Mỗi độ Rằm tháng Tám, khi cái gió heo may se lạnh bắt đầu len lỏi trên từng con phố, phố Hàng Mã lại thay một tấm áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ngày nay, rất nhiều loại đồ chơi hiện đại, đủ mẫu mã ra đời giúp trẻ em có đa dạng sự lựa chọn. Thế nhưng, trước thập niên 90, tàu thủy sắt tây chạy đèn dầu được coi là đồ chơi “công nghệ” mà trẻ em ai cũng ao ước.
Dù không hiện đại, không đèn nháy "bling bling" nhưng ngày càng nhiều bạn trẻ tìm hiểu về đồ chơi Trung thu truyền thống trong đó có mặt nạ giấy bồi ở làng Ông Hảo - Hưng Yên.
Tò he đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên bằng tình yêu mãnh liệt với nghề, chàng nghệ nhân 8x Đặng Văn Hậu đã và đang ngày một cố gắng để "phục hưng" thứ đồ chơi dân gian này.
Xưởng làm bánh Trung thu trên phố Hàng Đường, những con tò he bằng bột gạo, những món đồ chơi bằng thiếc ở phố Hàng Thiếc... là loạt ảnh đặc sắc về tết Trung thu ở Hà Nội năm 1926 được ghi lại qua ống kính người Pháp.
Người dân đổ về một số hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm, quà lưu niệm trên các tuyến phố Tô Hiệu, Trần Thái Tông, Cầu Giấy (Hà Nội) mua đồ chơi Trung thu cho trẻ em tối 19/9.
Trung Thu năm nay đến đúng thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Phố Hàng Mã mọi năm đông như trẩy hội thì năm nay gần như không một bóng khách hàng.
(Kiến Thức) - Việc "bỏ quên rác" ở nơi công cộng rất phổ biến và kéo dài, đặc biệt cứ sau mỗi mùa lễ hội qua đi thì cộng đồng mạng lại được dịp phẫn nộ với những bãi rác chất thành đống ngay trên đường.