Trầm cảm vì sống cùng bố chồng thích con trai bỏ vợ

Tôi cay đắng nuốt nước mắt đến mức như trầm cảm. Tôi biết phải sống như thế nào khi có bố chồng ghê gớm, lạnh lùng, có chồng vô tâm và gia trưởng?

Mẹ chồng tôi là người tốt tính, cởi mở với con dâu, nhưng không hiểu sao bố chồng tôi thì ngược lại, mà sống ở nhà chồng hàng ngày tôi toàn va chạm với bố chồng.
Khi mới về làm dâu nhà chồng, tôi vui mừng lắm vì được mẹ chồng quan tâm, thiện cảm với con dâu. Nhưng niềm vui này chưa được bao lâu thì nhận ra trong nhà có người còn khó tính hơn cả các bà mẹ chồng mà tôi được nghe kể, xem trên phim ảnh, đó chính là bố chồng tôi.
Bố chồng tôi rất gia trưởng, khuôn phép một cách cứng nhắc, đến mức chồng tôi cũng còn thấy sợ, không muốn động chạm gì. Hàng ngày bố chồng tôi chỉ có mỗi việc soi mói vợ và con dâu, xem có gì không vừa lòng là chì chiết cả tiếng đồng hồ. Chưa kể, lại còn thù dai nữa, cứ tôi mắc lỗi gì dù nhỏ đến đâu là bị lôi ra để nói.
Mỗi ngày, tôi đều dậy sớm lo đồ ăn sáng cho cả nhà đâu đấy rồi mới đi làm. Chiều về là tranh thủ tắm cho con, vội vàng nấu bột cho con ăn, vì con biếng ăn nên tôi phải rất cầu kỳ trong làm đồ ăn để làm sao con ăn ít mà vẫn đủ chất dinh dưỡng.
Cho con ăn xong là đi chợ, về nấu cơm, ăn cơm xong là rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt và phơi quần áo, cho con đi ngủ xong, đến nửa đêm mới ngả lưng để sáng mai dậy sớm.
Tram cam vi song cung bo chong thich con trai bo vo
Ảnh minh họa. 
Tôi đi làm có lương, mà lương cao đằng khác, đủ để trả tiền cho người giúp việc, nhưng bố chồng không cho. Ông mắng tôi: "Có mấy việc cỏn con mà làm không xong, bày đặt lười nhác thuê người giúp việc. Nhà này không cho phép người lạ đến làm và ở lại. Việc nhà là của con dâu, không muốn cũng cố mà làm cho xong, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thuê mướn ai làm giúp". 
Sống ở nhà chồng mà không khác gì kẻ ở thuê, mặc dù vợ chồng tôi bỏ ra phần lớn số tiền xây nhà trên đất của bố mẹ chồng. Tôi không có bất cứ quyền lợi gì, không được tôn trọng trên chính ngôi nhà mà tôi cũng đóng góp công sức một phần trong đó.
Tôi mệt mỏi vì làm nhiều việc nhà và ức chế với bố chồng xét nét từng chút một. Trong khi chồng tôi đi làm về muộn, không giúp đỡ bất kỳ việc gì với vợ.
Bố chồng quá đáng chuyện nhà cửa tôi có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng ông ấy lại nỡ chia rẽ vợ chồng tôi mới thật đáng buồn. Ông thường xuyên gieo rắc tính gia trưởng, dọa nạt vợ con cho chồng tôi, đến mức anh ấy vốn dĩ hiền lành, yêu thương tôi thì nay ở nhà cứ như ông tướng, hạnh họe vợ đủ đường, sai vặt chóng hết cả mặt.
Cứ mỗi lần tôi góp ý dù chỉ là nhỏ thôi là y rằng chồng tôi nói giọng điệu bất mãn, bất cần khiến tôi nhiều lần phải bật khóc. Anh ấy còn dọa tôi: "Tôi chỉ thế thôi đấy, cô chịu được thì chịu, không thì đi mà lấy thằng khác xem có hơn gì tôi không".
Tôi cay đắng nuốt nước mắt vào trong đã nhiều ngày tháng qua đến mức như trầm cảm. Tôi biết phải sống như thế nào khi trong nhà có người bố chồng ghê gớm, lạnh lùng, người chồng vô tâm và gia trưởng như thế?
 

Chồng ngoại tình đòi ly hôn, bố chồng thốt lời không thể ngờ

Ngày nhận phán quyết ly hôn, lúc rời khỏi tòa án không ngờ bố chồng đứng ngoài cửa chờ tôi. Ông bảo tôi lên taxi, ông sẽ đưa về nhà đẻ.

Khi tôi về nhà chồng làm dâu, mẹ chồng đã mất rồi, chỉ còn mình bố chồng. Ông tỏ ra khá thờ ơ lạnh nhạt với con dâu. Tuy nhiên ông cũng không bắt bẻ xét nét gì nên nhìn chung cuộc sống làm dâu của tôi khá tự do.

Chung sống 5 năm, tôi và chồng sinh được một bé trai. Thế nhưng chồng tôi lại phải lòng người phụ nữ khác, nằng nặc đòi ly hôn để cho cô ta danh phận. Tôi không làm gì sai cả, mấy năm qua đều cố gắng chu toàn việc nhà, con cái, chăm lo từng bữa ăn hàng ngày của cả gia đình, cũng để ý đến sức khỏe của bố chồng. Khi tôi hỏi anh ta mình đã làm gì sai, chính bản thân chồng tôi còn không thể nói rõ được. Anh ta chỉ bảo tình cảm đã hết khó bề gượng ép.

Con dâu phát điên vì bố chồng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"

Bố chồng cô Liễu còn có tính keo kiệt, đo từng đốt nước rửa bát, đếm từng muỗng bột giặt, thậm chí còn thường xuyên để ý đến số lần con dâu đi tắm.

Nếu bạn sống với gia đình chồng sau khi kết hôn, những thói quen sinh hoạt khác nhau chắc chắn sẽ gây ra nhiều xích mích. Cô Liễu, một người phụ nữ Trung Quốc, mới đây đã vô cùng bức xúc khi chia sẻ câu chuyện hôn nhân của bản thân.

Ngày nào bố chồng cũng bắt chuẩn bị 2 thứ khiến tôi choáng váng

Thời gian tôi ở chung với mẹ chồng, bà rất tốt và xem tôi như con ruột. Nhưng với bố chồng, ông luôn giữ khoảng cách với tôi.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Đến khi ra trường, chúng tôi xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới luôn. Xong hôn lễ, tôi về nhà chồng cách nhà mình hơn 100 km rồi lập nghiệp ở đó. Dù lấy chồng xa rất nhớ bố mẹ đẻ nhưng may mắn tôi luôn được chồng quan tâm, yêu thương hết mực.

Nhà chồng có hai anh em trai, đều đã lập gia đình. Chúng tôi đều ở riêng nhưng không mấy khi va chạm, nói chung mọi người đều vui vẻ mỗi lần tụ họp bên nhau ngày lễ Tết. Gần đây, tôi sinh con thứ hai, mẹ chồng sang phụ giúp tôi việc nhà. Bố chồng ở nhà một mình không có ai cơm nước nên ông lại sang nhà con cả ở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...