Bí quyết cầu hôn để người ấy gật đầu đồng ý mà không “bẽ mặt”

“Em có đồng ý làm vợ anh không?” là một lời cầu hôn nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu không được bày tỏ hợp tình, hợp cảnh sẽ rất dễ mang đến tác dụng ngược.

Những ngày vừa qua dư luận vẫn đang xôn xao khi chứng kiến màn cầu hôn của nghệ sĩ Trường Giang với bạn gái diễn viên Nhã Phương, được diễn ra ngay trên sóng truyền hình. Sau sự việc có người ngưỡng mộ tình yêu của họ, cũng có người không đồng tình việc làm này.
Nhưng có lẽ chuyện mọi người quan tâm nhiều nhất là thái độ của nhân vật chính - Diễn viên Nhã Phương với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn ngại ngùng pha chút miễn cưỡng khi nhận lời cầu hôn. KHông ít người cho rằng, nếu lời cầu hôn được bày tỏ ở hoàn cảnh khác, không gian khác... thì chắc cô ấy sẽ hạnh phúc hơn thay vì ngượng ngùng như vậy.
Gương mặt hơi "đơ" của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn.
Gương mặt hơi "đơ" của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn. 
Còn bạn thì sao? Bạn đã có kế hoạch dự định nào cho tình yêu của mình? Tham khảo ngay những cách cầu hôn sau đây để tránh tình huống "bẽ mặt" trước đám đông, gây khó xử cho "người ấy" nhé:
Hãy chắc chắn rằng cô ấy muốn làm vợ bạn
Điều quan trọng là bạn biết rõ mình yêu cô ấy và cô ấy là “người duy nhất” dành cho bạn. Mỗi khi cô ấy xuất hiện, nếu cô ấy đem lại cho bạn cảm giác rằng cô ấy là người bạn muốn chung sống trọn đời thì có nghĩa đó là thời điểm thích hợp để bạn ngỏ lời cầu hôn. Nếu đã chắc chắn thì hãy tâm sự với bạn thân hay người nhà về kế hoạch cầu hôn của bạn cũng là một cách hay, nhưng phải nhắc kĩ họ rằng sẽ không tiết lộ bí mật của bạn với một ai khác.
Hãy chắc chắn rằng hôn nhân là mong muốn của cả hai.
 Hãy chắc chắn rằng hôn nhân là mong muốn của cả hai.
Tránh cầu hôn trước đám đông
Khi yêu bạn muốn cho cả thế giới biết rằng mình là người hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy cũng muốn vậy. Nếu là một cô gái không thích sự ồn ào, chỉ muốn riêng tư, kín đáo thì đám đông chỉ tạo vẻ bề ngoài náo nhiệt chứ không thật sự giúp ích trong việc này. Bạn nên tìm hiểu kĩ trước " hành động " để tránh trường hợp cô ấy nhận lời mà trong lòng không vui.
Tránh cầu hôn trước đám đông để nàng không phải rơi vào thế khó xử. (Ảnh: internet)
 Tránh cầu hôn trước đám đông để nàng không phải rơi vào thế khó xử. (Ảnh: internet)
Xin phép gia đình cô ấy sau khi bạn đã ngỏ lời cầu hôn
Cách làm này sẽ giúp bạn chứng tỏ với cô ấy rằng, bạn muốn hỏi ý kiến cô ấy trước tiên và cô ấy cũng sẽ biết rằng bạn cũng rất tôn trọng ý kiến của gia đình cô ấy, đây cũng là một cách hay khi cả hai bạn cùng tay trong tay xuất hiện trước gia đình để báo tin vui. Nhiều người thì lại nghĩ cách làm này là “ngược đạo lý” nhưng nó vẫn là một hành động thể hiện sự tôn trọng với cô ấy.
Cầu hôn là việc quan trọng cũng như cuộc đời bạn sắp bước sang trang mới. (Ảnh: internet)
Cầu hôn là việc quan trọng cũng như cuộc đời bạn sắp bước sang trang mới. (Ảnh: internet) 
Cần chuẩn bị trước khi cầu hôn
“Em có đồng ý làm vợ anh không?” là một câu hỏi đơn giản, nhưng để không bị “vấp” tốt nhất bạn nên thực hành nói từ này nhiều lần trước khi cầu hôn. Một số người có thể cho rằng đây là lỗi ngớ ngẩn mà không ít người mắc phải.
Sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ giúp ích rất nhiều việc cầu hôn (Ảnh: internet)
 Sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ giúp ích rất nhiều việc cầu hôn (Ảnh: internet)
Không quỳ xuống khi cầu hôn
Bây giờ không phải là những năm 50 nhưng hình ảnh một chàng trai quỳ gối cầu hôn trước người con gái anh yêu vẫn thật lãng mạn. Vì thế, dù không thuộc tuýp người cổ điển, một cái quỳ gối vẫn giúp bạn thể hiện được tình yêu và sự nghiêm túc trong lời cầu hôn của mình.
Hành động quỳ khi cầu hôn thể hiện sự chân thành. (Ảnh: internet)
 Hành động quỳ khi cầu hôn thể hiện sự chân thành. (Ảnh: internet)
Tránh cầu hôn quá sớm
Khi mới yêu, thật khó để tránh những hành động có phần cảm tính hay thiếu suy nghĩ. Chờ đợi cho đến khi mối quan hệ của hai người thật sự "chín muồi" sẽ làm bền vững thêm hôn nhân của hai bạn sau này. Hãy chắc chắn hai bạn thật hiểu nhau cũng như mong muốn của nhau về hôn nhân trước khi quyết định gắn bó với nhau trong cả phần đời còn lại.
 
Cầu hôn khi cả hai còn trẻ và tình yêu chưa đủ lớn thì sẽ ảnh hưởng không ít cho hôn nhân sau này.
Cầu hôn là một sự giao ước, hứa hẹn cho một đám cưới trong tương lai gần, là một hình thức thể hiện tình yêu và mong muốn được sống với người mình yêu trong suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng thành công và cách thể hiện như thế nào sẽ mang tính quyết định quan trọng, thế nên trước khi thực hiện bạn cần chuẩn bị thật kĩ để tránh sơ suất không đáng có nhé.

Trai đẹp vượt ngàn thử thách cầu hôn gái một đời chồng

Khi gia đình tôi ấn định ngày dạm ngõ, chị bỗng dưng đổi ý. Chị nói với anh trai, chị không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Chị dâu tôi vốn là cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập, làm việc. Ngày anh trai dẫn chị về ra mắt, mới đầu bố mẹ tôi rất hài lòng. Nhưng rồi, biết chị từng có quá khứ lầm lỡ, hiện đang đơn thân nuôi con, bố tôi phản đối, còn mẹ không nói gì.

Vừa nhận danh hoa khôi, cô gái được đại gia quỳ xuống cầu hôn

Bạn bè lên chúc mừng Hoa đông lắm, nhưng rồi tất cả cũng phải lảng ra nhường chỗ cho Long. Đội quân hùng hậu giúp Long tung hoa tạo không khí lãng mạn.

Bố mẹ Hoa nói ngày Hoa chào đời, đất trời tràn ngập màu nắng đẹp, hoa thì đua nhau khoe sắc nên ai cũng nói vận số của Hoa rất tốt và Hoa chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Và đúng như sự mong đợi kì vọng từ bố mẹ, Hoa càng lớn càng xinh đẹp. Những đường nét sắc sảo, đẹp như tạc khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Không chỉ có xinh đẹp không, Hoa còn là cô gái thông minh, nhanh nhẹn, cá tính, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người nên ai gặp cũng đều yêu mến. Bố mẹ đặt niềm tin vào Hoa nhiều lắm.

Gia đình sốc vì tôi cầu hôn gái qua một đời chồng

Đem lòng yêu em, người con gái qua một đời chồng, thế nhưng, tất cả chưa là gì khi gia đình tôi biết, tôi phải cầu hôn em đến 3 lần.

Tôi năm nay 29 tuổi, có một quán sửa xe nho nhỏ, công việc của tôi cũng ổn định, bố mẹ thúc ép lấy vợ nhưng tôi cứ lần lữa vì còn chờ em gật đầu. Ngày đưa em về ra mắt, cả nhà tôi choáng váng khi hỏi lý lịch của em. Chị dâu tôi bĩu môi: “Trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”. Thế nhưng, gia đình cũng không thể ngăn cản được vì em đang mang trong mình giọt máu của tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới