Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, loài cây gắn với ký ức mùa thu của Thủ đô nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều khi được trồng với mật độ dày.
Cây hoa sữa mang giá trị dược liệu cao trong y học cổ truyền lẫn hiện đại, nhất là trong điều trị nhiều bệnh như ung thư, tiểu đường, và các bệnh nhiễm khuẩn....
Trong phim Hoa sữa về trong gió, Huyền Sâm đảm trách vai Thuận người phụ nữ xấu tính, khắc nghiệt. Ngoài đời, nữ diễn viên trẻ đẹp, gợi cảm nhờ một bí quyết.
Với những tinh chất quý, cây hoa sữa không chỉ làm thuốc bổ, chữa thiếu máu, kinh nguyệt không đều... mà còn chữa đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ, viêm khớp có sưng nóng đỏ đau, bệnh ngoài da...
Mùa thu, hoa sữa nở từng chùm trắng xóa khắp các con phố của thủ đô. Có người yêu, có người không thích mùi hoa sữa, nhưng không thể phủ nhận rằng loài hoa này khiến nhiều người nhớ về Hà Nội.
Mùa thu ngập tràn trong những sắc màu ấm áp và mang đến nhiều cảm xúc sau một mùa hè nóng nực. Những điểm sau đây sẽ giúp du khách thưởng thức những màu sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Quận Đống Đa dự kiến di chuyển, chặt hạ 123 cây xanh, bổ sung cây xanh phục vụ triển khai dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.
Quận Đống Đa dự kiến di chuyển, chặt hạ 123 cây xanh, bổ sung cây xanh phục vụ triển khai dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.
Mỗi dịp hoa sữa Hà Nội nở rộ lại khiến người ta xôn xao về cả hương lẫn sắc, đây là thời điểm giới trẻ tìm đến các con đường ngập hoa sữa để check in sống ảo.
Tối 16/4, "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô" - chương trình quy tụ hàng loạt ban nhạc, ca sĩ sinh viên được hâm mộ những năm 90 như Bức Tường, Hoa Sữa, Chìa khoá vàng, Desire, The Time... đã diễn ra trong không khí hào hứng của hàng nghìn khán giả.
Anh Nguyên Vũ - một người bạn của vợ chồng nhạc sĩ Hồng Đăng cho VietNamNet biết tin tác giả của ca khúc ''Hoa sữa'' nổi tiếng vừa qua đời lúc 5h57p sáng 21/3.
Với thế hệ 7X, 8X, “Hoa sữa” cùng "Hương của tình yêu đầu nhắc nhở/ Có hai người xưa đã yêu nhau"... được chép trong hầu hết lưu bút. Bài thơ chính là mối tình đầy ly kỳ đến chính tác giả cũng không ngờ tới.
Cứ độ xuân về, phố phường Hà Nội lại chìm trong vẻ lãng mạn với những mùa hoa đẹp nao lòng. Trong đó, không thế bỏ lỡ vẻ đẹp trắng "phủ tuyết" của hoa sưa độ tháng 2, tháng 3.