Bí ẩn án câu đố chữ, tìm thủ phạm như mò kim đáy bể

Trong lịch sử hình sự của nước Đức có một vụ án rất đặc biệt, được đặt cho biệt danh là “Vụ án câu đố chữ”. Nó đặc biệt ở chỗ thủ phạm bị phát hiện ra bởi chữ viết, đúng hơn thì phải nói là bởi cách viết chữ cái. Đối với những người tiến hành công việc điều tra thì việc tìm ra thủ phạm đúng là chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Vụ án câu đố chữ xảy ra năm 1981 ở thành phố Schkeuditz tại nước CHDC Đức trước đây. Ngày 28/1/1981, cậu bé 7 tuổi Lars Bense bị mất tích và rồi người ta phát hiện thấy xác cậu bé để trong một chiếc va li như thể được ném từ trên tàu hoả xuống đường.
Cậu bé bị xâm hại tình dục và bóp cổ chết. Trong chiếc va li có nhiều tờ tạp chí và báo. Cảnh sát điều tra khám nghiệm nhưng không phát hiện và có được chứng cứ gì có giá trị giúp nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Vì thế, công việc điều tra tập trung chủ yếu vào những câu đố chữ được giải ở tạp chí và báo để trong chiếc va ly.
Bi an an cau do chu, tim thu pham nhu mo kim day be
Tổng cộng có 551.198 mẫu chữ viết tay được thu thập và so sánh trong vụ án (Hình minh họa) 
Nhiều câu đố chữ được giải đầy đủ và có cả những câu đố chữ chưa được giải hết. Cảnh sát điều tra khoanh vùng thủ phạm trong thành phố Halle ở cách Schkeuditz không xa. Các nhà nghiên cứu chuyên về chữ viết được mời đến cùng nghiên cứu và đánh giá.
Họ để ý đến một đặc điểm là người chơi trò câu đố chữ này viết không liền nét ở một số chữ cái như A, E hay Z, ở chữ cái Z lại còn có nét gạch ngang thân. Từ đó, cảnh sát điều tra cho rằng số tạp chí và báo này phải có cùng một nguồn gốc, tức là phải thuộc về một cá nhân nào đó, và đấy là sơ hở lớn nhất của thủ phạm.
Trong phạm vi đã đã được khoanh vùng, chính quyền và cảnh sát đề nghị dân chúng tự nguyện tham gia cung cấp mẫu chữ của họ để so sánh. Suy tính của bên điều tra là tìm ra được người chơi câu đố chữ này thì sẽ tìm ra được thủ phạm.
Bên cạnh đó, cảnh sát còn lấy mẫu chữ viết tay của người dân khi kê khai các loại thủ tục giấy tờ mà có thể sưu tầm được ở khu vực đã được khoanh vùng. Việc khoanh vùng này được quyết định dựa trên đánh giá về số báo và tạp chí trong chiếc va li. Chiến dịch sưu tầm và so sánh mẫu chữ viết kéo dài 10 tháng và được coi là dài nhất trong lịch sử hình sự nước Đức đến nay. Chỉ là việc so sánh cách viết mấy chữ cái.

Mời quý vị xem video: Vụ án con gái sát hại cha ở Anh

Tổng cộng có 551.198 mẫu chữ viết tay được thu thập và so sánh. Nhưng không có mẫu chữ nào trùng hợp. Rồi đến ngày 4/11/1981. Phía điều tra có được mẫu chữ viết tay của một người phụ nữ sống ở vùng đấy nhưng làm việc theo mùa ở tận bờ biển phía bắc. Mẫu chữ viết tay của người phụ nữ này trùng khớp với mẫu chữ trên các câu đố chữ.
Người phụ nữ này không sống ở nơi đấy mà để cho con gái của mình cùng bạn trai của cô gái sống trong căn hộ kia. Đúng như suy tính là tìm ra được người chơi câu đố chữ thì sẽ tìm ra được thủ phạm. Ngay sau đó, cảnh sát đã chỉ ra thủ phạm là người bạn trai của cô gái. Anh ta thú nhận tội lỗi, sau đó bị đưa ra xét xử và tuyên phạt tù chung thân.
Cuộc điều tra tưởng như vô vọng mà rồi cũng kết quả. Tìm kiếm sự trùng hợp mẫu chữ viết tay từ khối lượng mẫu chữ viết tay của hơn nửa triệu người không khải giống như việc mò kim đáy bể hay sao?

“Địa ngục” của 6 đứa trẻ bên người mẹ có 5 đời chồng

Theo lời cô con gái duy nhất còn sống sót, mẹ cô luôn ghen tị với hai đứa con gái vì chúng đều đang ở độ tuổi thiếu nữ và rất xinh đẹp trong khi người mẹ phải đối mặt với viễn cảnh già nua và mất đi vẻ bên ngoài.

Cách đây 35 năm, người dân phát hiện một thi thể cháy thành than. Ngoài việc xác định được nạn nhân là nữ giới và bị thiêu sống, cảnh sát không thể tìm thêm bất kỳ thông tin nào về danh tính nạn nhân cũng như manh mối vụ giết người. Phải mất tới 8 năm, khi hồ sơ vụ án đã gần như bị đóng lại thì chân dung kẻ sát nhân mới được đưa ra ánh sáng.
Người mẹ hai mặt

Thi thể bé gái 13 tuổi lộ tội ác của cặp vợ chồng sát nhân máu lạnh

Cho đến thời điểm này, đây vẫn là một vụ án kinh hoàng nổi tiếng trong lịch sử tội phạm nước Mỹ.
 

Ngày 25/9/1982, Lisa Ann Millican, 13 tuổi đi mua sắm ở Trung tâm thương mại Riverbend ở Rome thì bất ngờ bị cặp đôi Alvin và Judith Neelley bắt cóc và đưa đến Alabama để thực hiện những hành vi xâm hại kinh hoàng. Trước đó, cặp đôi này đã từng dụ dỗ rất nhiều cô gái trẻ khác nhưng không thành công. Chỉ đến khi gặp Lisa, cô gái nhỏ dễ bị tổn thương, chúng mới có thể thực hiện những kế hoạch tàn nhẫn của mình.

Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên và cái bắt tay lịch sử

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên trong lịch sử, một Tổng thống Mỹ đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên, gặp Nhà Lãnh đạo Kim Jong-un. Cuộc "viếng thăm" của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngắn ngủi nhưng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia này.

Khi Nhà Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ gặp nhau tại giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc, ông Kim nói: "Nếu ông bước qua đường biên giới này, ông sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên".
Và Tổng thống Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới