Những lời nguyền bí ẩn này đã cướp đi mạng sống của nhiều người và khiến nhân loại phải rùng mình kinh hãi.
Theo Linh Nguyễn/Khoevadep
1. Lời nguyền Siêu nhân
Nói đến lời nguyền của Siêu nhân người ta thường nhắc tới những tai ương xảy ra với những người có liên quan đến câu chuyện Siêu nhân trong quãng thời gian gần 100 năm qua. Tất cả những diễn viên đã từng đóng vai Siêu nhân, mà nổi tiếng nhất là George Reeves và Christopher Reeve đều đã vướng phải lời nguyền.
Christopher Reeve - một trong những nạn nhân của lời nguyền
George Reeves tự tử còn Christopher Reeve bị liệt sau khi ngã ngựa. Các nạn nhân khác có Jerry Siegel và họa sĩ Joe Shuster – hai người đã sáng tạo ra nhân vật siêu nhân nhưng lại được trả rất ít tiền vì công ty DC Comics nắm tất cả bản quyền. Người ta khiếp sợ lời nguyền bí ẩn này đến mức rất nhiều diễn viên đã từ chối đóng vai Siêu nhân trong những bộ phim phiên bản mới nhất.
2. Lời nguyền của dê Billy
Lời nguyền áp đặt lên đội bóng chày Chicago Cubs xuất hiện vào năm 1945. Billy Sianis có 2 tấm vé xem trận game 4 của World Series giữa Chicago Cubs và Detroit Tigers và ông quyết định đem theo chú dê Murphy yêu quý của mình đi theo. Ban đầu, Billy và Murphy được cho phép vào sân vận động, nhưng sau đó người ta đã can thiệp và dẫn cả hai ra ngoài với lý do chú dê tỏa mùi hôi khó chịu.
Billy và dê Murphy - chủ nhân của lời nguyền ám ảnh toàn đội Cubs
Bởi vì người của đội Cubs đã xúc phạm chú dê nên chủ của nó tức giận và buông ra một tràng nguyền rủa rằng Cubs sẽ không bao giờ giành chức vô địch hoặc được chơi ở một trận ở giải World Series tại sân Wrigley Field nữa. Kết quả là Cubs thua thảm hại trong trận Game 4.
Năm sau, Cubs về thứ 3 tại giải National League và chỉ lẹt đẹt ở giải hạng 2 quốc gia trong 20 năm liên tiếp. Chuỗi đen đủi cuối cùng đã chấm dứt vào năm 1967, khi Leo Durocher trở thành quản lý của câu lạc bộ.
3. Lời nguyền của Tutankhamen
Việc phát hiện ra lăng mộ Pha-ra-ong Tutankhamun là bước tiến lớn của ngành khảo cổ học. Đây là lăng mộ Pha-ra-ong được bảo tồn nguyên vẹn nhất được tìm thấy trong Thung lũng các vị vua.
Tuy vậy, những người tham gia khai quật lăng mộ của vị vua này cũng phải hứng chịu những tai ương khó lý giải: trong vòng mười mấy năm sau khi khai quật lăng mộ, 20 người có liên quan đến sự việc lần đó đều lần lượt mắc bệnh lạ hoặc bị thần kinh mà qua đời.
Tượng vua Tutankhamen.
Người ta cho rằng những nhà khảo cổ đang phải hứng chịu lời nguyền từ vị vua hùng mạnh nhất Ai Cập cổ đại vị đã dám phá hoại giấc ngủ thiên thu của ngài.
4. Lời nguyền Nữ thần Núi lửa Hawaii
Timothy Murray quyết định đến công viên quốc gia núi lửa Hawaii tham quan. Mặc dù đã được giáo sư Kame đến từ Đại học Hawaii cho hay: "Nếu bạn không tôn trọng Pele, cô ấy sẽ giết chết bạn", tuy nhiên do bị mê hoặc bởi những hạt cát đen, ông đã lấy một ít và mang về nhà rồi đựng trong một chai nước rỗng.
Sau đó, mọi việc tồi tệ bắt đầu ập xuống đầu ông ta một cách khó hiểu: cô bạn gái 5 năm rời khỏi ông ta, Timothy bị kiện vì vấn đề bản quyền, chú chó cưng của ông ta nuôi cũng đột nhiên bị chết...
Thần núi lửa Hawaii và những lời nguyền đáng sợ
Tuy nhiên không chỉ có một mình Timothy hứng chịu lời nguyền, mà bất cứ ai di chuyển một viên đá núi lửa hay cát đều sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Nữ thần núi lửa Hawaii Pele. Bởi lẽ, vị nữ thần này được cho là rất tức giận khi những tảng đá (mà nữ thần núi lửa coi chúng như những người con của mình) bị du khách lấy đi.
5. Lời nguyền viên kim cương xanh
Tháng 7/2012, Hoàng hậu Thái Lan Sirikit được người dân vô cùng yêu quý đã bị đột quỵ chết một cách vô cùng bí ẩn. Cái chết của Hoàng hậu khiến dư luận cho rằng hoàng gia đang phải chịu một lời nguyền nghiệt ngã có liên quan tới một trong những vụ trộm nữ trang tai tiếng nhất lịch sử: năm 1989, người gác cổng Hoàng gia Ả Rập mang quốc tịch Thái Lan đã đột nhập vào phòng Hoàng tử Faisal và lấy trộm rất nhiều đồ trang sức, trong đó có một viên đá quý 50 carat được gọi là "kim cương xanh" của hoàng gia Ả Rập.
Viên kim cương mất cắp phải trả giá bằng cả tính mạng người sở hữu
Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc và tìm ra tên tội phạm, nhiều đồ vật được trả lại nhưng không có viên xanh quý giá. Người ta cho rằng, Hoàng hậu Thái Lan đã mua nó và bị đột quỵ không lâu sau khi đeo. Theo lời đồn đại, viên kim cương sẽ ám lời nguyền lên bất cứ ai chạm vào nó cho tới khi nó được trả về tận tay chủ nhân thật sự của nó là gia đình hoàng gia Ả Rập.
Mời quý độc giả xem video: Mưa viên đá quý bị lời nguyền.
Sự thật về kẻ buông lời nguyền khiến hoàng gia Nga diệt vong
(Kiến Thức) - Grigori Rasputin được cho là kẻ đã buông lời nguyền nghiệt ngã khiến gia tộc hoàng gia Romanov của Nga diệt vong. Nhiều người không khỏi tò mò nhân vật này là người như thế nào và có "năng lực siêu nhiên" ra sao?
Grigori Rasputin (1869 - 1916) được dư luận biết đến là kẻ đã buông lời nguyền nghiệt ngã khiến gia tộc hoàng gia Romanov gặp phải kết cục bi thảm.
(Kiến Thức) - Johnny Garrett bị tử hình oan vì bị buộc tội giết hại một nữ tu sỹ. Trước khi bị hành hình, Garrett viết một bức thư. Trong thư, Garrett chỉ đích danh những người khiến anh chết oan và buông lời nguyền chết chóc lên họ.
Lời nguyền chết chóc của Johnny Garrett đối với những kẻ khiến anh chết oan được cho là linh nghiệm khi những người được nhắc đến đều bị "quả báo".
Khủng khiếp lời nguyền đoạt mạng của Rương vàng đựng thánh tích
(Kiến Thức) - Rương đựng thánh tích (Ark of the Covenant) nổi tiếng thế giới khi chứa phiến đá viết 10 lời răn của Chúa. Chiếc rương vàng này được cho gắn liền với lời nguyền khủng khiếp. Nếu người nào chạm tay vào chiếc rương thì đều phải bỏ mạng.
Lời nguyền khủng khiếp đeo bám chiếc rương đựng thánh tích là một bí ẩn lớn mà nhân loại chưa tìm ra lời giải. Theo Kinh cựu ước, khi dẫn người Israel rời khỏi Ai Cập, Moses đã nhận được 10 lời răn của Chúa trên núi Sinai. 10 lời răn này được viết trên các phiến đá.
Dù qua đời từ năm 1996 nhưng một lời tiên tri của bà Vanga được dự đoán sắp trở thành sự thật. Tiên đoán này được cho có liên quan đến một sự kiện thể thao lớn.
Một bảng giá 2.000 năm tuổi được phát hiện tại thành phố cổ Stratonikeia, trên đó có trưng bày tên và giá của hơn 200 sản phẩm kinh doanh thời cổ khác nhau.
Một bảng giá 2.000 năm tuổi được phát hiện tại thành phố cổ Stratonikeia, trên đó có trưng bày tên và giá của hơn 200 sản phẩm kinh doanh thời cổ khác nhau.
Dù qua đời từ năm 1996 nhưng một lời tiên tri của bà Vanga được dự đoán sắp trở thành sự thật. Tiên đoán này được cho có liên quan đến một sự kiện thể thao lớn.
Một bàn cờ vua cổ được chạm khắc trên đá, do hai nhà quý tộc Tây Tạng giới thiệu đến khu vực này, và nó từng rất phổ biến trong giới thượng lưu Tây Tạng.
Một phòng chôn cất chứa 35 xác ướp đầy bí ẩn đã được phát hiện ở Ai Cập, nằm gần Lăng mộ của Aga Khan, một trong những vị imam nổi tiếng của giáo phái Ismaili.