Những cánh hoa rung rinh trong gió như hàng nghìn, hàng vạn nàng tiên hoa đang nhảy múa. Nếu bạn nhìn thấy cây cảnh này lần đầu tiên sẽ cảm thấy choáng ngợp vì sức tấn công thị giác của những bông hoa này.
Thiên nhiên đã ưu ái cho vùng Tây Bắc những cảnh đẹp mà không mỹ từ nào có thể diễn tả hết được. Đặc biệt, vào mùa xuân muôn hoa đua nở, cảnh sắc tuyệt đẹp khiến nhiều người xao xuyến.
Chinh phục đỉnh Pu Ta Leng mùa này, du khách không chỉ được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, mà còn được ngắm những vạt rừng hoa đỗ quyên vào mùa nở rộ rực rỡ sắc màu.
Đỉnh núi PuTaLeng trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu những ngày này thu hút đông đảo những người đam mê leo núi đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa Đỗ Quyên.
Những ngày tháng 3, hoa đỗ quyên bắt đầu bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn. Trong đó, đỉnh Putaleng nổi tiếng với những cánh rừng đỗ quyên rực rỡ hơn cả.
(VietnamDaily) - Sau một thời gian vắng bóng, hoa đỗ quyên ngủ đông đang được rao bán rầm rộ trên chợ mạng. Loại hoa này như cây củi khô nhưng khi có nước hoa nở khá đẹp mắt.
(Kiến Thức) - Sau một thời gian vắng bóng, hoa đỗ quyên ngủ đông đang được rao bán rầm rộ trên chợ mạng. Loại hoa này như cây củi khô nhưng khi có nước hoa nở khá đẹp mắt.
(khoahocdoisong.vn) - Loại hoa đỗ quyên ngủ đông năm nay lại trở lại với thị trường hoa Tết. Theo các chuyên gia, đến giờ có thể khẳng định loại hoa này có nhiều chất độc hại và không có nguồn gốc xuất xứ.
Tại triển lãm sinh vật cảnh chào xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), vườn cây đỗ quyên cổ thụ hàng trăm tuổi của ông Lê Văn Minh (Sa Pa, Lào Cai) gây chú ý với mức giá siêu đắt đỏ.
Mới đưa về Thủ đô trưng bày giới thiệu sản phẩm nhưng gian hàng đỗ quyên bonsai của ông Lê Minh ở Sa Pa (Lào Cai) đã thu hút được rất nhiều khách hàng đến thăm quan, mua hàng.