Chư Phật và Bồ Tát đều từ bi nên họ tin rằng lòng từ bi và tấm lòng nhân hậu của con người là quan trọng nhất. Vậy kiểu người nào có thể đến gần Đức Phật mà không phải thờ Ngài?
Nhiều người thường tự đặt ra câu hỏi về khái niệm ‘nhân quả’, nó có thực sự tồn tại hay không còn phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người. Khoa học cũng đã chấp nhận và cho rằng nhân quả có tồn tại.
Cuốn sách “Chia sẻ từ trái tim" gồm 50 bài giảng về nhân quả của thầy Thích Pháp Hòa mang tới cho độc giả những chiêm nghiệm về lối sống tỉnh thức, chuyển hóa khổ đau.
(Vietnamdaily) - Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa quyết định kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm.
Theo TS Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, giá trị cốt lõi của Phật giáo là đạo đức và nhân quả, nhân nào quả nấy, chứ không phải “tốt lễ, dễ cầu”. Càng cầu nhiều càng thể hiện lòng tham nhiều trước Phật.
Tục ngữ có câu: Nghìn người khác nhau, nhưng khổ không giống nhau. Trong thế giới Ta bà, không ai có thể sống dễ dàng và thoải mái. Không có luật, và cuộc sống là vô thường, bạn không bao giờ biết khi nào tai họa sẽ ập đến.
Cách đây một thời gian, một người bạn thường gặp xui xẻo. Sau khi lên chùa thắp hương lễ Phật, gần đây vận khí của anh càng ngày càng tốt. Tôi tò mò hỏi: “Việc thờ Phật có thực sự hiệu quả không?”
Bói toán mạnh mẽ nhất trên thế giới là nhân quả, và số phận của một người là kết quả của hành động của chính họ. Vận mệnh nằm trong tay bạn và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Trời xanh luôn có mắt, con người làm chuyện gì gây tổn hại đến người khác để phải trả giá. Ác nghiệp ấy sẽ tích lại trên thân họ và con cháu họ từ đời này qua đời khác, cứ đeo đẳng từ kiếp này qua kiếp khác.
“Nhân quả đừng để thấy mới tin, nhân quả là bảng chỉ đường, hướng con người về thiện lương” là thông điệp mà tác giả Nguyên Phong - GS John Vu muốn truyền tải trong cuốn sách mới nhất của ông với tựa đề "Muôn kiếp nhân sinh".