Con gái nghẹn ngào từ biệt mẹ trong phòng mổ hiến tạng

Người phụ nữ dân tộc Tày ở Lào Cai, mẹ của 4 con nhỏ - không may gặp tai nạn, chết não, gia đình người bệnh đã đồng ý hiến tạng để hồi sinh nhiều mảnh đời đang mang trọng bệnh.

Ngày 31/12, theo tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, bệnh viện này đã hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép thận từ người hiến chết não.
Theo báo Hà Nội Mới, ngay khi nhận được thông tin, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức vận chuyển bệnh nhân đến Hà Nội. 
Tại đây, các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức đã hướng dẫn kíp bác sĩ Lào Cai các bước tiến hành đánh giá chết não, hồi sức bệnh nhân và thực hiện lấy tạng. Một trái tim, một lá gan và một quả thận đã được ghép thành công cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức.
Quả thận còn lại, như một sứ mệnh tiếp nối được vận chuyển xuyên đêm về Lào Cai để ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ở bệnh viện. Đây là một cột mốc về kỹ thuật, đánh dấu bước tiến mới cho hệ thống y tế tuyến tỉnh.
Con gai nghen ngao tu biet me trong phong mo hien tang
Người thân gặp mặt người hiến tạng lần cuối trong xúc động, tiếc thương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Trước đó, báo phụ nữ TP HCM thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã thành công trong việc vận động gia đình người phụ nữ trẻ, dân tộc Tày - mẹ của 4 con nhỏ, hiến tạng sau khi cô gặp một tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong nỗi đau mất mát lớn lao, gia đình đã quyết định dũng cảm hiến tạng của người thân, mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cận kề cái chết. Quyết định cao cả này không chỉ thể hiện tình yêu thương vô bờ mà còn là hành động nhân văn, thắp sáng hy vọng cho nhiều mảnh đời khác.
Trong phòng mổ ở Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) chiều cuối năm 2024 đã chứng kiến khoảnh khắc gây xúc động của con gái lớn của nữ bệnh nhân - người đã được hội đồng đánh giá chết não sau ca tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai. Nắm tay mẹ, tâm tình với mẹ, cô không thể ngừng khóc, xót xa, đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của đấng sinh thành.
Theo Vietnamnet, cô ôm chặt lấy người mẹ, khóc nấc trong căn phòng chỉ còn tiếng tít, tít phát ra từ máy theo dõi... Giờ đây, người chị cả mới đôi mươi phải thay mẹ gánh vác, chăm sóc 3 em thơ.
Biết không thể đưa mẹ từ cõi chết trở về, cô cầm điện thoại, gọi điện cho các em đang ở nhà (Lào Cai) để người thân được nhìn mặt mẹ, từ biệt mẹ lần cuối.

Người phụ nữ hồi sinh sự sống nhờ được ghép tim hiến tặng

Ngày 14/5, Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện ca ghép tim từ người hiến chết não để hồi sinh sự sống cho nữ bệnh nhân 39 tuổi.

1 người hiến tạng cứu sống 4 người bệnh

Có nên làm “chuyện ấy” trong đêm giao thừa?

Có người cho rằng đêm giao thừa hội tụ 3 điều kiện thuận lợi để làm “chuyện ấy” nhưng nhiều người lại quan niệm đây là việc “cấm kỵ”.

Quan niệm truyền thống và hiện đại trái ngược nhau

Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ cho rằng, đêm giao thừa có thể coi là thời điểm vô cùng lý tưởng cho "chuyện ấy" khi hội tụ đủ 3 yếu tố thuận lợi: Thiên thời (không khí thiêng liêng) - Địa lợi (gia đình và xã hội vui vẻ, náo nức) - Nhân hòa (vợ chồng yêu nhau hơn, quên đi mọi bất đồng).

Vợ ngày đêm chăm sóc sếp, tôi đưa con đi xét nghiệm ADN

Tôi ném tờ giấy vào người vợ và yêu cầu cô ấy khai thật cha của đứa bé là ai nhưng vợ nhất định không nói.

Sau khi vợ sinh con thứ 2 thì tôi bị mất việc, nhiều tháng tôi cũng chịu khó kiếm việc nhưng toàn những chỗ chẳng đâu vào đâu, lương lại thấp, bó buộc thời gian.
Thấy vậy, vợ bảo tiền thuê người giúp việc còn nhiều hơn tiền chồng kiếm được, vì vậy tôi nên ở nhà trông con để vợ yên tâm đi làm. Nghe vợ nói thế, tôi cũng đồng ý ở nhà nội trợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới