Xương chất đống ở bờ biển, du khách báo cảnh sát liền nhận được lệnh cấm
Nhóm du khách đã gặp phải chuyện gì?
Theo Nguyệt Phạm/ Phapluatbandoc
Jerrry, một người đàn ông Pháp cùng bạn bè của mình tới du ngoạn tại đảo Spitsbergen thuộc quần đảo Svalbard nằm giữa lục địa Na Uy và Bắc Cực. Trong lúc đang đi dạo, họ phát hiện ra vô số đá có màu trắng bị chất thành đống gần như chiếm trọn cả bãi biển. Thế nhưng khi tới gần và quan sát kỹ hơn, nhóm du khách mới phát hiện ra chúng toàn là xương trắng.
Kỳ lạ là, số xương cốt này được xếp thành một đường dài, chồng chất lên nhau trông rất đáng sợ, vừa nhìn thấy đã khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Chúng đều là xương của động vật, bao gồm đầu và nhiều mảnh vụn. Hơn nữa, loài động vật này còn tương đối lớn. Đặc biệt là hộp sọ có kích thước rất to, xương hàm cũng khá dài.
Tại sao trên đảo lại có nhiều xương động vật như vậy? Dù đã kiểm tra kỹ lưỡng, họ vẫn không thể nhận ra chúng là xương của loài động vật nào. Thấy sự việc nghiêm trọng, nhóm du khách lập tức gọi điện báo cho cảnh sát địa phương. Nào ngờ, vừa nghe tin báo, cảnh sát trưởng liền hô lớn: "Tuyệt đối không được chạm vào đống xương đó. Ở yên tại chỗ và chờ chúng tôi tới nhé!"
Chỉ một lúc sau, cảnh sát đã tới nơi mà nhóm du khách đang chờ. Cuối cùng, những băn khoăn của nhóm du khách đã được họ giải quyết thấu đáo. Hóa ra, những bộ xương này đều xương của cá voi Beluga. Và những bộ xương cá này được chính quyền địa phương ban hành quy định nghiêm cấm di dời.
Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi đảo Spitsbergen trước đây từng là nơi săn bắt cá voi Beluga. Người dân của đảo đã đánh bắt cá voi kể từ thế kỷ 17 cho tới tận những năm 1960. Sau đó, việc săn bắt cá voi mới bị cấm hoàn toàn.
Để nhắc nhở người dân ghi nhớ lệnh cấm này cũng như hiểu được sự săn bắt vô độ đã từng diễn ra, chính quyền địa phương đã tạo nên một "bảo tàng" lộ thiên phủ dọc bãi biển. Vì thế, một con đường xương trắng của cá voi Beluga đã được xếp thành một hàng dài tới 30 km dọc theo bờ biển phía Tây của hòn đảo Spitsbergen.
Cá voi Beluga hay còn gọi là cá voi trắng. Cái tên "Beluga" được đặt theo màu da trắng của chúng. Chúng có tên khoa học là Delphinapterus leucas và cùng họ với cá voi lưng gù và cá voi sát thủ. Cá voi trắng hình thành từ cách đây khoảng 15 triệu năm trước Công nguyên.
Cá voi Beluga khi mới sinh ra có màu xám nhưng tới khi lớn sẽ chuyển thành màu trắng. Kích cỡ của chúng lúc trưởng thành dài tới 5m, cân nặng đạt tới 1,1 – 1,6 tấn. Cá voi Beluga thường sống ở vùng biển Bắc Cực, dọc theo bờ biển Alaska, Nga, Canada và Greenland. Vào mùa lạnh chúng sẽ di cư tới phía Nam để tránh rét.
Cá voi trắng là loài cá rất thông minh do sở hữu bộ não lớn. Chúng sống thành bầy đàn và thường trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau. Khi cần săn mồi chúng sẽ quây thành một vòng tròn lớn để bắt con mồi chính xác hơn. Cá voi Beluga thường ăn các loại sinh vật và động vật nhỏ dưới biển như cua, tôm, cá, giun biển… Đặc biệt, chúng rất hiền lành và thân thiện với loài người.
Tuy nhiên trong nhiều thế kỷ, loài cá này bị con người săn bắt để lấy da, mỡ và thịt của chúng. Hàng triệu cá thể cá voi trắng đã bị con người tàn sát dã man khiến chúng rơi vào cảnh bị đe dọa tính mạng. Vì vậy, tới năm 2008, Ủy ban Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên đã đưa cá voi Beluga vào danh sách những loài động vật có nguy cơ bị đe dọa và tuyệt chủng.
Rùng rợn phát hiện mộ cổ chứa nhiều bộ xương người mất chân
Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện 32 bộ xương người với niên đại 1.700 năm thuộc nền văn hóa Moche và Lambayeque, ở Peru. Đáng nói, một nửa trong số này bị mất xương bàn chân.
Theo Daily Mail, những bộ xương này, phần lớn là của trẻ em, được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ ở quận Pomalca, tỉnh Chiclayo, Peru. Giới nghiên cứu cho rằng, người cổ đại chặt chân người chết và dùng chúng làm đồ trang sức.
Kinh hoàng một loạt trang trại nuôi sư tử để giết lấy xương
Nhu cầu về y học cổ truyền đang thúc đẩy sự bùng nổ số lượng sư tử nhân giống và bị giết để lấy cốt.
Ngành công nghiệp độc ác này thường có đối tượng là động vật hoang dã thường bị giam giữ trong điều kiện kinh khủng và chỉ được nuôi để lấy các bộ phận trên cơ thể.
Khai quật mộ của bà quá cố, cháu kinh hãi phát hiện sự thật sốc
Người đàn ông choáng váng khi phát hiện bên trong ngôi mộ của bà toàn thú nhồi bông, bút chì màu... Hóa ra, bao năm qua, ông đã thờ cúng nhầm người.
Suốt 39 năm qua, năm nào ông Marn Chuan Lee cũng đến thăm ngôi mộ người bà quá cố ít nhất 3 lần, quét tước dọn dẹp, thậm chí còn lắp đèn để mộ của cụ trông sáng sủa hơn. Nhưng rồi mọi thứ đổ sụp trước mắt người đàn ông tận hiếu khi Marn trông thấy những di vật hoàn toàn không thuộc về bà mình. Hồi tháng 8, các công nhân đào mộ tại nghĩa trang Choa Chu Kang ở Singapore đã nâng một cỗ quan tài từ trong huyệt mộ mà Marn Chuan Lee thờ phụng suốt bao năm, bên trong chỉ toàn chứa thú nhồi bông, bút chì màu và vòng cổ - những di vật không hề liên quan đến bà cụ già nua.
Ở ranh giới mong manh giữa sự sống và tử vong, các bác sĩ vừa xử trí cầm máu khẩn cấp, vừa thận trọng từng thao tác để bảo vệ mầm sống còn lại trong tử cung.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.