Ở tuổi 35, hot girl Mariko không chỉ là mẹ của bốn người con mà còn bất ngờ “lên chức” bà ngoại với hai cháu nhỏ.
Anh bảo bà nội vất vả chăm sóc cháu thế mà biếu được 5 triệu, chưa bằng lương trả cho một người giúp việc.
Biết rằng mẹ nào cũng thương con, nhưng bảo bọc con mù quáng như bà ngoại thì tôi cũng bó tay chẳng còn gì để nói nữa.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được người làm ưng ý, thế mà vừa đưa về giới thiệu đã bị mẹ chồng đuổi đi. Tôi thật sự không hiểu nổi bà nghĩ gì nữa?
Hai bà thông gia cãi nhau vì chuyện dạy cháu, tôi không biết nên dàn xếp chuyện này như thế nào.
Khi công ty anh ấy đi du lịch, tôi chuẩn bị tư trang cho chồng không thiếu thứ gì. Còn khi vợ được đi nghỉ dưỡng, chồng mặt nặng mày nhẹ và tìm cách ngăn cản.
Chỉ vì làm vỡ 2 chiếc cốc, bé trai bị người bà ném xuống mặt đất đầy thủy tinh, chấn thương sọ não nghiêm trọng, có thể sẽ phải sống đời thực vật.
Thấy bà ngoại bị treo lơ lửng trên dây phơi quần áo, bé trai 3 tuổi có hành động thông minh giúp bà thoát khỏi nguy hiểm.
Một đám cưới đã gây xôn xao mạng xã hội khi một cậu bé chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy chú rể và khóc nức nở khi hôn lễ đang được cử hành.
Tuần trước bạn trai bảo tôi: "Cuối tuần anh đưa em về nhà chơi nhé, bố mẹ anh muốn gặp mặt con dâu tương lai đấy". Nghe anh nói tôi vừa mừng vừa lo.
Do kinh tế gia đình eo hẹp, tôi không muốn thuê người giúp việc. Tôi muốn gửi con cho bà ngoại chăm sóc nhưng chồng tôi không đồng ý.
Tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ một tuần nhưng chồng tôi không chịu. Tôi không biết phải nói sao để anh ấy cho vợ ở lại nhà ngoại ít ngày.
Nhìn cảnh con gái mè nheo, ngậm cơm, còn bà ngoại chạy theo đút từng miếng khiến tôi vô cùng tức giận.
Bị “bắt” lên chức bà ngoại, nhiều phụ nữ ở tuổi 30 không chỉ đau đớn, ngỡ ngàng, xấu hổ… mà còn vất vả trăm bề vì phải gánh trên vai thiên chức vừa làm bà vừa làm mẹ.
Ngày hôm qua, mẹ chồng bất ngờ tiết lộ lý do đối xử tệ với vợ chồng tôi trong thời gian còn sống chung. Bà bảo bản thân bị mắc bệnh đau lưng, không thể làm việc nặng và không thể bế được cháu.
Khi con gái rơi nước mắt nói đã mang thai được 24 tuần, đối với bà mẹ hai con đó thực sự là một cú sốc lớn.
Chẳng biết nói thế nào, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy hối hận khi đã có suy nghĩ không tốt về mẹ chồng.
Người phụ nữ này "lão hoá ngược" đỉnh đến mức thường xuyên bị nhầm là chị của cháu gái mình.
Nhìn ảnh có thể thấy Cường Đô La rất cưng chiều con gái. Riêng bé Suchin cũng cười khoái chí khi được ba bế bồng.
Do thấy bé K. khóc, cùng lúc có một thanh niên chạy ngang qua, bà Mai lo sợ bé bị bắt cóc nên tự tưởng tượng ra vụ bắt cóc cháu ngoại.