Ám ảnh cảnh ngư lôi 533mm bẻ đôi tàu chiến khổng lồ

Ám ảnh cảnh ngư lôi 533mm bẻ đôi tàu chiến khổng lồ

(Kiến Thức) - Chỉ bằng một quả ngư lôi 533mm Mk 48, chiếc tàu chiến gần 3.000 tấn bị bẻ làm đôi như bẻ một cái đũa. 

Ngày 14/6/1999, chiếc tàu khu trục hộ tống HMAS Torrens (DE 53) của Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) bị đem ra là mục tiêu bắn thử ngư lôi 533mm Mk 48 Mod 4 phóng từ tàu ngầm HMAS Farncomb.
Ngày 14/6/1999, chiếc tàu khu trục hộ tống HMAS Torrens (DE 53) của Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) bị đem ra là mục tiêu bắn thử ngư lôi 533mm Mk 48 Mod 4 phóng từ tàu ngầm HMAS Farncomb.
Chẳng cần tới 2-3 quả, chỉ cần một quả ngư lôi 533mm Mk 48 đã tạo ra một khung cảnh khiến người xem ám ảnh bởi sức hủy diệt khủng khiếp. Ảnh: Khoảnh khắc đầu nổ 295kg của ngư lôi Mk48 được kích hoạt.
Chẳng cần tới 2-3 quả, chỉ cần một quả ngư lôi 533mm Mk 48 đã tạo ra một khung cảnh khiến người xem ám ảnh bởi sức hủy diệt khủng khiếp. Ảnh: Khoảnh khắc đầu nổ 295kg của ngư lôi Mk48 được kích hoạt.
Chiếc tàu khu trục HMAS Torrens bị rung lên bần bật, phần đuôi như bị chìm hẳn xuống mặt nước, khói – nước – bụi bốc cao.
Chiếc tàu khu trục HMAS Torrens bị rung lên bần bật, phần đuôi như bị chìm hẳn xuống mặt nước, khói – nước – bụi bốc cao.
Cả một vùng nước bắt tung lên trời bởi sức nổ khủng khiếp của quả ngư lôi Mk 48.
Cả một vùng nước bắt tung lên trời bởi sức nổ khủng khiếp của quả ngư lôi Mk 48.
Một phần thượng tầng của con tàu gần 3.000 tấn bị ném lên trời.
Một phần thượng tầng của con tàu gần 3.000 tấn bị ném lên trời.
Nếu đây là chiến tranh thì có lẽ phải tới quả nửa thủy thủ đoàn thiệt mạng ngay lập tức.
Nếu đây là chiến tranh thì có lẽ phải tới quả nửa thủy thủ đoàn thiệt mạng ngay lập tức.
Phần đuôi tàu khu trục bị đứt lìa khỏi thân trước.
Phần đuôi tàu khu trục bị đứt lìa khỏi thân trước.
Phần đuôi nhẹ hơn và chìm trước. Phát bắn đã bẻ đôi chiếc tàu khu trục như bẻ đôi một chiếc đũa.
Phần đuôi nhẹ hơn và chìm trước. Phát bắn đã bẻ đôi chiếc tàu khu trục như bẻ đôi một chiếc đũa.
Không có lời nào để tả bên trong chiếc tàu chiến xấu số trúng ngư lôi.
Không có lời nào để tả bên trong chiếc tàu chiến xấu số trúng ngư lôi.
HMS Torrens chìm hẳn chỉ sau vài phút trúng đạn.
HMS Torrens chìm hẳn chỉ sau vài phút trúng đạn.
Ngư lôi hạng nặng Mk48 do Mỹ phát triển trang bị cho các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước. Nó có chiều dài 5,79m, đường kính thân 533mm, trọng lượng nặng 1,5-1,6 tấn, mang đầu đạn nặng 295kg, Ngư lôi đạt tầm bắn 38km, tốc độ bơi 40-55 hải lý/h, xuyên sâu xuống mặt nước 800m, trang bị hệ thống sonar tiên tiến dẫn đường.
Ngư lôi hạng nặng Mk48 do Mỹ phát triển trang bị cho các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước. Nó có chiều dài 5,79m, đường kính thân 533mm, trọng lượng nặng 1,5-1,6 tấn, mang đầu đạn nặng 295kg, Ngư lôi đạt tầm bắn 38km, tốc độ bơi 40-55 hải lý/h, xuyên sâu xuống mặt nước 800m, trang bị hệ thống sonar tiên tiến dẫn đường.

GALLERY MỚI NHẤT