Tôi quá yếu lòng nên đã hơn 10 lần tha thứ cho chồng ngoại tình

Tôi cũng giận và bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng chồng xuống năn nỉ, hứa thay đổi tôi lại quay về.

Tôi 26 tuổi, có chồng được 7 năm, có một bé trai 6 tuổi và đang mang thai được 6 tháng. Có lẽ tôi là một người phụ nữ yếu đuối, dễ xiêu lòng nên trong 7 năm qua tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với không dưới 10 người, đa số là gái bán bia, tôi cũng giận và bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng chồng xuống năn nỉ, hứa thay đổi tôi lại quay về. Anh quan tâm và hay đưa tôi du lịch đây đó, người ngoài không biết sẽ nghĩ anh là người chồng tốt.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Cách đây một tháng tôi biết chồng mình đã quen một người được nửa năm (tôi bắt gặp anh ở nhà người đó đến 2h sáng), còn sử dụng móc khóa cặp với nhau do người đó tặng. Bạn bè ai cũng biết anh quen người ấy.
Vài ngày sau tôi lại phát hiện anh nhắn tin rất tình cảm với một người khác qua mạng nhưng người này tôi nghĩ chưa đi quá xa vì anh chỉ tán tỉnh khoảng hơn tháng nay.
Tiếp theo tôi lại bắt gặp anh hẹn hò ở cà phê võng với một người hơn anh 5 tuổi, người này chỉ "ăn bánh trả tiền". Đó là những trường hợp tôi biết, còn những việc tôi không biết thì chắc nhiều không kể nổi.
Chỉ trong vòng một tháng gần đây mà tôi đối mặt nhiều chuyện như vậy, giờ không biết phải làm sao. Tôi muốn ly dị nhưng sợ con khổ về mặt tâm lý, với lại điều kiện nhà anh rất tốt, nhà tôi thì nghèo.
Tôi về nhà mẹ đẻ được 4 hôm rồi mà anh không xuống thăm và điện thoại như mấy lần trước nữa. Hãy cho tôi lời khuyên.

Chồng ngoại tình hứng trọn màn trả thù ngọt ngào mà thâm hiểm của vợ

Đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì cô ấy lại lạnh lùng bỏ đi. Hóa ra, niềm hạnh phúc bấy lâu nay chỉ là bước đệm cho màn trả thù đau đớn vì ngoại tình của tôi. 

Tôi kết hôn đã được 3 năm. Trước đó và thậm chí là những tháng đầu sau khi lấy vợ, tôi hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy. Vợ tôi là người thích tôi trước. Thời điểm đó, tôi đang tìm hiểu một cô gái khác, nhưng vì bản tính tham lam nên đã cùng lúc qua lại với cả hai người.
So với người vợ hiện tại, tôi thật lòng thích cô gái kia hơn. Tôi chỉ lợi dụng tình cảm của vợ dành cho mình để thỏa mãn nhu cầu thân xác mà thôi.

Chồng sắp cưới lưu ảnh bạn thân để… ngắm cho đỡ nhớ

Trong số hàng loạt những bức hình cưới vừa chụp xong anh lưu về điện thoại, tôi dừng lại trước loạt ảnh mát mẻ, gợi cảm của một cô gái. Mở to ra, tôi lặng người đi khi nhìn thấy người đó là… bạn thân của mình.

Sau 1 tuần đóng cửa khóc trong phòng một mình, tôi vẫn không thể nào tìm ra hướng giải quyết cho cuộc tình này. Mặc cho mẹ hỏi lí do vì sao, tôi chỉ biết khóc. Người đàn ông đó, giờ tôi có nên cưới nữa hay không?

Biết chồng ngoại tình, vợ mời nhân tình ăn một món khiến cô nàng khiếp vía

Từ sau hôm đó, các bữa trưa tôi không đi ăn ngoài nữa mà chủ động rủ cô nhân viên cấp dưới kiêm nhân tình của chồng đi ăn. Cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi bỗng ngày nào cũng đi ăn cùng cô ấy. Mà duy nhất tôi chỉ ăn một món đó là phở!

Chuyện cũng đã được 1 năm kể từ ngày tôi phát hiện chồng mình “nhầm đường lạc lối”. Chúng tôi lấy nhau đã 7 năm và cũng đã có đủ nếp, đủ tẻ. Anh là người đàn ông rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới