Tôi chết lặng khi biết người vợ chung chăn chung gối là đàn ông

Khi biết kết quả thăm khám, người phụ nữ và chồng vô cùng bàng hoàng, bởi lẽ không ai tin được chị thực chất là đàn ông.

Chị Trương sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tuy đã 51 tuổi nhưng vẫn có vẻ ngoài cuốn hút, làn da mịn màng với khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài óng ả. Từng cử chỉ của chị đều toát lên vẻ nữ tính, duyên dáng nhưng có một điều kỳ lạ là tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng chị Trương vẫn chưa có con. Hơn nữa, người phụ nữ cũng chưa từng có kinh nguyệt nhưng chị không hề coi trọng việc này. 

Dù không có con cái nhưng người chồng vẫn rất thương yêu chị Trương, chăm sóc chị rất chu đáo. Mới đây, người chồng đưa vợ tới bệnh viện kiểm tra phụ khoa và phát hiện khối u vùng xương chậu, được các bác sĩ yêu cầu phẫu thuật.

Trong quá trình hỏi han bệnh sử, bác sĩ biết được chị Trương chưa từng có kinh nguyệt và cũng chưa từng sinh con. Vì vậy, các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân đi siêu âm để kiểm tra thêm. Cầm bản kết quả trên tay, chị Trương vô cùng bàng hoàng, chồng chị dường như chết lặng đi khi biết về giới tính thật của chị

Toi chet lang khi biet nguoi vo chung chan chung goi la dan ong

Kết quả siêu âm cho thấy chị Trương không hề có tử cung nên các bác sĩ quyết định tiếp tục kiểm tra nhiễm sắc thể cho chị. Bác sĩ Lý Dương - Phó chủ nhiệm Khoa 2, Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em tỉnh Hồ Nam cho biết: “Chúng tôi không hề phát hiện sự tồn tại của tử cung trong cơ thể chị Trương khi siêu âm, kết hợp với tiền sử không có kinh trong nhiều năm nên chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nhiễm sắc thể cho chị”.

Sau xét nghiệm, người phụ nữ được chẩn đoán có một tinh hoàn bên phải, cho thấy chị thực sự là “nam giới”. Thực ra là chị Trương mắc phải hội chứng kháng androgen (hay còn gọi là hội chứng vô cảm với androgen). Người mắc phải hội chứng này tuy mang hình dáng là nữ giới nhưng lại mang kiểu gen của nam giới, bệnh nhân không có tử cung và buồng trứng, tinh hoàn phát triển bình thường nhưng ẩn ở bên trong. 

Các bác sĩ sau đó tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cho chị Trương. Hiện tại tình trạng hồi phục của chị rất tốt, các chức năng khác của cơ thể và tuổi thọ của chị cũng không bị ảnh hưởng. 

Thông qua trường hợp của chị Trương, bác sĩ cũng khuyến cáo rằng nếu như bé gái 15 tuổi mà chưa có kinh nguyệt thì nên tới bệnh viện thăm khám, tránh trường hợp giống chị Trương. 

7 sự thật mà phụ nữ ngoài 50 tuổi phải chấp nhận

Sau tuổi 50, phụ nữ sẽ phải đối mặt với 7 sự thật "đắng lòng" về cơ thể mình và sức khỏe, tuy nhiên tình trạng sẽ khá hơn nếu bạn kiểm soát tốt khi còn trẻ.

Bước sang tuổi 50 là một cột mốc thú vị nhưng cũng đầy lo âu với chị em phụ nữ. Đây là lúc bạn đã đạt được nhiều thành tựu về công việc và tiền bạc, nhưng thay vào đó tuổi 50 cũng là lúc bạn nhận thức rõ nhất rằng cơ thể mình đang già đi mỗi ngày. Đồng thời, đây cũng là thời gian chị em phụ nữ phải đối mặt với mãn kinh.

Cơ thể bạn thay đổi rất nhiều trong độ tuổi 50, điều đó tuy đáng sợ nhưng theo các chuyên gia sức khỏe đến từ tờ Theactivetimes, nếu bạn biết trước được những vấn đề sức khỏe sẽ xảy đến với cơ thể mình trong thời gian này thì bạn có thể kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả hơn.

Người phụ nữ 55 tuổi tử cung trẻ như gái 20 nhờ chăm ăn thứ này

Điều đáng nói, không chỉ có tử cung khỏe mạnh, cô Lý trông cũng rất trẻ trung. Cô có khí chất ngời ngời, thậm chí khi đi chơi cùng con gái, mọi người còn nhầm tưởng là 2 chị em.

Tử cung có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, nó không chỉ có chức năng nội tiết mà còn là nơi chứa phôi thai. Do đó, tử cung khỏe mạnh hay "ốm yếu" cũng có liên quan đến việc chúng ta có trẻ đẹp không. Muốn trẻ mãi không già thì phải bảo vệ tử cung, đừng để nó bị tổn hại.

Câu chuyện của người phụ nữ 55 tuổi ở Bắc Kinh là một minh chứng cho điều này mà khi biết rồi chắc chắn chị em nào cũng có ao ước "được như cô ấy".

Tôi chỉ muốn chồng mình phản bội lần thứ ba để lấy cớ ly hôn

Sau 2 lần phát hiện chồng ngoại tình, dù miệng nói tha thứ nhưng trong lòng tôi vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ tới chuyện này, nó ám ảnh và hành hạ tôi mỗi đêm.

Lúc còn ở thời con gái tôi được mọi người nhận xét là người có ngoại hình, biết lối cư xử. Chính vì vậy mà khi kết hôn tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể làm tốt vài trò người vợ, người mẹ. Mặc cho ngoài kia nhiều gia đình có hôn nhân đổ vỡ thì chắc chắn vợ chồng tôi vẫn sẽ yêu thương nhau.

Vợ chồng tôi kết hôn cũng đã được 6 năm, có một cô con gái 4 tuổi. Cứ tưởng vợ chồng tôi sẽ sống hạnh phúc, nào ngờ một lần tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Mà đau khổ hơn là anh ra ngoài vui vẻ lại còn mang bệnh về làm khổ vợ con.

Đọc nhiều nhất

Tin mới