Vợ xin vắng nhà làm hướng dẫn viên, nào ngờ tòm tem cùng khách

Cẩm Tú làm việc theo mùa vụ, có khi em ở nhà cả nửa tháng hoặc hơn do thời tiết, do vắng khách, có khi em để tôi cô đơn chờ đợi, nhớ nhung một thời gian dài vì phải dẫn khách đi du lịch đến những địa điểm xa thành phố của chúng tôi đến cả ngàn cây số.

Tôi có được tình yêu với Cẩm Tú công đầu phải dành cho anh rể của em. Bởi tôi là trưởng phòng thiết kế của công ty phần mềm, còn anh rể Cẩm Tú là nhân viên dưới quyền tôi phụ trách. Chắc cám cảnh khi thấy tôi chuẩn bị bước qua tuổi 30 mà trưa gọi cơm văn phòng, chiều muộn ghé quán còn gì ăn nấy không thì úp tạm bát mì tôm qua ngày, trong lúc đó đồng nghiệp trẻ hơn tôi đến 2, 3 tuổi đã ríu rít vợ con, đã yên bề gia thất cả.
Vậy là nhân dịp cô em gái vợ tổ chức đón sinh nhật lần thứ 23 của mình, cậu nhân viên tốt tính nhất quyết kéo tôi đi dự bằng được. Lý do hết sức dễ thương, khó từ chối là em gái vợ xinh đẹp, hiền lành và rất hiếu khách, nếu tôi có mặt trong ngày ý nghĩa này cậu đảm bảo tôi sẽ ghi điểm cộng. Và biết đâu gặp duyên, được nợ tôi sẽ có một được kia của mình, vì em gái vợ cậu ấy cũng đang có ý định tìm bến đỗ bình yên khi em tốt nghiệp Đại học và có việc làm cho thu nhập tốt với nghề hướng dẫn viên du lịch.
Tôi 'chết' Cẩm Tú ngay cái nhìn đầu tiên, bởi em xinh đẹp, quyến rũ hơn những gì tôi mơ mộng. Còn với Cẩm Tú tôi nghĩ mình đã để lại ấn tượng tốt trong mắt em, bởi sự quan tâm của em đối với tôi suốt buổi tiệc sinh nhật và số điện thoại cùng lời hẹn ngọt ngào sẽ mời tôi đi cà phê vào cuối tuần, nếu em không phải đưa đoàn đi du lịch lên một tỉnh phía Bắc để thưởng ngoạn cảnh hoa tam giác mạch đang khoe sắc.
Vo xin vang nha lam huong dan vien, nao ngo tom tem cung khach
Ảnh minh họa. 
Ông Trời như thấu lòng tôi đã cho thời tiết diễn biến không thuận lợi khiến đoàn đi du lịch tạm hoãn chuyến, còn tôi được buổi tối trọn vẹn bên em để thể hiện tình cảm chân thành của mình. Được sự giúp đỡ quá sức nhiệt tình của cậu nhân viên là anh rể của Cẩm Tú và cả chị gái của em sau khi hiểu rõ về tôi, đám cưới của tôi và em nhanh chóng được tổ chức. Vợ, chồng tôi nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ, họ hàng và đồng nghiệp đôi bên cùng món quà quá lớn là căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi do bố mẹ chúng tôi chung tay trao tặng.
Cuộc sống vợ chồng yên ấm trôi qua chỉ phiền một nỗi bố mẹ tôi ngày càng già yếu, hai chị gái tôi đều lấy chồng xa, còn mỗi tôi tuy là út nhưng là đích tôn của dòng họ, chuyện báo hiếu, chuyện nối dài thêm thế hệ kế tiếp lúc nào cũng được bố mẹ tôi mong muốn tôi sớm hoàn thành, vậy mà Cẩm Tú luôn tìm lý do để né tránh.
Khi em bảo em còn trẻ, mới có việc làm nên phải phấn đấu cho sự nghiệp, lúc em thủ thì công ty sắp có suất đào tạo nâng cao ở nước ngoài để em được bay nhảy cho bằng bạn, bằng bè rồi có con cũng chưa muộn. Lý do nào em đưa ra cũng khiến tôi mềm lòng nhượng bộ, bởi em cũng khéo nũng nịu, khéo dỗ dành, chiều chuộng “đền” cho tôi một buổi nồng nàn cháy bỏng tình cảm vợ chồng còn hơn ngày mới cưới.
Giờ làm việc của tôi theo giờ hành chính, còn Cẩm Tú theo mùa vụ, có khi em ở nhà cả nửa tháng hoặc hơn do thời tiết, do vắng khách, có khi em để tôi cô đơn chờ đợi, nhớ nhung một thời gian dài vì phải dẫn khách đi du lịch đến những địa điểm xa thành phố của chúng tôi đến cả ngàn cây số.
Biết vợ vất vả nên mỗi khi vợ chồng sum họp bên nhau tôi luôn chăm sóc em tận tình, không để em phải đụng tay đụng chân đến bất cứ việc gì trong nhà, đó là điều mà trước khi lấy vợ tôi không nghĩ mình có thể làm tốt như vậy.
Thế mà Cẩm Tú đã làm trái tim tôi tan nát khi em phản bội tình yêu của tôi dành cho em. Ngày sinh nhật lần thứ 31 của tôi, nghĩa là chưa đầy một năm sau ngày cưới tôi đã phải tự thổi nến, tự chúc mừng mà không có Cẩm Tú bên cạnh, bởi em bận đột xuất khi cô bạn đồng nghiệp không may bị ốm, mà chương trình đưa đoàn đi du lịch đã được ký trước đó cả tháng.
Buồn nhưng thông cảm với vợ, tôi khóa cửa xách xe lang thang dạo phố và sự thật phũ phàng đã đập vào mắt tôi khi dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê trong ngõ nhỏ, vợ tôi đang tình tứ ôm eo trai trẻ to cao, vạm vỡ khuất vào sảnh một nhà nghỉ. Cô vợ mặn nồng, xinh đẹp, trẻ trung của tôi! Em đã bao lần lừa dối tôi với cái nghề đưa trai vào du lịch trong nhà nghỉ rồi?

“Đổ gục” bởi món chuối quết dừa ngọt lịm tim ở Tiền Giang

(Kiến Thức) - Tuy là món ăn dân dã nhưng chuối quết dừa từ lâu cũng được xem là một trong những món ngon đặc sản Tiền Giang nổi tiếng, được du khách gần xa biết đến rất nhiều.

Trong các món chuối miền Tây thì chuối quết dừa là đặc sản độc đáo từ cái tên cho đến cách thưởng thức mà chỉ mỗi Tiền Giang mới có.
Chữ "quết" trong văn nói của người miền Tây có nghĩa là việc giã nhuyễn rồi trộn thành một hỗn hợp. Chuối để làm món này phải là loại chuối sứ xanh, già nhưng vẫn giữ được độ dai, tròn trịa và căng vỏ. Muốn món ngon phải cần đến dừa xiêm có lớp cơm ngọt giòn và mọng nước.

Chàng rể "được voi đòi tiên" hứng cái tát như trời giáng của mẹ vợ

Càng chiều Hùng càng được nước lấn tới... cho đến khi mẹ vợ thẳng tay và chàng rể lĩnh trọn một cái tát như trời giáng.

Lấy một người chồng chưa có trong tay sự nghiệp, không nhà, không xe khiến Trâm cũng buồn tủi lắm. Nhưng cô trót dại mang bầu với Hùng thì trách cứ được ai. Bố mẹ Trâm lại có duy nhất một đứa con gái rượu, chẳng trách họ lại phản đối việc cả hai tiến tới hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.