Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng gấp 3 về dinh dưỡng. Mức ăn rau và hoa quả đã được chú trọng hơn, nhưng lượng thịt cũng không hề giảm đi, tỷ lệ thừa cân béo phì đang gia tăng chóng mặt.
Cô gái 18 tuổi đến bệnh viện khám trong tình trạng mất kinh liên tiếp 3 tháng, tăng cân bất thường. Dựa trên triệu chứng lâm sàng cùng xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa nang.
Suốt 3 tháng nay, cô gái 18 tuổi, (Hà Nội) mất kinh liên tiếp cùng với tình trạng tăng cân bất thường, đi khám bất ngờ phát hiện mắc buồng trứng đa nang.
Theo IDF, cứ 5 giây trên Thế giới lại có 1 người chết vì bệnh đái tháo đường. Đặc biệt, đái tháo đường ngày càng trẻ hóa và là nguyên nhân gia tăng nguy cơ mắc bệnh mắt ở người trẻ... Vậy phòng ngừa như thế nào?
Thế giới cần coi béo phì là bệnh nghiêm trọng và phức tạp. Tình trạng thừa cân béo phì đang tăng nhanh trên toàn cầu,dự báo khoảng 1,9 tỷ người sẽ phải sống chung với bệnh béo phì nếu không có các giải pháp ngăn ngừa hiệu quả.
Béo phì làm cấu trúc của đốt sống bị thay đổi. Nếu bị loãng xương, cơ thể sẽ mất khoảng 25 - 30% mật độ xương cần thiết. Tỷ lệ mắc bệnh viêm xương khớp và đau thắt lưng được báo cáo ở những người béo phì lần lượt là 34% và 22%.
Theo báo cáo của WHO về béo phì ở châu Âu mới công bố, tỉ lệ béo phì tại châu Âu đang không ngừng leo thang, với gần 1/4 người trưởng thành của châu lục này đang bị béo phì.
Bé gái 9 tuổi sốt cao 3 ngày, uống thuốc hạ sốt không bớt. Bé vào Bệnh viện Nhi đồng 1 do suy hô hấp vì sốt xuất huyết ngày thứ ba kèm thừa cân - béo phì.
Thừa cân, đặc biệt béo phì là yếu tố làm tăng nguy cơ bị đột quỵ não lên 6 lần. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta phải cố gắng duy trì cân nặng ở mức hợp lý.
(khoahocdoisong.vn) - Những người có nguy cơ cao bị mắc đái tháo đường là người thừa cân, béo phì, ít vận động thể lực, trong gia đình có người bị đái tháo đường ở thế hệ cận kề...
(khoahocdoisong.vn) - Thừa cân, béo phì là cửa ngõ của nhiều bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng như đái tháo đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu…