Bà mẹ tự “vả mặt” vì không thể dỗ con ngủ, dân mạng đồng cảm

Dân mạng bày tỏ đồng cảm với hình ảnh bà mẹ gục ngã và tự vả vào mặt mình vì không thể dỗ dành đứa con nhỏ đi ngủ.

Mới đây, một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc nhận nhiều bình luận thương cảm, chia sẻ của nhiều người. Trong đoạn clip, người phụ nữ họ Cheng, ở tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc, bắt đầu tự vả vào mặt mình vì không thể ru đứa con nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Cheng cho biết, đó là ngày 25/5, sau khi đưa đứa con lớn đi học, cô dỗ dành đứa nhỏ ngủ say rồi bế con vào giường. “Nhưng đứa trẻ giật mình thức dậy và tiếp tục khóc, vì vậy tôi đã hét vào mặt con và đánh nó”, Cheng nói.
Sau đó, bà mẹ 2 con tự cảm thấy hối hận và ăn năn vì đã mất bình tĩnh nên tự tát mình như một hình phạt.
Ba me tu “va mat” vi khong the do con ngu, dan mang dong cam
Bà mẹ tự đánh vào mặt mình.  
“Tôi đã nhận ra mình đã sai ngay sau đó”, Cheng nói. “Tôi sẽ học cách kiểm soát cảm xúc của mình và thay đổi cách nuôi dạy con cái của mình”, cô tâm sự.
Thay vì trách móc hành động của người mẹ, nhiều người đã đồng cảm với Cheng sau khi xem đoạn video. Một người nói: “Tôi cảm thấy thật tồi tệ cho người mẹ. Chỉ những người đã từng chăm sóc một đứa trẻ mới hiểu được sự bất lực và thất vọng này”.
Một người khác tỏ ra thông cảm: “Việc sinh ra một em bé là công việc của hai người. Tại sao việc nuôi dạy một đứa trẻ lại trở thành công việc của một người?".
Cheng là một trong số hàng chục nghìn bà mẹ ở Trung Quốc đang phải chịu cảnh thiếu đi sự hỗ trợ từ gia đình và xã hội trong khi nuôi dạy con cái. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố năm 2019, phụ nữ từ 25-34 tuổi dành 1 giờ 55 phút cho việc chăm sóc con cái mỗi ngày, trong khi nam giới dành 29 phút.
Một người mẹ khác đã chia sẻ về sự thiếu giúp đỡ của chồng trên một diễn đàn nuôi dạy con cái. Cô đã mô tả thói quen hàng ngày của mình như sau: “6 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi đứa trẻ nằm bên cạnh. Đến 8 giờ, tôi chuẩn bị quần áo, tã lót và ba bữa ăn trong ngày cho con rồi đi làm. 10 giờ, tôi tìm chỗ cho con bú. Đến trưa, tôi vội vàng về nhà cho em bé bú. 6 giờ tối, tôi cho con tắm rửa, massage và thay quần áo cho con. Vào lúc 7 giờ tối, tôi chơi với con và đến 8 giờ tối, cuối cùng tôi có thể xả hơi sau khi con trai đi ngủ”.
Guo Ge, một giảng viên tại Khoa Xã hội học tại Đại học Khoa học và Công nghệ ở Bắc Kinh, đã viết trong một nghiên cứu năm 2018 “sự thiếu hỗ trợ của xã hội đối với việc nuôi dạy con cái và gông cùm của định kiến giới”. Quan niệm “nam giới là trụ cột gia đình và phụ nữ là người nội trợ” đã gây ra các vấn đề về nuôi dạy trẻ em ở Trung Quốc.
Guo cho biết Trung Quốc nên cung cấp hỗ trợ xã hội toàn diện hơn cho các gia đình gặp khó khăn trong việc chăm sóc trẻ em để hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, sự kiệt sức và những trầm cảm cho người mẹ.

Tưởng con trai chết yểu nhưng 38 năm sau bỗng xuất hiện

Ngỡ con trai chết yểu từ 38 năm trước cho đến một ngày, bà mẹ 65 tuổi ở Chile bất ngờ nhận được cuộc gọi lạ thông báo về người con “đã chết”.

Tờ New York Times đưa tin, bà Hilda del Carmen Quezada (65 tuổi, ở Chile) mới đây đã có cuộc đoàn tụ khó tin với người con trai "đã chết" 38 năm của mình.
Ngày 2/3/1983, bà Hilda đã hạ sinh một cậu con trai đặt tên là Sergio. Tuy nhiên, khi vừa tỉnh dậy trên bàn sinh, bà nhận được tin dữ rằng con trai chết yểu. Bà đau đớn muốn nhận lại thi thể của Sergio thì bị từ chối với lý do cậu bé còn quá nhỏ.

Bà mẹ tàn độc bỏ đói con gái “da bọc xương” đến chết

Bà mẹ tàn độc Elaine Clarke ở Anh đã phải lĩnh 9 năm tù vì hành động bỏ con gái đến chết trong một căn phòng hôi thối, có cả giòi sống.

Elaine Clarke (49 tuổi) đã bỏ đói con gái Debbie Leitch (24 tuổi) trong tình trạng “da bọc xương” chỉ nặng khoảng 13,6kg. Debbie là người mắc hội chứng Down. Khi được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào tháng 8/2019, cô gái xấu số này chỉ nặng bằng trọng lượng một đứa trẻ 7 tuổi. Trước đó, cô bé từng nặng khoảng 64 kg năm 2016.
Ba me tan doc bo doi con gai “da boc xuong” den chet
Debbie (ảnh phải) người mắc Hội chứng Down, bị mẹ là Elaine Clarke bỏ đói đến chết tại nhà ở Blackpool, Anh. 

Bà mẹ gây phẫn nộ vì dùng móc quần áo đánh con đến nhập viện

Sự việc bà mẹ dùng móc quần áo đánh con đến nhập viện chỉ vì học kém khiến cư dân mạng phẫn nộ và công an phải vào cuộc điều tra.

Truyền thông địa phương đưa tin, bà mẹ ở Ba Trung, Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã dùng móc quần áo đánh con gái bị thương nặng tới mức nhập viện. Bà mẹ cho biết học lực của con gái luôn không tốt, lần này vừa bị điểm kém lại vừa nghịch ngợm nên cô ta đã ra tay đánh con.
Nắm được thông tin về vụ việc, giới chức địa phương, trong đó có cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, đồng thời giáo dục và cảnh cáo bà mẹ về hành vi bạo hành con. Làm việc với cơ quan chức năng, bà mẹ khai đây là lần đầu tiên cô ta đánh con gái. Được biết, bé gái đã dần bình phục sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới