Khi thông gia tới thăm, đặt giỏ quà giản dị lên bàn, vài người họ hàng có mặt tại nhà tôi thoáng hụt hẫng.
Vừa nhận loạt đồ quê mà thông gia nghèo mang biếu, mẹ chồng tôi lập tức mời bạn bè đến thưởng thức. Khi biết lý do bà làm vậy, mọi người đều xúc động.
Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500 km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay.
Chồng tôi hôm ấy sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng giây phút ấy đủ để tôi hiểu, họ đã bất ngờ khi gặp lại nhau.
Tình yêu, sự đồng lòng và kỹ năng ứng xử khéo léo sẽ là chìa khóa để gìn giữ tổ ấm trong sóng gió từ hai phía gia đình.
Trong quá trình vào bệnh viện thăm em gái vừa sinh, nam thanh niên ở thành phố Đà Nẵng bất ngờ bị đâm tử vong tại chỗ.
Bực tức vì con gái mình bị thông gia la mắng, Nguyễn Quang Tân (TP Huế) dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng nạn nhân, gây thương tích, tổn hại sức khỏe 80%.
Mở món quà mà ông thông gia tặng, tối rất bất ngờ thấy chiếc dây chuyền vàng khá đẹp, cùng một chiếc nhẫn. Nhưng tôi còn hoảng hốt hơn khi nghe những lời mà ông thông gia nói…
Suốt buổi hai gia đình gặp mặt, tôi nói rất ít và luôn né tránh ánh mắt của ông thông gia.
Bà mẹ chồng sợ con trai theo người yêu về quê ở rể nên vội vàng ghé thăm nhà thông gia, tuyên bố một câu khiến cả nhà choáng váng.
Tôi hỏi ý kiến mẹ thì bà bảo hủy cưới ngay và luôn không cần tiếc. Bạn trai lương 40 triệu mà ăn bữa cơm 4 triệu rưỡi cũng tiếc thì có nên níu kéo không?
Mẹ chồng tôi là người nhân hậu, đạo đức và luôn nghĩ cho người khác. Vì thế tôi rất muốn tâm sự chuyện báo hiếu bố mẹ đẻ với mẹ chồng.
Thay vì đón nhận tấm lòng của thông gia, mẹ chồng tôi đã có thái độ rất khó chấp nhận.
Thay vì đón nhận tấm lòng của thông gia, mẹ chồng tôi đã có thái độ rất khó chấp nhận.
Mẹ chồng tôi không biết nể nang gì cả, còn vô lý ép nhà thông gia phải làm theo ý mình.
Bố chồng tỏ ra thiếu tôn trọng tôi và bố mẹ đẻ tôi đã đành, ông còn tiết lộ một chuyện khiến tôi muốn bỏ chồng.
Sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Con gái bị nhà chồng chê trách, vậy mà bố mẹ đẻ không thấy xấu hổ.
Thú thực, đến giờ phút ấy, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Bao nhiêu sự uất ức trong tôi trào dâng.
Những ngày chăm sóc con cháu sau sinh, mẹ mới thấu hiểu cảnh làm dâu của tôi. Mẹ không muốn tôi chịu khổ cực cả đời ở nhà chồng nữa.
Biết được sự thật, tôi rất thất vọng, chán nản và không muốn chứng kiến những màn chiều chuộng, quan tâm hết sức giả tạo từ phía nhà chồng tôi.