Hàng nghìn người dân xếp hàng nghiêm chỉnh hai bên đường Kim Mã đợi đoàn diễu binh, diễu hành. Ai nấy đều háo hức chờ đợi trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên.
Mùng 4 Tết Ất Tỵ, thời tiết nắng đẹp, trời trong xanh, không khí mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân du Xuân, dâng hương tại đền chùa, cảnh cảnh, chụp ảnh kỷ niệm và tận hưởng những ngày đầu năm mới đầy ngẫu hứng, an vui.
Trong tiếng pháo hoa đì đùng, trong tiếng nhạc xuân rộn rã, hàng nghìn dân ở Hà Nội, TP HCM, Huế, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đồng Nai... hò reo, hân hoan đón chào một mùa xuân mới.
Tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, trừ những người được chính quyền cho phép", Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu.
Những ngày qua, hàng vạn người dân Hà Nội, nhất là khu vực ven sông Hồng, ngoài Bãi giữa đều xôn xao với thông tin quy hoạch dự kiến sẽ được phê duyệt, công bố vào tháng 6 tới đây. Người buồn, người vui, người thì thờ ơ với dự án. Người mong quy hoạch sớm được triển khai để yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Người lại lo gia đình mình sẽ trở thành vô gia cư, không biết đi đâu về đâu.
Ăn theo” các thông tin huyện sẽ được chuyển lên quận, giới đầu tư và “cò” bất động sản trên các địa bàn nói trên hoạt động không ngơi, săn lùng các nhà phố, đất nền, thổ cư...
Trước tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng những ngày qua đã khiến người dân ở Thủ đô phải "nháo nhào" đi tìm nguồn nước sinh hoạt thay thế tạm thời, dẫn đến một số siêu thị "cháy hàng" nước đóng chai.