Án mạng 30 năm chưa có lời giải bên trong công viên Manchester

(Kiến Thức) - Năm 1987, tại thành phố Manchester, Anh. một phụ nữ bị cưỡng hiếp và sát hại dã man ngay trong công viên, tuy vậy sau 30 năm vụ án này vẫn bế tắc.

Theo TNT News, nạn nhân trong vụ án mạng rùng rợn này là Elsa Hannaway. Vào buổi tối định mệnh hồi tháng 10/1987, Elsa, khi đó 37 tuổi, đã quyết định “tự thưởng” cho mình một buổi đi chơi sau khoảng thời gian bận bịu chăm sóc 5 người con.
Trên đường trở về nhà, Elsa bất ngờ bị đánh đập dã man đến bất tỉnh. Sau đó, kẻ tấn công đã kéo cô vào Công viên Whitworth ở Rusholme, Manchester, để cưỡng hiếp.
Cô Elsa là nạn nhân trong vụ án mạng bí ẩn ở Manchester hàng chục năm trước. Ảnh: The Sun.
Cô Elsa là nạn nhân trong vụ án mạng bí ẩn ở Manchester hàng chục năm trước. Ảnh: The Sun. 
Thi thể của Elsa được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân vào ngày 30/10/1987. Qua khám nghiệm tử thi, các nhà điều tra xác định nạn nhân bị cưỡng hiếp, tổn thương não và mất một chiếc răng.
Vụ án mạng kinh hoàng khiến nhiều người dân sống trong khu vực đó vô cùng sợ hãi và không dám đi ra ngoài vào buổi tối.
>>> Mời độc giả xem video: Nghi phạm giết người ở London (Nguồn: Daily Mail)
Ngay sau đó, Anh đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn với sự tham gia của 125 thám tử để tìm ra thủ phạm vụ giết người ghê rợn nhất nước Anh này. Tuy nhiên, cho đến nay, hung thủ vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.
Joann, con gái của nạn nhân, chia sẻ rằng sẽ không thể quên được cái chết của mẹ cô. “Một cảnh sát đã đến nhà và nói rằng có một vụ ‘tai nạn’ xảy ra. Cho tới khi đến đồn cảnh sát Longsight, tôi mới biết được sự thật khủng khiếp đó”, Joann nhớ lại.
“Tôi thực sự cảm thấy buồn bởi sau nhiều năm vụ án vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cái chết của mẹ tôi dường như đã bị lãng quên”, Joann nói tiếp.

Có nhân tình mới, ra tay hạ sát vợ sắp cưới

(Kiến Thức) - Sau khi nhẫn tâm bắn chết vợ sắp cưới, hung thủ còn lấy điện thoại của cô đưa cho nhân tình của y.

The Nation dẫn lời Sonthichai Awattanakulthep, Cảnh sát trưởng tỉnh Chumphon (Thái Lan) ngày 25/12 cho biết, Ronnachai Panchart đã bắn chết vợ sắp cưới là Nontiya Kruajaturat ngay tại phòng của cô ở Bệnh viện cộng đồng Salui. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chỉ 5 ngày trước khi đám cưới của Ronnachai và Nontiya diễn ra.
Sau khi sát hại vị hôn thê, Ronnachai còn lấy điện thoại của cô đưa cho bạn gái mới là Naruemon Chuaysombat - người bị bắt giữ sau đó với cáo buộc giết người có chủ ý. 

Bí ẩn kẻ sát nhân máu lạnh ám ảnh người dân Mỹ

(Kiến Thức) - Cảnh sát Mỹ đang ráo riết truy lùng một kẻ sát nhân hàng loạt đã giết hại nhiều mạng người ở bang Florida chỉ trong vòng một tháng qua.

Theo WFLA News, cảnh sát Mỹ đã phát hiện thi thể của ông Ronald Felton  nằm trên con phố ở khu Seminole Heights, Tampa, bang Florida, sáng 14/11. Ông Ronald, 60 tuổi, được cho là nạn nhân thứ tư bị bắn chết bởi một kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn.
“Ngay sau khi nhận được tin báo vào lúc 4h51 sáng ngày 14/11, cảnh sát đã đến hiện trường và phát hiện thi thể ông Ronald nằm trên đường”, nguồn tin cho biết.

Chân dung kẻ giết người hàng loạt bí ẩn nhất nước Anh

Cho dù 1,3 thế kỷ đã trôi qua nhưng thủ phạm giết người vẫn chưa bị phanh phui, trở thành một trong những vụ án bí hiểm.

Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ XIX, nhiều vụ án mạng khủng khiếp liên tiếp xảy ra tại quận Whitechapel ngay giữa kinh thành London (Anh) gây chấn động dư luận. 
Do các nạn nhân bị thủ tiêu rất dã man, nên các nhân viên điều tra thuộc Sở Cảnh sát London (Scotland Yard) đặt cho hung thủ giấu mặt biệt danh "Jack the Ripper" (Jack mổ bụng), hay "Whitechapel Murderer" (Tên sát nhân ở Whitechapel), hoặc "Leather Apron" (Kẻ choàng khăn da) theo đặc điểm nhận dạng từ các nhân chứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới