6 bài tập giúp cải thiện sức khỏe tinh thần

Khi suy nghĩ tiêu cực và lo lắng quá mức chi phối cuộc sống của bạn, các bài tập sau đây có thể giúp bạn cân bằng lại mọi thứ.

6 bai tap giup cai thien suc khoe tinh than

Đừng để căng thẳng và suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy cuộc sống của bạn. Ảnh: Shutterstock.

Những bài tập đơn giản này có thể giúp bạn nhìn mọi thứ theo một cách mới và thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chúng không chỉ giúp bạn giảm bớt căng thẳng mà còn có thể giúp những suy nghĩ trong tiềm thức trở nên hữu ích và hiệu quả hơn theo thời gian.

Bài tập kiểm soát suy nghĩ là gì?

Bài tập kiểm soát suy nghĩ được xem là phương pháp hữu hiệu giúp tinh thần lạc quan hơn bằng cách thay đổi góc nhìn về một hoàn cảnh bế tắc hay trải nghiệm tiêu cực mà bản thân đang gặp phải.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải bài tập nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Cách tốt nhất là thử một trong số những bài tập đó trong vài tuần và xem liệu chúng có cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn hay không.

Lợi ích của các bài tập kiểm soát suy nghĩ

Định hình lại suy nghĩ là một trong những nền tảng của liệu pháp nhận thức hành vi và đã được chứng minh có tính hiệu quả trong nhiều nghiên cứu.

Bài tập kiểm soát suy nghĩ có thể giảm căng thẳng và giúp bạn duy trì sự bình tĩnh cũng như tiếp tục hoạt động bình thường. Ngoài ra, chúng có thể làm giảm thời gian và cường độ của các triệu chứng lo âu ngay cả khi không kết hợp với phương pháp điều trị truyền thống.

Khi kết hợp với ứng dụng chăm sóc sức khỏe, các bài tập này có thể cung cấp nhật ký về sự thay đổi và mức độ cải thiện của sức khỏe tinh thần.

Chưa kể các bài tập này có thể khiến bạn lưu tâm nhiều hơn đến nguồn gốc của sự lo lắng, từ đó điều chỉnh cuộc sống trở nên cân bằng hơn. Dưới đây là 6 bài tập cải thiện sức khỏe tinh thần:

Tự quan sát

Khi cảm thấy lo lắng, hãy tránh xa mọi người xung quanh và dành vài phút cho chính mình. Trước tiên, bạn nên cảm nhận những phản ứng của cơ thể. Bạn có cảm thấy khó chịu ở vai, cổ, dạ dày hoặc đầu không? Bạn có gặp các triệu chứng như mệt mỏi hay đau đầu không?

Sau đó, hãy để ý đến những suy nghĩ của mình. Các yếu tố gây căng thẳng cụ thể đang quẩn quanh trong tâm trí bạn là gì? Cố gắng liệt kê chúng, thay vì để chúng áp đảo bạn. Khi đã nhận diện được các suy nghĩ tiêu cực đó, hãy loại bỏ chúng để tâm trí nhẹ nhõm hơn.

6 bai tap giup cai thien suc khoe tinh than-Hinh-2

Bài tập tự quan sát là phương pháp giảm lo âu hữu hiệu. Ảnh: Unsplash.

Việc tập trung hoàn toàn vào các cảm giác cơ thể và tinh thần giúp bạn có thể bình tĩnh lại và giải phóng căng thẳng.

Ghi chép lại suy nghĩ

Một trong những cách giúp hiểu rõ hơn về các triệu chứng lo lắng là ghi lại suy nghĩ của mình. Bạn có thể ghi chú tâm trạng vào một cuốn sổ hoặc ứng dụng trên điện thoại. Nó cũng bao gồm các bài tập suy nghĩ khác, chẳng hạn như thực hành lòng biết ơn và phân tích một suy nghĩ.

Thỉnh thoảng xem lại các ghi chép có thể giúp bạn tìm ra mối liên kết như tác động của chất lượng giấc ngủ, chế độ tập thể dục và dinh dưỡng đến các triệu chứng lo lắng của bạn.

Làm gián đoạn suy nghĩ lo lắng

Cách tốt nhất để làm gián đoạn các suy nghĩ lo lắng là khiến tâm trí bị phân tâm bởi những hoạt động khác.

Hãy thử tập trung vào các hoạt động cơ bắp như giãn cơ xem nó có thể giúp bạn ngừng suy nghĩ lo lắng hay không. Phương pháp thở theo nhịp cũng có thể hữu hiệu.

Nghe nhạc, sách nói hoặc chương trình radio có thể giúp gián đoạn những suy nghĩ lo lắng. Nói to rằng bạn sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa cũng có thể giúp bạn phấn chấn và lạc quan hơn.

Chơi trò chơi nhẹ nhàng trên điện thoại, tập yoga hoặc giãn cơ đều có thể là những hoạt động gián đoạn lo lắng hiệu quả. Đếm ngược một cách chậm rãi đôi khi cũng có tác dụng tương tự.

Sử dụng các bài tập định hướng nhận thức

Các bài định hướng nhận thức đều nhằm mục đích giúp bạn có được cái nhìn từ bên ngoài và hiểu rõ hơn những suy nghĩ của mình. Chúng được sử dụng thường xuyên trong liệu pháp nhận thức hành vi và các loại liệu pháp nhận thức khác.

Giọng nói hài hước: Một số người thấy hữu ích khi thoát khỏi suy nghĩ của mình bằng cách nói bằng giọng hài hước và ngớ ngẩn.

Lá trôi theo dòng: Một số người hình dung suy nghĩ của họ như chiếc lá đang trôi theo dòng sông như một cách để tách biệt chúng khỏi tâm trí.

Phân loại suy nghĩ: Một số người thấy hữu ích khi xác định “'đó là một suy nghĩ lo lắng” hoặc “đây là một suy nghĩ đáng sợ”. Điều này giúp đưa chúng ra khỏi việc đánh giá thực tế và coi chúng như những mục riêng biệt mà không cần phải tin hoàn toàn.

Tỏ lòng biết ơn: Hãy xem những suy nghĩ lo lắng là lời nhắc nhở của tâm trí và bày tỏ lòng biết ơn đối với nó vì đã cố gắng giúp đỡ và cảnh báo bản thân.

Thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân

Đôi khi một người lo lắng quá mức do nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt.Những suy nghĩ này, có thể làm mất tinh thần và có thể khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Cách để chống lại sự tiêu cực này là thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân. Mặc dù thoạt nghe có vẻ kỳ quặc nhưng hãy cố gắng nhìn nhận hoàn cảnh của mình một cách khách quan. Hãy tạo cho mình cảm giác thoải mái như dành cho một người bạn, thay vì những lời chỉ trích gay gắt thường dành cho bản thân.

Một cách khác là tập trung nhìn vào một bức ảnh thời thơ ấu của bạn. Thay vì hướng suy nghĩ của bạn về phía phiên bản người lớn của mình, hãy hướng chúng đến hình ảnh còn nhỏ. Từ đó bạn sẽ nhận ra phiên bản người lớn của mình xứng đáng được hưởng sự thoải mái giống như một đứa trẻ vì bạn vẫn đang trong hành trình học hỏi như khi còn bé.

Sử dụng cây lo lắng

Cây lo lắng là một công cụ được phát triển cho những người bị lo lắng liên tục để giúp họ lựa chọn giữa tiếp tục lo lắng hoặc làm việc khác. Nó là một lưu đồ thiết kế riêng theo từng người. Về cơ bản, nó bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi “Tôi đang lo lắng về điều gì?”, tiếp đến là “Tôi có thể làm gì đó với nó không?” và “Tôi có thể làm gì ngay bây giờ không?”.

Chiếc cây sẽ hướng dẫn mọi người loại bỏ những lo lắng khi không thể làm gì hoặc lập kế hoạch rõ ràng nếu có thể làm điều hữu ích để giải quyết nỗi lo ngay lập tức. Nó có thể giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ căng thẳng giống nhau quẩn quanh trong đầu.

Tóm lại, các bài tập trên có thể khác lạ so với cách suy nghĩ thông thường nhưng chúng có thể giúp bạn suy nghĩ tích cực theo thời gian. Nếu thấy rằng các bài tập này khiến các triệu chứng lo lắng của bạn trở nên tồi tệ hơn thì có thể bạn lựa chọn phương pháp chưa hiệu quả cho bản thân hoặc sự lo lắng của bạn có thể được điều trị tốt hơn bởi bác sĩ tâm thần. Hãy trao đổi với chuyên gia sức khỏe tâm thần để có câu trả lời phù hợp hơn đối với tình huống cụ thể của bạn.

Loại thực phẩm giúp giảm cân một cách thần kỳ

Nhà dinh dưỡng Sarah Garone cho biết cà tím làm giảm viêm và giúp giảm cân rất hiệu quả.

Do hàm lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao, cà tím được coi là một loại rau giảm cân lý tưởng. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, chất xơ có trong cà tím giúp duy trì cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và cải thiện tiêu hóa, tất cả những yếu tố này giúp giảm cân dễ dàng hơn. 

Ngoài ra, ăn cà tím làm giảm viêm trong cơ thể do thực tế nó có chứa anthocyanins - chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ.

Thấy sợi tóc dài trong nhà tắm, tôi nghi chồng ngoại tình rồi phải ngất xỉu trước sự thật

Mất ăn mất ngủ cả tuần liền, trong đầu tôi lúc nào cũng quẩn quanh ý nghĩ chồng đã phản bội mình. Chúng tôi vẫn chưa có con, nếu chồng ngoại tình thì chỉ có một cách là li hôn.

Mấy hôm trước, sau 1 tuần đi công tác về, vào nhà tắm tắm tôi giật mình khi nhìn thấy vài sợi tóc dài quấn trên lọ dầu gội đầu của mình. Tôi hoang mang đờ đẫn. Rõ ràng trong lúc tôi vắng nhà đã có ai đó vào nhà tôi.

Chồng tôi tóc rất ngắn, đàn ông mà. Bản thân tôi cũng cắt tóc tém, chỉ dài hơn chồng một chút xíu. Sợi tóc dài cả 2 gang tay này không thể nào là của vợ chồng tôi. Và chắc chắn nó là tóc của một người phụ nữ.

Người phụ nữ nào đến nhà tôi thân thiết tới mức sử dụng phòng tắm của chúng tôi? Thậm chí còn gội đầu nữa chứ. Tôi thật không nghĩ ra được là ai. Quan trọng là trong một tuần qua, ngày nào vợ chồng tôi cũng gọi điện hỏi thăm nhau nhưng chồng tôi không hề đả động đến nửa lời.

Song khi tôi hỏi đến bệnh tình thì bà lại ấp úng mãi mới trả lời được. (Ảnh minh họa)

Tối ấy tôi vờ hỏi chồng trong lúc tôi đi vắng có vị khách nào ghé thăm hay không. Anh trả lời chắc nịch rằng không có. Rõ ràng anh ấy nói dối. Nhưng tại sao phải giấu giếm vợ? Lẽ nào anh ấy đưa người phụ nữ khác về nhà? Đó là điều tôi không bao giờ muốn nghĩ đến nhưng sự thật bày ra trước mắt, tôi không thể tìm được khả năng nào khác.

Mất ăn mất ngủ cả tuần liền, trong đầu tôi lúc nào cũng quẩn quanh ý nghĩ chồng đã phản bội mình. Chúng tôi vẫn chưa có con, nếu chồng ngoại tình thì chỉ có một cách là li hôn.

Tôi lập tức gọi điện cho mẹ. Khi tôi hỏi đến bệnh tình thì bà lại ấp úng mãi mới trả lời được. Trước đó bố mẹ và chồng tôi bắt tay nhau giấu giếm không cho tôi biết chuyện ông bà lên khám bệnh. Căn cứ vào những chi tiết đó, tôi lập tức phát hiện ra có vấn đề nghiêm trọng ở đây.

Tôi ôm lấy chồng mà khóc cạn nước mắt. (Ảnh minh họa)

Sau khi cúp máy, tôi bắt chồng phải kể rõ sự thật cho tôi biết. Nếu không tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Hơn nữa vợ chồng cần phải thành thực với nhau, anh cứ nói đi, có sao thì tôi cũng chấp nhận được. Anh dặn tôi phải chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn muốn ngất đi khi chồng thông báo rằng mẹ tôi nhận kết quả khám bệnh ung thư gan.

Sở dĩ mọi người giấu giếm tôi vì cách đây 2 tháng tôi và chồng vừa tiến hành thụ tinh ống nghiệm để sinh con nhưng không thành công. Tôi đã rất buồn và suy sụp tinh thần. Mọi người sợ tôi không chịu đựng nổi nên mới giấu.

Tôi ôm lấy chồng mà khóc cạn nước mắt. Cũng may bệnh tình của mẹ đang ở giai đoạn sớm, có khả năng chữa khỏi được và bà sẽ còn sống lâu bên con cháu. Cuộc sống nhiều biến cố ập đến nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì có một người chồng tốt ở bên cạnh. Mấy năm qua dù tôi chưa sinh được con song anh cũng chưa bao giờ trách móc, lạnh nhạt. Giờ tôi sẽ cố gắng vực lại tinh thần và chăm sóc bản thân thật tốt. Để còn chăm lo cho mẹ, đồng thời cố gắng mang thai, sinh con cho chồng và sinh cháu ngoại cho mẹ tôi ẵm bồng...

Nghe cuộc trò chuyện của anh trai, tôi khóc xin chồng cũ tái hôn

Sau khi đi chợ về nhà, tôi vô tình nghe thấy anh trai và chị dâu đang nói về chồng cũ của tôi.

Tôi là con út trong nhà, trên tôi còn có một người anh trai. Bố mẹ tôi là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gia đình tuy cũng chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng bố mẹ và anh trai đều rất yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực.

Biết bố mẹ vất vả, tôi và anh trai luôn nỗ lực học tập, chúng tôi luôn đạt thành tích tốt, là "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Sau đó, không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, anh em tôi đều lần lượt đỗ đại học trên thành phố.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố làm việc, lấy vợ và định cư ở đó. Còn tôi, sau khi anh trai kết hôn được 2 năm, tôi cũng tốt nghiệp đại học, về quê xin việc để được ở gần bạn trai.

Gần một năm sau, chúng tôi kết hôn. Chồng tôi tuy không học đại học như tôi nhưng anh lại rất chịu khó, cầu tiến. Vì lập nghiệp từ sớm nên lúc chúng tôi kết hôn, anh đã có sự nghiệp khá ổn định.

Nghe cuoc tro chuyen cua anh trai, toi khoc xin chong cu tai hon

Sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi kết hôn. (Ảnh minh họa)

Không lâu sau, tôi sinh cho anh một cậu con trai. Do sức khỏe sau sinh không tốt nên tôi đã nghỉ việc, ở nhà tĩnh dưỡng, cũng để có thời gian chăm sóc cho chồng con.

Cuộc sống khi có con nhỏ thật không dễ dàng. Do lần đầu làm bố làm mẹ nên hai vợ chồng tôi có rất ít kinh nghiệm, nhiều thứ còn rất bỡ ngỡ. Nhưng may thay, anh luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên tôi nên dần dần tôi cũng cân bằng được mọi việc.

Nghe cuoc tro chuyen cua anh trai, toi khoc xin chong cu tai hon-Hinh-2

Chồng xin tôi tha thứ nhưng hình ảnh đó vẫn mãi quẩn quanh trong đầu tôi. (Ảnh minh họa)

Dù đã cố gắng tha thứ cho anh nhưng tôi không làm được, hình ảnh đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi quyết lựa chọn ly hôn, tôi không thể chấp nhận nổi việc bị chồng phản bội.

Sau khi ly hôn, vì sợ bố mẹ lo lắng nên tôi đã dẫn theo con trai lên thành phố sống tạm ở nhà anh trai. Biết tin mẹ con tôi muốn sống cùng, anh trai và chị dâu rất vui vẻ, hai người giúp tôi dọn dẹp phòng trống, mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt.

Do đã nghỉ làm một thời gian, không có bao nhiêu tiền tiết kiệm lại đang ở nhờ nhà anh chị nên tôi cũng biết ý chủ động giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, họ đối xử với tôi rất tốt, bảo tôi không cần phải làm gì, sức khỏe còn yếu thì cứ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe còn lấy sức mà chăm sóc con.

Không chỉ vậy, mỗi tháng anh chị cũng đưa cho tôi 4 triệu tiền tiêu vặt. Ban đầu tôi cũng ái ngại, không chịu nhận nhưng trước sự nhiệt tình của anh chị tôi cũng đành nhận, trong lòng thầm nghĩ khi nào kiếm được việc làm sẽ trả lại cho anh chị sau.

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà tôi đã sống ở nhà anh chị được gần nửa năm. Một hôm, khi đi chợ về, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh trai và chị dâu.

Nghe cuoc tro chuyen cua anh trai, toi khoc xin chong cu tai hon-Hinh-3

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và chị dâu, nước mắt tôi đỏ hoe. (Ảnh minh họa)

- Hôm nay em rể gửi tiền rồi, chút nữa em gái về thì em đưa cho em nó 4 triệu nhé.

- Em gái anh cũng thật là, người đàn ông tốt như vậy mà không biết quý trọng, không rõ 2 đứa vì chuyện gì mà ly hôn nữa, hỏi đứa nào cũng không chịu nói lý do. Tháng nào em rể cũng gửi hơn chục triệu, nhưng sợ con bé ngại cầm nên còn dặn chúng ta đưa cho nó 4 triệu, số còn lại thì làm sổ tiết kiệm để phòng khi ốm đau, có việc cần dùng tới tiền.

Nghe anh chị nói vậy, tôi không tài nào bình tĩnh nổi, ngồi thụp xuống đất, mắt tôi đỏ hoe lên. Hóa ra, tất cả chuyện này đều do chồng cũ tôi sắp xếp. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định thu dọn đồ đạc tới gặp chồng cũ để hỏi cho ra nhẽ. Tôi muốn quay lại với anh, nhưng không biết anh có muốn tái hôn với tôi không nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới