Mẹ bé trai chơi đàn trên phố đi bộ xin lỗi CA Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Mẹ của cậu bé chơi đàn violin đã lên tiếng xin lỗi công khai công an quận Hoàn Kiếm trên mạng xã hội sau khi đăng status xúc phạm tổ liên ngành.

Liên quan tới vụ việc cấm cháu bé chơi đàn trên phố đi bộ Hà Nội, trong khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ thông tin gây bùng nổ tranh cãi, thì chiều 30/7, chị Hằng (mẹ cháu bé) lại bất ngờ lên facebook đăng status xin lỗi cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm.
Theo đó, trong đoạn status xin lỗi chị Hằng đã thừa nhận, do bản thân nóng vội nên đã đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng an ninh. “Do nóng vội và thương con một cách mù quáng, tôi đã đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng an ninh các anh về sự việc diễn ra khi mà tôi là người không có mặt ở đó. Điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các anh, làm ảnh hưởng uy tín và danh dự của các anh. Tôi xin được chính thức rút lại lời nói thiếu căn cứ của tôi và xin được xin lỗi các anh. Sau khi đăng tải dòng trạng thái này, tôi sẽ trực tiếp đến gặp các anh để xin lỗi”, chị Bùi Thị Thanh Hằng viết.
Chị Hằng cho rằng, đây là sai lầm bộc phát không đáng có và kính mong các công an quận Hoàn Kiếm thông cảm và lượng thứ. “Tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới cộng đồng mạng. Tôi đã lấy quá nhiều thời gian của các bạn và làm phiền các bạn. Rất mong được các bạn bỏ qua”, chị Hằng cho hay.
Me be trai choi dan tren pho di bo xin loi CA Ha Noi
 Hình ảnh cháu V.D.H.N chơi đàn trên phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Internet.
Liên quan đến sự việc trên, cuối giờ chiều 30/7, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - cho biết: “Tôi cũng mới chỉ nghe được thông tin chị Hằng lên xin lỗi trên facebook, chứ còn xin lỗi chúng tôi như thế nào thì tôi chưa đọc. Thật ra, sự việc không có gì”.
Trước đó, tối 28/7, chị Bùi Thị Thanh Hằng đã lên facebook chia sẻ dòng cảm xúc rất dài, trong tâm trạng bực tức nói về cách hành xử của lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm , dọa nạt khi con trai chị khi chơi đàn violin tại phố đi bộ hồ Gươm khi con trai chị đang biểu diễn và đặt hộp đựng đàn trước mặt để những du khách đi bộ qua thưởng thức âm nhạc ủng hộ tiền để cho vào các hoạt động thiện nguyện. Chị Hằng con cho hay, lực lượng chức năng còn truy hỏi giấy phép biểu biểu diễn của con trai chị.
Tuy nhiên sáng 30/7, tổ công tác gồm lãnh đạo phòng Văn hóa quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm cho biết, không hề có hành vi dọa nạt gì cháu V.D.H.N khi biểu diễn đàn violin.
Đặc biệt trong báo cáo của tổ liên ngành, cho biết, thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 19h40 ngày 28/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đoàn liên ngành chức năng quận Hoàn Kiếm phát hiện cháu bé 15 tuổi đang kéo đàn violin ở khu vực đối diện UBND TP Hà Nội. Trong hộp đựng đàn có hai tờ tiền 20 nghìn và một tờ 10 nghìn đồng. Thấy vậy một thành viên của đoàn công tác đã nhắc nhở cháu bé đóng hộp đàn lại vì không được phép xin tiền vì gây phản cảm.
Tuy nhiên sau đó, một người tự xưng là bố của cháu bé xuất hiện giải thích rồi lấy chân đạp vào hộp đựng đàn rồi quay sang nói những câu khó nghe trước mặt tổ công tác: “M.. cái bọn nhà quê, vô học, đ… hiểu gì về nghệ thuật…”. Cháu bé cũng phản ứng gay gắt với tổ công tác, bằng hành động chỉ tay vào tổ công tác và có lời lẽ xúc phạm: “Chúng mày tưởng tao sợ chúng mày à”.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)