Người chồng nghi giết vợ 22 tuổi ở Tiền Giang đã tử vong

Khi bị bắt, Phúc có biểu hiện mệt, ói ra dịch màu xanh, nghi là thuốc bảo vệ thực vật, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ Đặng Văn Phúc dùng dao sát hại vợ là chị Phạm Nguyễn Thảo V. (22 tuổi, ở xã Long Hòa, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) hôm 12/9, tối 13/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phúc đã tử vong tại bệnh viện do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật.
Nguoi chong nghi giet vo 22 tuoi o Tien Giang da tu vong
Hiện trường vụ án mạng 
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 12/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, ngụ xã Long Hòa, Thị xã Gò Công phát hiện thanh niên ở gần nhà tên Đặng Văn Phúc cầm trên tay con dao dính máu. Bà Thảo sinh nghi và cố gắng chụp được con dao từ tay Phúc. Sau đó, mọi người chạy sang nhà kiểm tra thì phát hiện chị V. đã tử vong. Còn Phúc biến mất khỏi hiện trường.
Khoảng 1h sau, nghi phạm Phúc bị bắt giữ trên đường trốn chạy. Khi bị bắt, Phúc có biểu hiện mệt, ói ra dịch màu xanh (nghi là thuốc bảo vệ thực vật) nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu…. Bệnh nhân sau đó được chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Được biết, vợ chồng Phúc đã có với nhau 2 đứa con. Họ sống bằng nghề chăn nuôi và bán thịt heo. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng do ghen tuông nên Phúc đã ra tay sát hại vợ là chị V..

Người dân Hà Nội chơi Trung thu sớm, "chạy đua" với siêu bão Mangkhut

(Kiến Thức) - Thông tin về bão Mangkhut đổ bộ trong vài ngày tới khiến người dân Hà Nội lo lắng. Tranh thủ ngày nắng đẹp cuối tuần, nhiều người đã xuống phố chơi Trung thu sớm khiến không khí ở phố Hàng Mã vô cùng tấp nập.

Nguoi dan Ha Noi choi Trung thu som,
 Chiều ngày 15/9, tranh thủ khi trời nắng đẹp và cơn bão siêu mạnh mang tên Mangkhut chưa đổ bộ, người dân Hà Nội xuống phố chơi Trung thu sớm. 

Hôn nhân “địa ngục” của người vợ bị chồng sát hại dã man ở Hà Nội

Mặc dù đơn ly hôn đã được gửi tới tòa án, nhưng Kiên vẫn tìm mọi cách để cố níu kéo tình cảm. Khi không đạt được mục đích, đối tượng này đã dùng dao giết vợ.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thành Kiên. Ảnh: H.Chi
Chân dung đối tượng Nguyễn Thành Kiên. Ảnh: H.Chi 

Đòi về với người cũ, vợ bị chồng chém gục gãy tới hai con dao

(Kiến Thức) - Trong lúc giận hờn, chị Wech buông lời đòi ly hôn để về ở với chồng cũ, Cao Minh Thành liên tiếp dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ tới mức gãy cả hai con dao. 

Hôm qua (26/6), TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Minh Thành (SN 1987, trú làng Bông Hiot, xã Hải Yang, Đắk Đoa, Gia Lai) trong vụ án giết vợ dã man.
Doi ve voi nguoi cu, vo bi chong chem guc gay toi hai con dao
 Bị cáo Thành tại phiên tòa. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.