(Kiến Thức) - Dù khai với cơ quan điều tra là bị cướp trên đường đi đánh bạc trở về, nhưng lực lượng công an đã phát hiện nạn nhân vụ cướp ô tô thời điểm bị tấn công chở số lượng lớn thuốc lá lậu.
Đông Sơn
Liên quan đến vụ băng nhóm dùng "xế hộp" cướp ô tô trên QL1A, sáng nay 18/8, thông tin với PV Kiến Thức, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai (PC45) cho biết, đến thời điểm này, 4 đối tượng trong băng cướp đã bị bắt.
Đáng chú ý, CQĐT đang làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Mai Lê Vân (34 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân của vụ cướp.
Đối tượng cầm đầu Chu Vũ Hải Đăng...
Cùng các tên đồng phạm trong vụ dùng súng cướp ôtô trên QL1A.
Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 1/8, Vân điều khiển ôtô 7 chỗ hiệu Innova BKS 51F-354.17 chở theo bạn gái đi từ Long An về Trảng Bom. Khi đến khu vực xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bị 4 đối tượng Quách Quốc Vương (31 tuổi), Quách Long Phú (29 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi, cùng ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Chu Vũ Hải Đăng (26 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) đi trên 2 ôtô chặn đường, dùng súng bắn đạn bị, mã tấu uy hiếp, cướp phương tiện tẩu thoát về hướng trung tâm TP.Biên Hòa.
Hai chiếc ô tô mà các đối tượng đã cướp của nạn nhân và phương tiện đi gây án cũng bị thu giữ.
Từ trình báo của nạn nhân và xác định vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo PC45 phối hợp với Công an huyện Trảng Bom khẩn trương điều tra, truy xét.
Theo lời khai của bạn gái nạn nhân thì, ngoài chiếc ôtô do chị này đứng tên bị cướp, trên xe còn có một số tài sản như ĐTDĐ, nữ trang, tiền mặt…Riêng anh Vân thì khai nhận sau khi cùng bạn gái sang Campuchia đánh bạc trở về từ cửa khẩu Tho Mo, đến rạng sáng 1/8 lưu thông trên QL1A, đến xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom thì bị nhóm 4 đối tượng đi trên 2 ôtô dàn cảnh va chạm rồi dùng súng, mã tấu khống chế cướp phương tiện tẩu thoát.
Rất nhiều biển số xe được công an thu giữ trong nhà các đối tượng này.
Sau 2 ngày điều tra, rạng sáng ngày 3/8, lực lượng Công an lần lượt bắt giữ Vương, Phú và Quyết. Riêng đối tượng cầm đầu băng cướp là Vũ Hải Đăng, sau 2 tuần bỏ trốn, đêm 14/8 đã bị CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Cần Thơ và lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại 1 phòng trọ ở TP. Cần Thơ.
Khám xét nhà các đối tượng, nhà chức trách thu giữ nhiều biển số ôtô các loại, mã tấu, bình nén gas (dùng để bắn đạn bi) cùng hàng trăm viên đạn bi và nhiều vật dụng khác. Ngoài ra, công an còn thu giữ 4 chiếc ôtô bao gồm xe tang vật và xe chúng thuê làm phương tiện gây án.
Tại CQĐT, Đăng khai ngày 1/8 y cùng Vương sang Campuchia đánh bạc. Trên đường về đến khu vực huyện Củ Chi (TP HCM) chúng phát hiện ôtô do anh Vân điều khiển chở lượng lớn thuốc lá lậu nên bàn nhau cướp số thuốc này. Để thực hiện vụ cướp, Đăng gọi điện cho Phú và Quyết cùng tham gia. Khi xe anh Vân đến khu vực xã Hố Nai 3, chúng đã ra tay thực hiện vụ cướp. Sau khi cướp được ôtô, cả bọn đưa về giấu trong con hẻm vắng tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa; riêng số thuốc lá lậu chúng mang bán được 120 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
“Với những gì xảy ra, nhiều khả năng các đối tượng trên thuộc băng nhóm cướp thuốc lá lậu chuyên nghiệp. Chúng biết rõ khi bị cướp thuốc lá ngoại nhập lậu, thuộc diện hàng cấm, các nạn nhân thường “ngậm bồ hòn”, không dám trình báo công an”, một cán bộ điều tra cho biết.
Hiện trường đau đớn vụ kẻ lạ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên
(Kiến Thức) - Hiện trường vụ án mạng kẻ lạ đột nhập vào nhà riêng, sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên khiến người thân, hàng xóm bàng hoàng, đau đớn. Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang truy bắt đối tượng gây án.
Khoảng 00 giờ 30 ngày 17/8/2018 tại số nhà 06 đường Linh Đài, Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978). Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Tại hiện trường vụ kẻ lạ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người; chị Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến khoảng 8 giờ ngày 17/8 chị Hoa tử vong. Ảnh: Căn phòng nơi hai vợ chồng bị sát hại.
Đại úy Nhiên đang chạy xe Toyota Innova trên quốc lộ 1 thì bị một nhóm người dùng súng khống chế, cướp ôtô. Gần một tháng điều tra, Công an Sóc Trăng vẫn chưa tìm được nghi can.
Sáng 15/7, lãnh đạo Công an huyện Thạnh Trị cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng) để điều tra vụ cướp ôtô hiệu Toyota Innova mang biển số 83A-044.29 xảy ra ở thị trấn Phú Lộc.
Rơi nước mắt cảnh nước lũ cuồn cuộn “bao vây” các huyện Nghệ An
Mưa lớn sau bão số 4, nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao quét qua các huyện miền núi Nghệ An chiều 17/8.
Hình ảnh ghi nhận từ Flycam của facebook D.K.N. đã khiến nhiều người không khỏi xúc động, trước hình ảnh nước lũ cuồn cuộn thượng nguồn sông từ Lào đổ về các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Nghệ An nhiều nơi bị cô lập trong lũ.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.
Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.