Đà Nẵng có nhiều điểm check-in miễn phí dành cho tín đồ sống ảo: từ cầu tình yêu, biển Mỹ Khê đến đồi Vọng Cảnh... giúp du khách tha hồ lưu giữ khoảnh khắc đẹp.
Đèo Hải Vân – “đệ nhất hùng quan” nối Đà Nẵng và Huế là cung đường lý tưởng để du khách săn mây, check-in sống ảo và tận hưởng cảnh núi rừng – biển cả hùng vĩ.
Chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân khu Trị-Thiên và Quân đoàn 2 tiến công tiêu diệt quân địch co cụm tại Huế từ hai hướng; đồng thời tổ chức lực lượng ngăn chặn không cho địch rút về Đà Nẵng.
Do ảnh hưởng của mưa bão trong thời gian qua, trên cung đường đèo Hải Vân (nối TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao.
Vào ngày 1/8/2024, di tích Hải Vân quan chính thức mở cửa đón khách sau hơn hai năm trùng tu. Phía sau sự hồi sinh của di tích này là câu chuyện dài mà không phải ai cũng từng nghe.
Một trong những con đèo nổi tiếng nhất, đã đi vào bao lời thơ ý nhạc, thậm chí gắn liền với lịch sử đất nước có lẽ không địa danh nào khác là đèo Hải Vân.
Hải Vân Quan xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 7 - năm 1826). Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ "Hải Vân Quan", cửa trông xuống Quảng Nam đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".
Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng sẽ đưa người dân, du khách trong nước và quốc tế khám phá, trải nghiệm cung đường sắt qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô tuyệt đẹp.
Di tích Hải Vân Quan nằm ở ranh giới giữa Huế và Đà Nẵng được ví là "thiên hạ đệ nhất hùng quan", từng rơi vào cảnh hoang phế và nay đã lột xác hoàn toàn sau cuộc đại trùng tu.