Trung Quốc điều tra nhà hàng tổ chức cho khách thi ăn bánh bao

Cơ quan chức năng TP Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã ập vào một nhà hàng ở địa phương sau khi có tin nhà hàng này tổ chức cuộc thi thách thực khách ăn hơn 100 cái bánh bao để đổi lấy phần thưởng.

Cơ quan chức năng TP Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã ập vào một nhà hàng ở địa phương sau khi có tin nhà hàng này tổ chức cuộc thi thách thực khách ăn hơn 100 cái bánh bao, đài CNN đưa tin ngày 9-7.

Cuộc thi có tên gọi “thử thách vua bụng to” sẽ yêu cầu người tham gia ăn 108 cái “chaoshous” (bánh bao hoành thánh cay) càng nhanh càng tốt. Người thắng cuộc sẽ nhận được 1 bữa ăn miễn phí cùng nhiều phần thưởng khác.

Trung Quoc dieu tra nha hang to chuc cho khach thi an banh bao

Một nhà hàng Trung Quốc tổ chức cuộc thi thách thực khách ăn hơn 100 cái bánh bao để đổi lấy phần thưởng. Ảnh minh họa: CNN

Để thu hút sự quan tâm của mọi người, nhà hàng (không nêu tên) đã quảng cáo cuộc thi của mình trên các phương tiện truyền thông.

Cục quản lý thị trường Trung Quốc cho biết sẽ mở một cuộc điều tra xem liệu nhà hàng trên có vi phạm luật về lãng phí thực phẩm hay không. Nhà hàng này chỉ là một trong số nhiều nhà hàng ở Trung Quốc đang bị điều tra về các cuộc thi tương tự.

Trung Quốc đã ban hành Luật chống lãng phí thực phẩm vào năm 2021 sau khi chính phủ chỉ trích gay gắt việc các blogger phát trực tiếp cảnh họ ăn uống vô độ để thu hút người xem. Nhiều tài khoản tài khoản mạng xã hội đã bị cấm vì hành vi này.

Theo luật, chủ nhà hàng có thể bị phạt tới 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD, khoảng 33 triệu đồng) nếu cơ sở của họ “lôi kéo hoặc đánh lừa khách hàng gọi đồ ăn quá mức để gây lãng phí”.

Đối với các đài phát thanh và truyền hình, cũng như các nhà cung cấp video trực tuyến, nếu bị phát hiện có liên quan đến việc “làm, xuất bản, quảng bá các chương trình về ăn uống quá độ và ăn uống vô độ” sẽ bị phạt gấp 10 lần mức phạt trên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng lên tiếng rằng việc lãng phí thức ăn là “gây sốc và đáng buồn”. Hồi tháng 3, ông cho biết nguồn cung ứng nông nghiệp là nền tảng của an ninh quốc gia.

Thức uống được mệnh danh có mùi vị 'kinh nhất Nhật Bản'

Một công ty nước giải khát Nhật Bản đã tung ra một loại soda có hương vị bánh bao gây tranh cãi mà nhiều người gọi là "thức uống có mùi vị kinh khủng nhất".

Gyoza, món bánh bao áp chảo truyền thống đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản, đã trở thành nguồn cảm hứng cho một trong những món giải khát kỳ lạ nhất thế giới. “Gyoza cider” hay “Gyoza soda”, bị một số tờ báo Nhật Bản chỉ trích là "rất ghê" này, là sự sáng tạo của Nagai Garden, một công ty giải khát có trụ sở tại thành phố Nikko, tỉnh Tochigi của Nhật Bản. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 nhưng cho tới nay, thức uống này vẫn là một trong những đề tài được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn ở Nhật.

Thuc uong duoc menh danh co mui vi 'kinh nhat Nhat Ban'

Khi mở một chai soda vị gyoza ra, ngay lập tức mùi vị độc đáo được mô tả là hỗn hợp của dầu ớt, giấm, nước tương, tỏi và gừng sẽ sộc thẳng vào mũi. Mùi hương này nồng đến nỗi một đại diện của chính nhà sản xuất Nagai Garden gần đây đã nói với trang tin J-Town của Nhật rằng ông ấy khuyên mọi người nên mở chai ở ngoài trời.

Rõ ràng, những người tạo ra thức uống này cũng ý thức được mùi vị của chúng nhưng theo đó, mục đích của họ chỉ là muốn tái tạo hương vị và mùi của gyoza một cách gần nhất có thể và khiến mọi người đủ tò mò để thử nó. Và kế hoạch của họ đã thành công, vì trong ba năm có mặt trên thị trường, soda Gyoza đã tạo nên một cơn sốt, một thử thách mà nhiều người muốn trải nghiệm.

Thuc uong duoc menh danh co mui vi 'kinh nhat Nhat Ban'-Hinh-2

Các nhân viên tại RocketNews24 cũng đã thưởng thức loại đồ uống này và gọi nó là loại soda tồi tệ nhất mà họ từng nếm.

“Ban đầu nó rất ngọt, sau đó vị tỏi và gừng của bánh bao ập vào cổ họng tôi. Tôi trót uống nó sau bữa ăn và sau đó đã bị nôn”, một người trải nghiệm cho biết.

Một điều đáng buồn là soda gyoza hiện chỉ có ở Nhật Bản nên thậm chí có đủ dũng khí, nhưng đang ở nước ngoài thì bạn cũng không thể thưởng thức nó.

 

Lời khai sốc “chuyến bay giải cứu”: Kẻ “bán nhà”, người “mang tiền về cho vợ“

Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khai đã mang tiền về nhà, vợ chỉ biết cất đi; bị cáo đưa hối lộ thì nói phải bán nhà, bị ép đưa tiền…

Loi khai soc “chuyen bay giai cuu”: Ke “ban nha”, nguoi “mang tien ve cho vo“

“Không ý thức được việc nhận 21,5 tỷ đồng là vi phạm pháp luật”: Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị cáo buộc nhận hối lộ 37 lần của 13 doanh nghiệp, tổng số 21,5 tỷ đồng trong quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu cho doanh nghiệp khai trước tòa.

Loi khai soc “chuyen bay giai cuu”: Ke “ban nha”, nguoi “mang tien ve cho vo“-Hinh-2

“Nhận quà cảm ơn 5 tỷ, 9 lần”: Bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khai tại tòa: “Bị cáo đã nhận "quà cảm ơn" từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng như cáo buộc. Theo đó, bị cáo đã nhận 9 lần, với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Bị cáo nhận thức được rằng đây là tiền của doanh nghiệp không phải ngân sách nhà nước. Khi tới gặp, bị cáo Hằng nói cám ơn và quà sinh nhật. Bị cáo nghĩ đã nhận lần 1 rồi, trả lại là rất khó. Bị cáo đã dùng tiền vào việc rất ý nghĩa". 

La liệt biệt thự xây dở dang ở “bãi biển đẹp nhất châu Á“

Trên con đường tỷ đô nối TP Đà Nẵng và Hội An, cạnh bãi biển Hà My - nơi từng được bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á, là dãy biệt thự xây dở dang..

La liet biet thu xay do dang o “bai bien dep nhat chau A“
 Trên con đường dẫn xuống bãi biển Hà My, thuộc địa bàn phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, những tòa biệt thự "giả cổ" thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách khi lần đầu đặt chân tới một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á.
La liet biet thu xay do dang o “bai bien dep nhat chau A“-Hinh-2
 Các căn biệt thự với màu sơn vàng và mái ngói đỏ đặc trưng của phố cổ Hội An nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và yên bình của biển Hà My, nơi được xem là tọa độ "sống ảo" mới nổi của Quảng Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới