Tôi hoảng hốt khi thấy cảnh tượng khủng khiếp trong nhà

Nhìn cảnh tượng khủng khiếp trong nhà, tôi giận chị dâu một thì giận anh trai đến trăm lần.

Chào chị Hướng Dương,

Chị dâu tôi mới sinh con, chưa được một tháng. Vì ở riêng nên khi từ bệnh viện về, vợ chồng chị về thẳng đó chứ không về nhà chồng ở cữ. Anh tôi còn khẳng định sẽ chăm sóc vợ chu đáo, nhất định không để vợ đụng tay vào bất cứ việc gì. Lời hứa của anh khiến cả gia đình bất ngờ bởi trước giờ anh tôi nổi tiếng là bừa bộn, cẩu thả và nóng tính. Bố mẹ tôi còn gật gù khen anh có con rồi thì ra dáng "làm cha", trưởng thành hẳn.

Cho đến hôm qua, tôi mua ít đồ Tết rồi ghé vào nhà cho cháu. Vào nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi muốn điên lên. Nhà cửa bừa bộn đến mức đâu đâu cũng thấy quần áo, bỉm sữa trẻ con. Đã vậy còn mùi khai của nước tiểu, mùi chua vì cặn sữa thừa cứ xộc vào trong mũi khiến tôi choáng váng.

Toi hoang hot khi thay canh tuong khung khiep trong nha

Chị dâu thấy tôi đến chơi đột ngột cũng khá bất ngờ. Chị vội vã tay bế con, tay cầm chổi quét vội cái nhà. Tôi hỏi anh trai đâu, chị nói anh ấy đi làm rồi. Rồi chị dâu tức tưởi nói con còn nhỏ nhưng anh tôi vẫn ham chơi, cứ đi làm về, nấu vội cho vợ nồi cơm là bỏ đi chơi, nhậu nhẹt với bạn. Nhà cửa chị cũng tranh thủ dọn dẹp nhưng mới sinh, sức khỏe yếu rồi con nhỏ khóc quấy cả đêm nên chị cũng không dọn sạch sẽ nổi. 

Nghe chị nói, tôi thương chị, thương cháu bao nhiêu thì giận anh trai bấy nhiêu. Tôi phải dọn dẹp, rửa chén bát một buổi, mệt lả người, mọi thứ mới sạch sẽ được. Hướng Dương ơi, tôi phải làm gì để giúp đỡ chị dâu và thay đổi được anh trai đây? (thanhtu...@gmail.com)

Toi hoang hot khi thay canh tuong khung khiep trong nha-Hinh-2

Chào bạn,

Chị dâu bạn mới sinh, cần được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Nhưng anh trai bạn lại bỏ bê vợ con, thiếu sự chia sẻ và quan tâm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của chị ấy.

Bạn nên kể mọi chuyện với bố mẹ mình rồi cả gia đình cùng khuyên nhủ anh trai. Nếu như anh ấy không thể quán xuyến công việc nhà cửa lẫn việc công ty thì bạn nên đưa ra phương án đưa chị dâu và cháu về nhà nội chăm sóc một thời gian. Đợi đến khi cháu bé đầy tháng, sức khỏe chị dâu bạn ổn định hơn thì để chị ấy về lại nhà riêng.

Bạn cũng nên thường xuyên đến thăm, trò chuyện và phụ giúp chị dâu chăm sóc em bé. Phụ nữ sống trong nhà với bốn bức tường, suốt ngày quanh quẩn với con cái mà không có người để tâm sự, chia sẻ dễ dẫn đến tình trạng trầm cảm sau sinh, Bạn cũng nên khuyên anh trai hãy chia sẻ, quan tâm và yêu thương vợ nhiều hơn, đừng để chị ấy cô đơn trong hôn nhân. Bởi phụ nữ sau sinh thường nhạy cảm và dễ bị tổn thương, khi họ suy nghĩ quá nhiều điều tiêu cực thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác khó lường.

Thân gửi.

18 năm không yêu nổi chồng mình

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu bằng việc tôi lấy anh vì tiền. Còn anh lấy tôi vì yêu tôi thực sự.

Anh yêu tôi như một kẻ si tình. Đổ vỡ hôn nhân đầu tiên của anh đã khiến anh ở vậy lẻ bóng suốt 6 năm trời, cho đến khi gặp tôi. Dù khi đó, tôi chỉ là một nhân viên đi làm thuê, đứng bán hàng và chịu nhiều tai tiếng khi khách hàng là các quý ông thô lỗ, bất lịch sự. Anh gặp tôi và gần như ngay lập tức đã si mê tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ anh giống như những gã khách hàng khác.
Vờ mua hàng để mà động chạm vào tôi. Rồi chỉ chịu mua hàng nếu tôi chịu uống cùng họ. Thậm chí nhiều gã còn trơ trẽn và thô bỉ hơn khi ra giá gạ "chuyện ấy". Thú thật rằng giá mà cao chắc tôi cũng sẽ nhắm mắt làm liều. Vì khi đó, ba tôi đang trốn nợ cờ bạc. Nhà bị siết nợ. Mẹ tôi nằm liệt sau một lần đột quỵ. 2 đứa em tôi cũng phải bỏ học đi làm thuê. Bản thân tôi đang là sinh viên năm thứ 2 cũng phải bỏ học để đi bán hàng. 3 mẹ con chúng tôi phải đi thuê một căn nhà lụp xụp để sống.

Tôi ân hận vì đã phản bội cô ấy

Cả đêm ấy Long mất ngủ, sáng ra anh vẫn cố vớt vát gọi điện cho Ngân, hi vọng rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nếu có một cuộc phỏng vấn những người đàn ông bỏ vợ cưới người tình, chắc hẳn câu trả lời sẽ không nằm ngoài hai chữ “hối hận”. Một người vợ tần tảo sớm hôm đi bên cạnh chồng từ những ngày còn gian khó, anh ta còn nỡ lòng bỏ rơi thì người đàn ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc? Một cô nàng ngang nhiên qua lại với đàn ông có vợ, muốn nhẹ tênh mà được thừa hưởng tất cả thành quả vợ chồng người khác gây dựng nên, đó có thể là người phụ nữ tốt được hay sao? Chẳng cần nói cũng biết sự kết hợp giữa hai con người ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ như thế nào.

Ra quán cafe, tim tôi lặng đi khi thấy bóng dáng người này

Liệu việc tôi gặp lại người đàn ông ấy có phải là cái duyên không?

Hà Nội những ngày vào thu trời thật đẹp, cũng là lúc tôi cảm thấy sao bản thân mình già quá...

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.