Vợ thông minh xử lý cao tay khiến tình địch "lòi đuôi cáo"

Ngân đặt cốc cà phê xuống bàn nhìn tình địch rồi cất tiếng: “Bây giờ cô tự động rời khỏi công ty hay để tôi phải tìm người đuổi?”. Cô gái trẻ đáp lại, tỏ vẻ ngây thơ: “Chị nói gì em không hiểu?”, ngay lập tức Ngân vứt một xấp ảnh lên bàn…

Độc thân tới năm 27 tuổi, là quản lý một doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản, Ngân là mẫu phụ nữ hiện đại mà nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên càng giỏi bao nhiêu thì càng khó lấy chồng, bố mẹ giục giã chuyện cưới xin thì lần nào Ngân cũng gạt đi nói chuyện khác.
Thế rồi nhân duyên đúng là ập tới lúc nào không biết. Ngay khi có đợt tuyển nhân sự mới thì cô gặp lại ngay Trung - người bạn học chung cấp 3 xưa. Qua tiếp xúc một thời gian, cả hai nảy sinh cảm tình rồi chính thức công khai hò hẹn. Yêu nhau được nửa năm thì hai bên chính thức dẫn nhau về ra mắt gia đình rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
Sự phù hợp về tính cách cũng như công việc khiến đôi vợ chồng trở thành hình mẫu hôn nhân lý tưởng cho bao người. Duy chỉ có một điều khiến Trung đôi lúc cảm thấy không vui là vợ chức cao hơn chồng, cũng kiếm tiền giỏi hơn chồng rất nhiều. Thỉnh thoảng về nhà bố mẹ vợ chơi, Trung có cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Hiểu tâm trạng của chồng, Ngân luôn cố gắng để anh không cảm thấy bị bỏ lại, đồng thời luôn khuyến khích anh phát triển trong sự nghiệp của mình. Tình cảm của họ cứ thế đơm hoa kết trái và hạnh phúc trong 3 năm liền. Sau kế hoạch phát triển xong sự nghiệp, Ngân bắt đầu nghĩ đến việc sinh con, chăm lo cho gia đình.
Vo thong minh xu ly cao tay khien tinh dich
Ảnh minh họa. 
Trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng thai để chuẩn bị sinh đẻ, nhan sắc của cô như tụt dốc không phanh, dù là người chỉnh chu trong ăn mặt, dưỡng da cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của thai nghén, bầu bì. Công việc Ngân vừa giao đỡ cho chồng vừa thuê thêm thư ký quản lý giúp đỡ chồng làm việc tốt hơn.
Nào ngờ đâu chỉ hơn 1 tháng Ngân nghỉ làm, người cô cầm tay chỉ việc để hỗ trợ chồng lại bắt đầu giở trò sau lưng. Mọi việc Ngân chỉ được biết khi bạn đồng nghiệp cấp dưới nói trực tiếp với mình: "Từ hôm bà nghỉ dưỡng thai đến giờ, con bé thư ký mới vào luôn tìm cách để gặp riêng chồng bà đấy. Liệu mà xem lại trước khi mất chồng".
Trước những thông báo như sét đánh ngang tai, Ngân bình tĩnh thuê người tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Đến khi có thông tin chính thức cũng là lúc cô chuẩn bị nhập viện sinh con. Trong quãng thời gian này, Ngân không ngừng để ý quan sát lịch trình và thái độ của chồng. Tuy biết anh không thuộc tuýp đàn ông hay trai gái. Nhưng trong lòng cô vẫn mơ hồ cảm giác bất an, lo sợ sau lưng mình khi tình địch không biết phân cao thấp, anh lại xao lòng mà không nghĩ đến vợ con.
Tháng thứ 2 sau sinh, Ngân quyết định bàn với chồng việc mình đi làm lại thì anh lập tức ngăn cản: "Người ta nghỉ sinh 5-6 tháng, em 2 tháng đã đòi đi làm thì con biết tính sao?". Ngân nhìn anh rồi đáp lại: "Không sao, con mình có mẹ trông giúp. Công ty không thể thiếu em, không lẽ anh không muốn em đi làm lại vì đã có thư ký hỗ trợ?".
Vừa thấy vợ nhắc đến cô thư ký, Trung có chút không được tự nhiên, nói lảng sang chuyện khác. Anh đâu biết rằng Ngân đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Cô thừa biết chồng mình đang ở trong giai đoạn xao động bởi những lời đường mật của cô thư ký. Nếu không nhân lúc này mà ra tay, e rằng Ngân sẽ mất chồng lúc nào không biết.
Ngày đầu tiên đi làm trở lại, Ngân gọi cô thư ký lên phòng gặp mặt trao đổi về việc thuyên chuyển bộ phận công tác. Nhưng ngay lập tức cô nàng tỏ vẻ không chấp nhận quyết định đột ngột này. Thậm chí cho rằng: "Chị nghỉ việc lâu ngày nên không nắm rõ tình hình công ty, nếu em chuyển đi thì những hợp đồng chuẩn bị tiến hành không ai đảm nhiệm được…".
Ngân nghe trình bày, gật gù rồi hẹn gặp riêng cô thư ký ngay khi tan sở. Cuộc hẹn vừa bắt đầu, cô gái kia vừa ngồi xuống Ngân đặt cốc cà phê xuống bàn. Cất tiếng trước khi tình địch kịp mở lời: "Bây giờ cô tự động rời khỏi công ty hay để tôi phải tìm người đuổi?".Cô thư ký đáp lại, tỏ vẻ ngây thơ: "Chị nói gì em không hiểu?",ngay lập tức Ngân vứt một xấp ảnh lên bàn. Đó là những tấm hình đôi bên hẹn hò riêng và có những cử chỉ thân mật."Em không hiểu, hay cố tình không hiểu? Chị quay lại làm việc hơi sớm nên em bất ngờ không kịp trở tay à?",Ngân nói xong, khoanh tay dựa vào ghế nhìn tình địch. Ả cầm những bức ảnh trên tay, không nói không rằng đứng dậy ra về đầy tức tối. Ngân cười nhạt nhìn theo cô thư ký đi khuất.
Thực ra nếu trong suốt thời gian có bầu cô không nhờ thám tử theo dõi và thông báo mọi tin tức. Nếu Ngân cứ quẩn quanh ở nhà thì hôm nay chắc chắn sẽ mất chồng vào tay kẻ thứ ba không ngờ tới. Đương nhiên sau hôm nay, Ngân cũng phải làm rõ mọi chuyện với chồng mình. Nếu anh là người đàn ông thông minh, chắc chắn sẽ không bao giờ để hôn nhân rơi vào vực thẳm!

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới