1 tháng nằm viện, năm nay mẹ tôi không cần tìm người xông đất

Mẹ tôi là người rất mê tín, ngày mùng 1 đầu tháng không bao giờ cho ai vay tiền và hạn chế tiêu tiền, bởi bà sợ trong tháng tiền hao hụt....

Vì muốn cả năm gia đình gặp nhiều may mắn, những ngày Tết mẹ tôi kiêng cữ nhiều lắm. Đi chúc Tết phải mặc đồ đỏ, ai mà đến nhà tôi mặc đồ đen bà rất ghét. Người đến xông đất phải hợp tuổi với cả bố và mẹ, là đàn ông, phải nhanh mồm miệng hoạt bát và có kinh tế, thế nên năm nào bà tìm người rất cẩn thận.

Mẹ có một cuốn sổ ghi tên tuổi của anh em họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Cứ Tết đến, mẹ chỉ cần nhìn vào đó để tìm kiếm xem ai hợp và qua mời họ đến xông nhà. Để tránh người không ưng ý bước vào nhà, mẹ khóa trái cửa, chỉ khi nào người xông đất đến mới mở cửa mời vào.

1 thang nam vien, nam nay me toi khong can tim nguoi xong dat
 Ảnh minh hoạ

Năm vừa rồi, người xông đất cho bố mẹ tôi là người cháu họ, gia đình hạnh phúc, khá giả và lương tháng 50 triệu. Vậy mà ngay mùng 2 Tết, mẹ tôi đã bị tai biến và cả nhà thay nhau chăm sóc bà trong bệnh viện.

Sau khi các con quay trở lại công việc, bố tôi phải đi phục vụ mẹ suốt 1 tháng trong bệnh viện. Nhờ thuốc tốt và sự động viên quan tâm của bố mà mẹ đã bình phục sức khỏe hoàn toàn. Ngày mẹ xuất viện đi lại khỏe mạnh là niềm vui của cả gia đình tôi.

Năm nào cũng vậy, cả gia đình tôi đều được về ngoại ăn Tết. Năm nay tôi vừa cười vừa trêu chọc mẹ đã tìm được ai xông nhà chưa. Mẹ buồn nẫu ruột nói:

“Suốt một tháng nằm viện mẹ suy nghĩ rất nhiều nên rút ra được kết luận. Xông nhà đầu năm mới chỉ giải quyết khâu tư tưởng chứ chẳng mang may mắn gì cả. Muốn gia đình có phong thủy tốt thì bản thân phải tu dưỡng đạo đức, ăn uống có chừng mực, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau,…Thế nên năm nay mẹ không cần tìm người xông đất làm gì nữa cho rắc rối”.

Khi mẹ tôi nhập viện, người cháu họ đến xông đất cho nhà tôi cảm thấy rất có lỗi và tự trách bản thân sau này không dám nhận lời xông nhà cho ai nữa. Bố tôi phải khuyên bảo mãi người cháu ấy mới bình phục tinh thần trở lại.

Mẹ nói với con cháu, từ nay ai đến chơi nhà ngày đầu tiên trong năm mới cũng được. Không phân biệt trai gái, già trẻ, ốm đau, họ vui vẻ đến chúc Tết chứng tỏ người ta quan tâm đến gia đình tôi. Sự nhiệt tình của họ đã mang đến niềm vui cho chúng tôi là đủ. Đừng đặt nặng quá vấn đề xông nhà rồi bỏ qua quá trình tự tu dưỡng bản thân.

Mẹ già ngã ngửa khi biết thu nhập thật của vợ chồng con trai

Thương gia đình anh chị kinh tế khó khăn nên một thời gian dài, bố mẹ bỏ tiền ra nuôi. Đến khi ra ở riêng thì mọi người mới biết thực lực kinh tế của anh chị rất mạnh.

Sau khi chị dâu sinh con, mẹ tôi đã nghỉ công việc lương tháng 6 triệu để ở nhà chăm sóc cháu. Lúc đó mẹ có suy nghĩ là phải đối xử tốt với con dâu, sau này về già có người phụng dưỡng.

Thương anh chị mới cưới kinh tế khó khăn nên bố mẹ tôi đỡ đần rất nhiều. Toàn bộ tiền ăn uống điện nước của anh chị trong 10 năm nay do bố mẹ tôi bỏ ra hết. Tháng nào lĩnh lương, bố tôi cũng mua thêm cho mỗi cháu 1 thùng sữa.

Rằm tháng 7 con cháu không về, mẹ tôi ăn đùi gà mà khóc

Mẹ tôi cầm đùi gà lên, chuẩn bị đưa vào miệng thì bỗng dưng dừng lại. Bà lấy tay áo lau nước mắt.

Nhà tôi có thông lệ cúng Rằm tháng 7 từ ngày 14/7 âm lịch. Cho nên, tôi luôn để dành 3 ngày phép để cùng chồng con về thăm nhà ngoại.

Cha mẹ tôi chỉ sinh 2 cô con gái. Cha mất sớm, 2 con gái lấy chồng xa nên mẹ tôi lủi thủi ở quê một mình.

Ngày con dâu bỏ nhà đi, mẹ tôi ôm cháu đi xét nghiệm ADN

Khi hay tin con dâu bỏ đi, mẹ và các chị tôi không buồn mà tỏ vẻ mừng rỡ sau đó đưa con tôi đi làm xét nghiệm ADN.

Thu nhập của tôi khá cao, chưa có vợ đã tiết kiệm được khoản tiền lớn. Tôi định mua nhà để sau khi lấy vợ ra ở riêng nhưng gia đình không ai đồng ý. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em.
Từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã được các chị chăm sóc nâng niu bảo ban chu đáo. Chính vì thế tôi rất nghe lời các chị gái, mọi người muốn tôi ở cùng với bố mẹ để chăm sóc ông bà lúc về già và hương khói tổ tiên. Không muốn các chị buồn nên tôi đành nghe lời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới