Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từ trần

(Kiến Thức) -Con trai nhà văn Nguyễn Quang Sáng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xác nhận, cha anh, nhà văn của Chiếc lược ngà từ trần hồi 16h chiều nay 13/2/2014 tại tư gia.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng xác nhận, bố mình ra đi vì bệnh tuổi già.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, quê ở An Giang, ông ra đi khi vừa bước vào tuổi 82. Tên ông gắn với những truyện ngắn nổi tiếng với nhiều thế hệ học sinh trên ghế nhà trường như Chiếc lược ngà, tiểu thuyết Mùa gió chướng. Ông cũng đồng thời là tác giả kịch bản của bộ phim điện ảnh nổi tiếng Cánh đồng hoang.
 
Nguyễn Quang Sáng từng đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, để lại nhiều tác phẩm văn học đáng quý. 
Trong gia đình nhà văn Nguyễn Quang Sáng có con trai Nguyễn Quang Dũng sau này nối nghiệp cha theo con đường nghệ thuật. Anh hiện là một đạo diễn nổi tiếng với nhiều tác phẩm điện ảnh có tiếng trong nước.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng “không ưa” cái giọng Lê Hoàng

Đạo diễn + Giám khảo + Viết báo + Phim thị trường từng giúp nhà sản xuất hốt bạc… - Quá nhiều gạch đầu dòng chung giữa hai cái tên cách nhau gần hai con giáp này khiến lựa chọn Nguyễn Quang Dũng nói về Lê Hoàng trở nên “chuẩn không cần chỉnh” hơn bất kỳ ai. Và câu đầu tiên Dũng “khùng” nói về Lê Hoàng là: “Lê Hoàng à? Nếu có điểm duy nhất khó ưa (nhưng lại giúp… nhận dạng) thì đấy chỉ có thể là… cái giọng!”.
[links()]
Đáng nhất ở Lê Hoàng là chính kiến!

Thú thật là có đận Đẹp định kiếm người… thay Lê Hoàng đứng mục “Phác thảo chân dung” để cho “lão í” đỡ “chảnh” (dù luôn luôn đúng hẹn). Và người tính nhắm đến là Duku (bút danh của Dũng “khùng”), anh nghĩ mình “đỡ” được vụ này không?

Không, không, chịu! Làm sao viết được như Lê Hoàng!

Thôi, anh nói câu này là chết Đẹp rồi, từ nay Lê Hoàng tha hồ “hành” Đẹp!

Chuyện đấy cả làng thừa nhận mà! Phải nói là thật khó để có được sự sâu sắc mà hồn nhiên như bác ấy, cực đoan mà lại nghe rất có lý có tình… Đáng nhất ở Lê Hoàng, khi làm giám khảo cũng như khi viết báo, tôi nghĩ là chính kiến. Chính kiến ấy có thể cực đoan (mà có chính kiến nào không… cực đoan đâu chứ?), nhưng nó là “bản sắc” riêng có của Lê Hoàng. Ớn nhất ở một vị giám khảo là ăn nói lờ nhờ, lúc nào cũng rào đón, che chắn, bù trừ… chỉ vì sợ nói sai, sợ bị bắt bẻ, sợ mất lòng.

Nghệ thuật làm giám khảo là đôi khi phải biết… sơ hở một tý để người khác còn có chỗ mà nói. Gì chứ riêng về khoản “sơ hở” thì Lê Hoàng rõ ràng rất có nghề!

Thu Minh không quên làm nũng chồng dù ngồi ghế nóng

(Kiến Thức) -Ông xã của nữ ca sĩ Đường cong tháp tùng người đẹp đến trường quay và chăm chú xem cô thể hiện vai trò giám khảo của mình.

Thu Minh tận tình giới thiệu cho ông xã, cô thân mật gọi là "White Bear" những công cụ tại phim trường Đố ai hát được.
Thu Minh tận tình giới thiệu cho ông xã, cô thân mật gọi là "White Bear"  những công cụ tại phim trường Đố ai hát được.

Văn Mai Hương: "Nếu yêu phải cưới liền tay..."

(Kiến Thức) - Văn Mai Hương thay mặt các cô gái nhắn gửi đến người yêu nhân dịp Valentine, khi thu âm ca khúc Yêu là cưới cho bộ phim Cô dâu đại chiến 2.

Ca khúc "Yêu là cưới"do diễn viên Khương Ngọc sáng tác riêng cho bộ phim Cô dâu đại chiến 2. Thông điệp tình yêu được gửi gắm qua lời hát của ca sĩ Văn Mai Hương cũng chính là câu chuyện mà bộ phim muốn nói đến.
 Ca khúc "Yêu là cưới"do diễn viên Khương Ngọc sáng tác riêng cho bộ phim Cô dâu đại chiến 2. Thông điệp tình yêu được gửi gắm qua lời hát của ca sĩ Văn Mai Hương cũng chính là câu chuyện mà bộ phim muốn nói đến. 
Văn Mai Hương chia sẻ trong suốt quá trình thu âm bài hát cô đều không nhịn được cười với đoạn kết hài hước: “Nếu yêu em thì chàng cưới liền tay. Để lâu ngày thằng kia nó lấy... mất em”.
 Văn Mai Hương chia sẻ trong suốt quá trình thu âm bài hát cô đều không nhịn được cười với đoạn kết hài hước: “Nếu yêu em thì chàng cưới liền tay.  Để lâu ngày thằng kia nó lấy... mất em”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới