Bí mật của bố vợ khiến chàng rể đứng ngồi không yên

Hai hôm nay, tôi như ngồi trên đống lửa khi liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi của bố vợ. Bây giờ tôi không biết phải giải quyết thế nào cho trọn vẹn.

Bi mat cua bo vo khien chang re dung ngoi khong yen

Tôi và vợ mới kết hôn được 5 năm. Hiện chúng tôi đang nhờ mẹ vợ lên Hà Nội sống cùng để chăm 2 cháu mới sinh. 

Bố vợ tôi ở nhà một mình nhưng tính ông chịu khó, biết tự lo cho bản thân. Thậm chí, ông còn tự cấy cày hàng mẫu ruộng nên chúng tôi rất yên tâm.

Gần đây, không hiểu thế nào mà ông ngoại tình với phụ nữ có chồng và bị người ta phát hiện. 

Ông gọi điện cho tôi, nói bằng giọng đầy lo lắng rằng, chồng của người phụ nữ đó đòi ông nộp 100 triệu. Nếu không, ông ta sẽ báo chính quyền địa phương, làm ầm ĩ xóm làng để ông không còn mặt mũi nào sống ở đó nữa. 

Hiện bố vợ tôi rất sợ. Ông nói rằng, cả cuộc đời ông sống chan hòa với bà con xóm làng, giờ việc này bị phanh phui ông sẽ không biết chui vào đâu để giấu mặt. 

Ông cũng nói, chuyện ngoại tình là do người phụ nữ kia nhiều lần "bật đèn xanh", ông lại sống xa vợ nên đã phạm sai lầm. Giờ ông cần tôi giúp 100 triệu để ông lo liệu chuyện này. Tuy nhiên, ông muốn tôi phải tuyệt đối giữ bí mật với vợ và mẹ vợ tôi. 

Mẹ vợ vốn bị bệnh tim nên bà chắc chắn sẽ không chịu được cú sốc đó. Vợ tôi thì trẻ người non dạ, tính lại nóng nảy nên sẽ làm hỏng chuyện. 

Thú thật, khi bố vợ nói, do phải sống xa vợ nên ông lầm lỗi, tôi khá áy náy vì chính tôi đã mở lời nhờ mẹ vợ lên ở cùng để giúp 2 vợ chồng. 

Tuy nhiên, vì mới kết hôn được 5 năm, vợ sinh con liên tiếp, lương tôi lại ba cọc ba đồng nên 100 triệu với tôi là số tiền rất lớn. Tôi khó lòng xoay sở được trong một thời gian ngắn. 

Hơn nữa, tôi lại nghĩ, việc đưa 100 triệu liệu có giúp bố tôi giải quyết triệt để vấn đề hay chỉ vài hôm họ lại đến làm phiền bố tôi. Nếu mẹ và vợ tôi biết chuyện, họ sẽ nghĩ về tôi thế nào? Vì "cái kim trong bọc" kiểu gì cũng có ngày lòi ra. 

Thế nhưng, không giúp bố thì tôi biết nói năng sao với ông? 

Ông vốn không có con trai, chỉ sinh được mình vợ tôi. Khi chúng tôi cưới nhau, ông đã tuyên bố sẽ không coi tôi là con rể mà coi tôi là con trai của ông. 

Từ đó, có chuyện gì ông cũng đứng về phía tôi, yêu thương tôi như ruột thịt của mình...

Bây giờ tôi phải làm thế nào cho trọn vẹn. Tôi thật sự đang rất rối bời. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn. 

Thấy bố vợ xuống bếp tìm đồ ăn, tôi biết mình là kẻ đáng trách

Nhìn bố vợ lúi húi trong tủ lạnh, chưa hiểu ông làm gì nữa để rồi khi ông bê âu thịt thừa ra ăn, tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Chán cuộc sống công nhân nên vợ chồng tôi đã chuyển qua buôn cá, lấy nguồn cá từ ở quê ra thành phố bán. Lúc đầu cũng có lời nhưng do không hiểu thị trường, tôi đã lỗ rất nhiều.

Không có tiền ăn và thuê phòng trọ, vợ chồng tôi đành phải đến nhà bố mẹ vợ nương nhờ. Ngay từ đầu tôi đã chán ghét cảnh ở rể, chỉ vì bần cùng quá tôi mới phải chui rúc thế này.

Bố vợ ốm, chồng rút tiền biếu nhưng lại cấm vợ làm điều này

Đến bây giờ tôi chẳng thể nào quên được câu nói “về ngay không tới lượt em phải lo” của chồng mình.

Tôi kết hôn đã 10 năm nay, chồng tôi là người đàn ông gia trưởng chỉ biết chăm lo cho nhà nội. Anh nghĩ rằng phụ nữ khi đã lấy chồng phải chu toàn việc nhà chồng còn việc nhà ngoại đã có người khác lo. Hễ cứ bố mẹ chồng tôi ốm nhẹ như hắt hơi sổ mũi anh cũng tức tốc về đưa ông bà đi khám để còn thuốc thang. Còn bố mẹ vợ anh lại dửng dưng.

Bố vợ đòi mua ô tô, gia đình "chiến tranh" vì khoản tiền 200 triệu

Gia đình tôi vừa trải qua tình trạng “chiến tranh lạnh” sau khi bố vợ quyết định dồn hết tài sản mua xe hơi.

Tháng trước, vợ tôi thông báo một tin bất ngờ rằng bố vợ tôi ở quê có ý định mua ô tô. Ông muốn vay vợ chồng tôi 200 triệu. Tôi giật nảy người khi nghe tin này bởi hoàn cảnh gia đình bên vợ cũng chẳng lấy làm khá giả. Hai ông bà chỉ có một gian hàng nhỏ buôn bán quần áo. Hàng tháng tiền lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu, đã vậy còn đang phải nuôi cậu em vợ mới là sinh viên năm thứ 2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới