Một số nguồn tin cảnh sát cho biết có thể cái chết của Lam là một tai nạn nhưng chưa rõ tại sao cô chết và làm thế nào cô lại ở trong 1 trong 4 bể nước trên tầng thượng vốn được khóa kín và có hệ thống chuông báo động. Vụ án của cô Lam đã khiến nhiều người quan tâm, và các diễn đàn trên mạng tràn ngập các giả thuyết về việc chuyện gì đã xảy ra với cô. Các hãng truyền thông quốc tế, đặc biệt là Canada và Trung Quốc, luôn cập nhật các tin tức liên quan đến vụ án của cô Lam. Hầu hết các giả thuyết đặt ra đều dựa trên đoạn video lúc cô Lam đứng trong thang máy. Đoạn video này đã trở thành tin “hot” trên trang video của Trung Quốc là Youku.com, với hơn 3 triệu lượt xem và 40,000 lời bình luận chỉ trong vòng 10 ngày. Nhiều người đã nói rằng, họ cảm thấy rất sợ hãi sau khi xem đoạn video.
Trong một cuộc họp báo ngày 26/10/2000, các nhà khảo cổ học thuộc Đại học Quaid-e-Azam ở Islamabad đã thông báo rằng xác ướp trên có khả năng là thi hài của một công chúa sống vào khoảng năm 600 trước công nguyên. Xác ướp trên được chôn cất trong một chiếc quan tài bằng gỗ, trên đầu gắn miện vàng, in hình bảy cây bách, biểu tượng của Thủ đô Hamadan, Ba Tư cổ đại (Iran). Trên ngực xác ướp đeo một chiếc khánh vàng với dòng chữ: “Tôi, con gái của Xerxes, vị Hoàng đế vĩ đại. Tôi là Ruduamna”. Khi đó, xác ướp công chúa Ba Tư được coi là một phát hiện khảo cổ lớn. Chính phủ Iran lẫn Pakistan đều tranh giành nhau quyền sở hữu xác ướp đặc biệt này.
Kể từ khi phát hiện xác ướp công chúa Ba Tư, nhiều nhà khảo cổ học đã lao vào điều tra, tìm hiểu. Họ nhanh chóng phát hiện ra những dòng chữ khắc trên khánh đeo cổ của Công chúa Ruduamna bị viết sai ngữ pháp. Giáo sư Pakistan Ahmad Dani nghiên cứu xác ướp trên và chỉ ra rằng, thi thể đó không nhiều tuổi như chiếc quan tài. Từ đó, ông đưa ra kết luận, đó không phải là xác ướp công chúa Ba Tư mà chỉ là thi thể của một người phụ nữ hiện đại tầm 21-25 tuổi. Người này qua đời khoảng năm 1996 và bị hung khí không sắc nhọn lắm đâm vào cổ dẫn đến mất mạng. Đến ngày 5/8/2005, người ta thông báo rằng, thi thể trên sẽ được chôn cất. Tuy nhiên, đến năm 2011, xác ướp giả mạo công chúa Ba Tư vẫn chưa được mai táng do sự chậm trễ và quan liêu của cơ quan chức năng.
Có bốn sinh viên bị thương nặng bên trong, gãy xương sườn và nứt sọ. Một trong số đó, bị mất lưỡi. Một điều kì lạ là không hề có dấu hiệu giằng co hay vết thương ngoài. Bốn nạn nhân cuối được mặc quần áo của người khác và có mức phóng xạ cao. Những giả thuyết được đưa ra là tuyết lở, người ngoài hành tin tấn công và thử nghiệm của quân đội. Vụ việc này mãi đến năm 1990 mới được khép lại, khi có những người leo núi khác cũng thời điểm đó cho biết có thấy những quả bóng màu cam trên bầu trời đêm đó.
Các nhân viên cảnh sát cũng không phát hiện mùi gì lạ, hay dấu hiệu của việc đột nhập, hoặc các hoạt động khả nghi khác, để họ có thể xin lệnh lục soát ngôi nhà. Vào khi đó, thân nhân của 2 anh em này cho rằng có thể họ đã dọn đi nơi khác mà không cho ai hay biết. Những người hàng xóm nói rằng họ không nghi ngờ bất cứ điều gì, bởi vì cỏ trong sân nhà vẫn được cắt và hộp thư không bị tràn ra ngoài. Các nhà điều tra tin rằng cặp song sinh này đã chết trong năm 2011, căn cứ theo tình trạng thi thể. Cảnh sát tìm thấy một tờ biên lai có ghi ngày tháng bên cạnh những lon soda chưa khui.
