Phía sau vẻ lộng lẫy của hậu cung là những màn trả thù ghê rợn, nơi các phi tần, mỹ nữ cổ đại dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ quyền lực và tình yêu của mình.
Là một trong vô số phi tần của Hán Cao Tổ Lưu Bang, Bạc Cơ may mắn được sủng ái một đêm. Nhờ đó, mỹ nhân này mang thai, sinh ra hoàng đế tương lai của nhà Hán.
Tề vương Điền Quảng nghe nói quân Hán đã đến, cho rằng Lệ Thực Kỳ bán đứng mình, liền yêu cầu Lệ Thực Kỳ đi hoãn binh với Hàn Tín, Lệ Thực Kỳ không đi, vậy nên Tề vương đã nấu chết Lệ Thực Kỳ...
Vào thời cổ đại, tư thế ngồi phổ biến nhất được dùng là ngồi quỳ, hai đầu gối chụm vào nhau, gót chân chạm mông, hai tay duỗi thẳng, đặt lên hai đùi. Lưu Bang từng suýt mất mạng vì tư thế ngồi không đúng đắn của mình.
Nam sủng của Hán Cao Tổ Lưu Bang có tên Tịch Nhụ và không có vẻ ngoài ưa nhìn. Theo "Sử Ký Ninh Hạnh Liệt Truyện", người này không có tài cán gì, điều đặc biệt duy nhất là được Hán Cao Tổ sủng ái.
Người ta chỉ biết Hán Cao Tổ Lưu Bang là bậc anh hùng thời loạn đã giành chiến thắng lừng lẫy trước Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ để lên ngôi hoàng đế mà không biết vết nhơ lớn nhất đời ông.
Hoàng đế Lưu Bang vốn xuất thân trong một gia đình nông dân bình thường. Do đó, ngay cả khi lên ngôi hoàng đế, Lưu Bang vẫn mê mệt một món ăn dân dã là thịt chó.
Sau khi thoát khỏi sự kìm hãm của Hạng Vũ và chạy được vào đất Thục, Lưu Bang bị chính vị mưu sĩ của mình triệt đường quay lại, không khác gì bị đem "chôn sống".
Trước khi băng hà năm 195 trước Công nguyên, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã trăn trối 3 câu. Hậu duệ đã làm theo lời dặn dò của Lưu Bang giúp nhà Hán tồn tại thêm 400 năm.
Nhằm làm dịu nghi ngờ của Lưu Bang, Tiêu Hà tự hủy hoại danh tiếng bằng cách chiếm đất đai của dân, nhưng ông được mến mộ đến nỗi người dân vui mừng khi bị lấy đất.
Phàn Khoái liền vào, vén màn đứng, trợn mắt nhìn Hạng Vũ, Hạng Vũ giật mình chống kiếm quỳ nhổm dậy. Khi hỏi ra biết ông là tướng của Lưu Bang, Hạng Vũ liền sai lấy rượu thịt cho ông...