Chỉ là một chàng trai nghèo, phải bán vé số để trang trải cuộc sống, Thanh Bình đã cưa đổ tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Đến nay cả 2 cả có 10 năm hôn nhân viên mãn.
Chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi tổ chức hôn lễ, nhưng tôi lại phân vân quá. Tôi lo lắng không biết mình có đem lại hạnh phúc, có hòa hợp được chuyện chăn gối với vợ hay không khi tuổi tác chênh lệch quá lớn.
Cái giá chị phải trả là xứng đáng với những gì chị đã gây ra. Chính chị chứ không phải ai khác đã phá hoại hạnh phúc gia đình, phá hoại sự yên bình của tổ ấm mới xây dựng vun đắp chưa được bao lâu.
Vậy mà khi kết thúc chuyến đi mở rộng thị trường với sếp trở về tôi chết đứng khi thấy Phương đón tôi với cái bụng lùm lùm sau vạt áo. Bây giờ thì tôi đang cô đơn trong căn hộ của mình để chờ ngày li hôn Phương...
Thấy vợ dạo này mạnh dạn, tự tin bắt kịp nhịp sống của thành phố tôi cũng mừng, tuy vậy nhiều lúc tôi cũng lo lo vì em thay đổi nhanh quá, em bắt đầu xài thời trang đắt tiền, bắt đầu vắng nhà với lí do đi làm thêm.
Chồng tôi thì luôn quan tâm đến việc vợ cảm nhận thế nào, có hạnh phúc, có mãn nguyện không sau mỗi cuộc “yêu”. Vì không muốn anh buồn, nghĩ ngợi, cũng vì không muốn anh đánh giá thấp về mình trong “chuyện ấy”, tôi đều nói là có...
Hoá ra vợ đã hẹn hò, gặp gỡ nhân tình của mình ở nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Tiền có được từ tôi, vợ ngoài việc ăn chơi cùng bồ, em còn bao cho bồ trẻ nhà thuê, mua xe máy xịn để bồ trẻ đưa đón em những lúc vắng tôi.