Bếp phát nổ khi trên thuyền, khách hoảng sợ nhảy xuống sông

(Kiến Thức) - Tình huống xảy ra bất ngờ khiến nhóm du khách hoảng loạn, có người trong số họ đã nhảy xuống hồ để thoát nạn.
 

Sự việc bếp ăn phát nổ xảy ra vào 13h45 chiều 16/10 tại Công viên nước Tây Khê, phía tây Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Theo đó, sự cố xảy ra khi nhóm 5 du khách thưởng món "lẩu lắc" trên chiếc thuyền vãn cảnh hồ nước bên trong công viên. Chưa rõ vì nguyên nhân gì, chiếc bếp di động bất ngờ bốc cháy, khiến các vị khách bị thương.
Bep phat no khi tren thuyen, khach hoang so nhay xuong song
 Ảnh minh họa. Nguồn: QQ
Tình huống bất ngờ khiến nhóm du khách hoảng loạn. Có người trong số họ sau đó đã nhảy xuống hồ để tìm cách thoát nạn.
Sau sự cố, những người bị thương nhanh chóng được nhân viên đưa tới bệnh viện. Hiện tại tình trạng đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Công viên nước Tây Khê sau đó cũng lập tức yêu cầu dừng dự án "lẩu lắc". Đối với thiết bị gây cháy nổ tiến hành kiểm tra và niêm phong.
Hiện tại, nguyên nhân sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Bep phat no khi tren thuyen, khach hoang so nhay xuong song-Hinh-2
 Công viên nước Tây Khê đưa ra thông báo về vụ việc. Ảnh: Weibo
Theo thông tin trên mạng xã hội, mỗi nồi "lẩu lắc" ở công viên nước Tây Khê có giá khoảng 1.000 tệ (hơn 3,5 triệu đồng). Nhóm 5 người trung bình chi trả 200 tệ (hơn 700 nghìn đồng) mỗi thành viên. Với số tiền này, họ có thể thưởng thức một nồi lẩu với nước dùng thơm ngon ngọt từ cá tươi, có thêm cả đồ nhúng và rau xanh. Từ khi triển khai vào năm 2017, dự án này rất thu hút du khách, trở thành hạng mục du lịch nổi tiếng trên mạng xã hội. 
Theo QQ, hồ nước mà nhóm du khách gặp nạn sâu hơn 1m, không quá rộng, cách bờ cũng khá gần, chỉ có điều, khi vụ việc xảy ra, thời tiết có chút lạnh lẽo.
Công viên nước Tây Khê là danh lam thắng cảnh quốc gia cấp 5A nổi tiếng của Hàng Châu, trước đây từng bị Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc nghiêm khắc cảnh cáo do các vấn đề liên quan đến an toàn.
 

Cụ bà 95 tuổi chết 6 ngày sống dậy, mở quan tài đi nấu cơm

Bị té đập đầu và nằm trong quan tài 6 ngày, cụ bà 95 tuổi bất ngờ sống dậy gần giờ chôn cất và xuống bếp nấu cơm ăn vì đói bụng.

Cụ bà Li Xiufeng (Trung Quốc) sống với gia đình con trai Zhang Yulin. Nghèo nhưng bù lại, bà Li Xiufeng có sức khỏe ít người bì được. Hàng ngày, dân làng vẫn thấy cụ già 95 tuổi tóc bạc trắng, nước da ngăm ngăm bánh mật tất tả làm các việc không tên trong nhà như chẻ củi, nhóm bếp, nấu cơm và cả giặt giũ quần áo. Bà Li Xiufeng nói, làm được những việc này thì con cháu bà sẽ rảnh rang để còn đi làm thuê kiếm sống.
Cụ bà Li Xiufeng sống lại sau 6 ngày đã khâm liệm.
Cụ bà Li Xiufeng sống lại sau 6 ngày đã khâm liệm. 

Thực khách bị đầu bếp dội cả nồi nước sôi vào người vì lý do lạ

Khi bị đấm vào mặt, anh Vương vào bếp toan trả thù đầu bếp thì bị người này dội nước sôi nóng vào người.

Ngày 17/11, một người đàn ông họ Vương cùng với 3 người bạn đã có một bữa tiệc nướng ở phía trước cửa thuộc một nhà hàng trong thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đang ăn, anh Vương thấy thức ăn có vấn đề nên gọi đầu bếp làm cho ra lẽ.

Đốt bếp than sưởi ấm, mẹ hai con tử vong vì nhiễm độc

Khi được mọi người hỏi chuyện gì đã xảy ra, bé gái vẫn hồn nhiên trả lời: "Mẹ cháu chỉ đang ngủ thôi mà".

Trung Quốc đang trải qua những ngày lạnh giá nhất trong năm và nhiều người chọn cách đốt than trong nhà để sưởi ấm. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây ra nhiều cái chết thương tâm, chẳng hạn như sự việc mới xảy ra vào ngày 5/12 ở huyện Vu Khê, tỉnh Trùng Khánh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới