Vụ án hy hữu: Vợ “vui vẻ” với trai lạ vì tưởng là chồng

Trong vụ án hy hữu, hung thủ đã phải đối mặt với tội danh xâm hại tình dục vì đã lợi dụng sự nhầm lẫn của nạn nhân.

Khổ chủ của vụ án hy hữu này là một phụ nữ 44 tuổi ở Rose Bay, Sydney, Úc. Hung thủ về sau được xác định là Amit Hamal, 21 tuổi, người gốc Nepal, đã phải đối mặt với tội danh xâm hại tình dục vì đã lợi dụng sự nhầm lẫn của nạn nhân.
Theo cáo trạng, Hamal vốn là một nhân viên giao hàng làm việc cho cửa hàng thức ăn nhanh Bay Leaf (Sydney). Tối ngày 16/7/2010, Hamal được cử giao đồ ăn tới nhà của người phụ nữ trên. Tuy nhiên, khi anh ta đến lúc 21h15, gọi mãi mà không thấy ai ra nhận trong khi cửa thì mở nên đã đánh liều đi vào nhà.
Vu an hy huu: Vo “vui ve” voi trai la vi tuong la chong
 
Bước vào trong, Hamal thấy 1 người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế ở phòng khách nhưng không thể nào đánh thức được anh này dậy. Không biết làm thế nào, Amit Hamal sau đó đã đi tới các phòng để tìm 1 người khác giao hàng.
Khi đến phòng ngủ, thấy nữ chủ nhà đang say giấc trong tư thế hớ hênh, dục vọng nổi lên, Hamal tiến đến cởi quần cô này và tiến hành quan hệ tình dục. Trong lúc mơ màng, ngỡ là chồng mình, nữ chủ nhà cũng hào hứng đáp lại. Cùng lúc đó, người chồng vẫn ngủ thiếp đi trong phòng khách.
Sáng hôm sau, khi được vợ đề cập tới chuyện đêm qua, người chồng một mực phủ nhận việc quan hệ với vợ và cho rằng cô đã có giấc mơ quá ướt át. Sự việc khó hiểu nhưng cũng dừng tại đó cho đến cuối buổi chiều cùng ngày, Hamal gọi điện đến nhà cho cô vợ và gợi ý được trở thành “đối tác thỏa mãn tình dục” của nhau. Lúc đó, cô vợ mới tá hỏa nhận ra người vừa quan hệ tình dục với mình đêm hôm trước không phải là chồng mà là một người cô còn chưa biết mặt.
Vợ chồng nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc với cảnh sát. Các xét nghiệm ADN khẳng định Hamal chính xác là tác giả của màn nhầm lẫn khó đỡ này.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát Sydney đã khởi tố, tạm giam Amit Hamal về hành vi hiếp dâm. Amit Hamal đã bị bắt tại Sân bay quốc tế Sydney khi đang chuẩn bị bay tới Bangkok.
Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Waverley (Sydney), bị cáo cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm vì có sự đồng thuận của đối tác. “Cô ta chủ động kéo tôi vào”, Amit nói. Luật sư bào chữa cho Amit, ông Audie Willert cũng nói: “Đó là một hành động của cả hai phía, mặc dù có sự nhầm lẫn”.
Tuy nhiên, sau khi xem xét mọi lời khai, bồi thẩm đoàn kết luận Amit đã lợi dụng cơ hội để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Ngoài ra, việc anh ta tìm cách đào tẩu với một tấm vé một chiều đã chứng tỏ bản thân anh ta tự biết việc mình phạm tội.
Kết thúc phiên tòa, chàng thanh niên người Nepal đã bị kết án 18 tháng tù giam.

Con cuồng giận gây án mạng khi nhìn thấy mẹ "vụng trộm"

Thuận gầm lên với người đàn ông ở trong phòng với mẹ mình "ai cho mày làm vậy" và vung dao sát hại.

Sáng 18.6, vợ ông Thành không thấy chồng về sau ca bảo vệ tại trường học ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) như thường ngày nên ra trường tìm. Trong một căn phòng, bà phát hiện ông Thành tử vong, trên người có nhiều vết máu.

Hơn 10 năm kiện đòi ủy ban phường 4 triệu đồng

Vụ kiện hy hữu kéo dài hơn 10 năm khi nguyên đơn kiên quyết “níu án”, đòi UBND phường trả món nợ gần 4 triệu đồng.

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm, tuyên bác yêu cầu của một Ngân hàng Thương mại cổ phần (NH) đòi UBND phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM trả 16,2 triệu đồng (tiền vốn chỉ 3,96 triệu đồng, còn lại là lãi). Do bị bác yêu cầu khởi kiện nên phía NH phải chịu án phí hơn 814.000 đồng.

5 vụ án kỳ lạ, sốc nhất năm 2015

Không ít vụ án kỳ lạ mà cả nạn nhân và bị hại hay kể cả người thực thi pháp luật không ngờ đến.

Mời độc giả xem clip Vụ án hiếp, giết hàng xóm rúng động làng quê
1 - Chồng nhai tai vợ
Chị Trần Thị Xuân (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức) sau khi li hôn với chồng đã một mình chèo chống nuôi 2 con nhỏ. Hàng ngày, chị cọc cạch xe đạp cũ khắp quận Thủ Đức mua ve chai để nuôi con. Ngày nắng thì kiếm được vài trăm ngàn, còn những ngày mưa dầm chị nằm nhà.
Một ngày nọ, chị Xuân gặp và quen biết ông Huỳnh Văn Tèo (SN 1966) có một đời vợ. Hoàn cảnh tương đồng, rổ rá cạp lại nên duyên chồng vợ. Chị cùng các con dọn hẳn về nhà ông Tèo sinh sống, không lâu sau đó cả 2 có một con chung.
5 vu an ky la, soc nhat nam 2015
 
Theo các bác sĩ, mặc dù chị Xuân đến bệnh viện kịp thời nhưng do vết thương nham nhở, mạch máu bị tổn thương nặng nên bệnh viện không thể nối lại tai cho chị Xuân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.