Ai Cập sắp mở quan tài bí ẩn, cư dân mạng náo loạn tận thế

Nhiều người lo sợ rằng việc mở chiếc quan tài đá cổ sẽ mang tới những tai họa không thể lường trước được.

Theo RT đưa tin, các nhà khảo cổ học Ai Cập đang có ý định mở nắp quan tài đá khổng lồ có chiều dài 2,7m, bề ngang 1.5m và nặng tới 30 tấn được phát hiện tại một ngôi mộ nằm sâu bên dưới thành phố Alexandria của nước này vào hồi đầu tháng 7 vừa rồi. Được biết, đây là chiếc quan tài đá lớn nhất được tìm thấy từ trước đến nay ở Alexandria.
Chiếc quan tài đá màu đen được tìm thấy có kích cỡ lớn đặc biệt. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập.
Chiếc quan tài đá màu đen được tìm thấy có kích cỡ lớn đặc biệt. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập. 
Đặc biệt, theo các nhà khảo cổ, khi được tìm thấy, chiếc quan tài còn đang được bao bọc bởi một lớp vữa dày – chứng tỏ ngôi mộ này chưa từng bị cướp phá hay mở ra giống nhiều ngôi mộ cổ ở Ai Cập khác.
Với kích cỡ lớn đặc biệt của mình, chiếc quan tài đá màu đen đang khiến không ít cư dân mạng phải “đoán già đoán non” về thân thế của chủ nhân, các cổ vật nằm bên trong cũng như bí ẩn mà chiếc quan tài này ẩn giấu.
Di chỉ 5.000 tuổi được tìm thấy tại Ireland sau hạn hán. Ảnh: Anthony Murphy.
Di chỉ 5.000 tuổi được tìm thấy tại Ireland sau hạn hán. Ảnh: Anthony Murphy. 
Một số người còn cho rằng, chiếc quan tài đá này kết hợp cùng với di chỉ khảo cổ 5.000 năm tuổi mới được phát hiện ở Ireland chính là dấu hiệu của ngày tận thế đang chờ đợi nhân loại! Do đó, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi Ai Cập không nên mở nắp quan tài để ngăn chặn mối nguy hiểm nằm trong quan tài thoát ra ngoài.
Theo RT, việc mở nắp sẽ thực sự là một thử thách với các nhà khảo cổ. Cụ thể, ông Waad Abul-Ela – người đứng đầu dự án khai quật thuộc Bộ Cổ vật Ai Cập – cho biết, các chuyên gia sẽ cân nhắc và lựa chọn giữa 2 phương án: bọc cát bảo vệ và dùng xe ủi nhấc cả quan tài lên hoặc mở nắp ngay tại chỗ rồi đưa phần nắp và quan tài lên lần lượt.
Bên cạnh đó, nhóm khảo cổ còn đang cân nhắc sử dụng X-quang, sao chụp cắt lớp máy tính hoặc các biện pháp khoa học khác để khảo sát, tránh làm hư hại những thứ bên trong cỗ quan tài.

Nữ Tổng thống Croatia yêu bóng đá cuồng nhiệt như thế nào?

(Kiến Thức) - Dù bận "trăm công nghìn việc" trên cương vị là Tổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic vẫn cố gắng thu xếp thời gian để có mặt cổ vũ cho các cầu thủ Croatia trong mỗi trận đấu của đội nhà trên đất Nga.

Có thể nói, góp phần không nhỏ vào thành công của đội tuyển Croatia trong mùa World Cup 2018 là sự cổ vũ cuồng nhiệt của nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic. Ảnh: Twitter.
Có thể nói, góp phần không nhỏ vào thành công của đội tuyển Croatia trong mùa World Cup 2018 là sự cổ vũ cuồng nhiệt của nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic. Ảnh: Twitter.

Dù không giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết tối 15/7 vừa qua nhưng việc giành ngôi vị Á quân cũng là một kỳ tích làm nên lịch sử của đội tuyển Croatia. Ảnh chụp bà Kolinda (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Twitter.
 Dù không giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết tối 15/7 vừa qua nhưng việc giành ngôi vị Á quân cũng là một kỳ tích làm nên lịch sử của đội tuyển Croatia. Ảnh chụp bà Kolinda (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Twitter.

Bà Kolinda cho rằng việc đội tuyển Croatia vào đến chung kết World Cup 2018 đã là một thành công rực rỡ và là niềm tự hào của cả đất nước Croatia. Ảnh: Getty.
Bà Kolinda cho rằng việc đội tuyển Croatia vào đến chung kết World Cup 2018 đã là một thành công rực rỡ và là niềm tự hào của cả đất nước Croatia. Ảnh: Getty.

Nữ tổng thống xinh đẹp của Croatia thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới khi luôn khoác trên mình chiếc áo sọc carô trắng đỏ của tuyển Croatia và cổ vũ hết mình cho các cầu thủ đội nhà. Ảnh: Twitter.
Nữ tổng thống xinh đẹp của Croatia thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới khi luôn khoác trên mình chiếc áo sọc carô trắng đỏ của tuyển Croatia và cổ vũ hết mình cho các cầu thủ đội nhà. Ảnh: Twitter.

Bà Kolinda cổ vũ hết mình khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Croatia và Pháp trong trận chung kết tối 15/7. Ảnh: ndtv.com.
Bà Kolinda cổ vũ hết mình khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Croatia và Pháp trong trận chung kết tối 15/7.  Ảnh: ndtv.com.

Tại lễ trao huy chương sau khi trận chung kết kết thúc, giữa lúc trời đổ mưa, bà Kolinda chẳng chờ che ô, vẫn đứng ôm và động viên, chúc mừng từng cầu thủ Croatia. Ảnh: Twitter.
 Tại lễ trao huy chương sau khi trận chung kết kết thúc, giữa lúc trời đổ mưa, bà Kolinda chẳng chờ che ô, vẫn đứng ôm và động viên, chúc mừng từng cầu thủ Croatia. Ảnh: Twitter.

Thậm chí, bà Kolinda đã bật khóc, an ủi cũng như chúc mừng Luka Modric - cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng Vàng của World Cup 2018. Hình ảnh bà Kolinda đứng dưới mưa và động viên từng cầu thủ tuyển Croatia đã lan tỏa tới người hâm mộ khắp thế giới. Ảnh: Twitter.
 Thậm chí, bà Kolinda đã bật khóc, an ủi cũng như chúc mừng Luka Modric - cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng Vàng của World Cup 2018. Hình ảnh bà Kolinda đứng dưới mưa và động viên từng cầu thủ tuyển Croatia đã lan tỏa tới người hâm mộ khắp thế giới. Ảnh: Twitter.

Trước đó, ngày 2/7, Tổng thống Kolinda cũng trực tiếp đến sân cổ vũ cho đội tuyển Croatia trong trận gặp Đan Mạch. Sau trận thắng Đan Mạch, bà đã vào phòng thay đồ để ôm hôn và chúc mừng từng cầu thủ Croatia. Ảnh: Bà Kolinda đứng cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 15/7. Ảnh: Twitter.
 Trước đó, ngày 2/7, Tổng thống Kolinda cũng trực tiếp đến sân cổ vũ cho đội tuyển Croatia trong trận gặp Đan Mạch. Sau trận thắng Đan Mạch, bà đã vào phòng thay đồ để ôm hôn và chúc mừng từng cầu thủ Croatia. Ảnh: Bà Kolinda đứng cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 15/7. Ảnh: Twitter.

Được biết, để sang Nga xem các trận đấu của tuyển Croatia, nữ Tổng thống Kolinda tự bỏ tiền túi, đi máy bay thương mại hạng phổ thông và tự nguyện trừ lương những ngày hòa mình với đội nhà trên đất Nga. Ảnh: Twitter.
  Được biết, để sang Nga xem các trận đấu của tuyển Croatia, nữ Tổng thống Kolinda tự bỏ tiền túi, đi máy bay thương mại hạng phổ thông và tự nguyện trừ lương những ngày hòa mình với đội nhà trên đất Nga.  Ảnh: Twitter.

Tổng thống Kolinda đã dự khán các trận đấu của đội tuyển Croatia từ hàng ghế khán giả, ngồi chung với các cổ động viên từ quê nhà. Bà thực sự là người tiếp lửa cho các cầu thủ Croatia tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này. Ảnh: Twitter.
Tổng thống Kolinda đã dự khán các trận đấu của đội tuyển Croatia từ hàng ghế khán giả, ngồi chung với các cổ động viên từ quê nhà. Bà thực sự là người tiếp lửa cho các cầu thủ Croatia tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này. Ảnh: Twitter.

Dò kim loại, vô tình phát hiện kho báu từ thế kỷ 10

Một cậu bé 13 tuổi tên Luca Malaschnitschenko cùng thầy của mình đã phát hiện ra một “báu vật vô giá” từ thế kỷ thứ 10, Daily Mail đưa tin.

Đây là khó báu của nhà vua Harald Gormsson hay còn có tên gọi là Harald Bluetooth. Ông trị vì đất nước Đan Mạch từ thế kỷ thứ 10 (từ năm 958 đến 986 sau công nguyên).

Khám phá "chén thánh" dưới lòng biển trị giá hàng tỉ USD

Sau trận giao chiến đẫm máu với 4 tàu Anh, tàu San José cùng 62 khẩu pháo và hơn 500 thủy thủ bốc cháy rồi chìm xuống đáy đại dương.

Vào năm 1708, tàu chiến Tây Ban Nha San José chở đầy vàng bạc và ngọc lục bảo bị đắm trong trận chiến khốc liệt với tàu chiến Anh trên biển Caribbean.

Đọc nhiều nhất

Tin mới