Thêm tình tiết đau lòng vụ 39 thi thể người Việt trong container tại Anh

Các nạn nhân đã tuyệt vọng cầu cứu xin mở cửa trước khi tử vong vì ngạt khí, và lái xe đã không gọi cho cảnh sát ngay khi phát hiện vụ việc, đây là diễn biến mới nhất trong phiên xét xử vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe container ở Anh.

Lời cầu cứu mở cửa

The Guardian đưa tin, tòa án Old Bailey ở London hôm 27/10 (giờ địa phương) đã tiếp tục xét xử các đối tượng có liên quan đến vụ việc 39 công dân Việt Nam phát hiện tử vong trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays, Anh.

Một năm trước, cũng vào tháng 10, 39 thi thể có độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và thiếu niên, đã được tìm thấy tử vong trong một chiếc xe container khi đang được vận chuyển từ cảng Zeebrugge của Bỉ đến Purfleet ở Essex, Anh.

Them tinh tiet dau long vu 39 thi the nguoi Viet trong container tai Anh
Ảnh chiếc xe chở container rời cảng do cảnh sát Essex cung cấp. Ảnh: PA 

Những tin nhắn thoại được tiết lộ tại phiên tòa Old Bailey cho thấy, các nạn nhân đã tuyệt vọng cầu cứu và xin mở cửa khi có dấu hiệu ngạt khí, trong điều kiện nhiệt độ ở container lên tới 38,5 độ C và không gian tối đen.

Theo đó, một đoạn thu âm được ghi lại vào thời điểm 15h chiều ngày 22/10/2019 cho thấy chiếc container được đưa lên phà tại cảng Zeebrugge.

Vào lúc 18h25 phút, một nữ nạn nhân đã chụp lại hình ảnh tình trạng ngột ngạt bên trong container. Những âm thanh cho thấy, một số nạn nhân đã phát hiện ra những người khác đã chết vì ngạt khí, trước khi tất cả đều tử vong.

"23 phút chờ" của gã tài xế

Phiên tòa cũng cung cấp camera quan sát của tài xế xe tải Maurice Robinson cho thấy hắn đang nhận container và rời cảng Purfleet. Hắn đã nhận được một tin nhắn Snapchat từ Ronan Hughes nói rằng: “Hãy nhanh chóng cấp thêm không khí, đừng để họ ra ngoài”.

Them tinh tiet dau long vu 39 thi the nguoi Viet trong container tai Anh-Hinh-2
Chiếc xe chở 39 nạn nhân. Ảnh: TG 
Vào lúc 1h sáng ngày 23/10, Robinson dừng xe ở Đại lộ phía Đông tại Thurrock, mở container và phát hiện những người di cư đã chết ngạt bên trong. Song, hắn lại thực hiện nhiều cuộc gọi với các đối tượng khác rồi lái xe nhiều vòng trước khi quay lại Đại lộ phía Đông.

Khoảng 23 phút sau khi phát hiện nhóm người di cư đã tử vong, hắn mới gọi cho cảnh sát. Đồng hồ lúc này điểm 1h36 phút sáng, Daily Mail cho biết.

Tại phiên tòa, một nhân viên điều phối vận tải ở cảng Purfleet có tên Jason Roook cũng cho biết trong một thư khai rằng anh ta ngửi thấy "mùi phân hủy" khi tháo rỡ container.

Trước đó, trong hai phiên tòa riêng biệt, Robinson và Ronan Hughes đã nhận 39 tội ngộ sát đồng thời thừa nhận đã tham gia đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

Hai đối tượng khác là Eamonn Harrison, 23 tuổi - được cho là tài xế lái xe tải tới Zeebrugge, và Georghe Nica, 43 tuổi, đều phủ nhận tội danh ngộ sát 39 người.

Nghi phạm mua 2 điện thoại gần hiện trường 39 thi thể nạn nhân Việt

Ronan Hughes, một trong hai nghi phạm bỏ trốn trong vụ 39 thi thể ở Essex, đã mua hai chiếc điện thoại bằng tiền mặt ở một cửa hàng trong trung tâm thương mại gần hiện trường.

Ronan, 40 tuổi, và Christopher Hughes, 34 tuổi, đến từ hạt Armagh của Bắc Ireland, đang bị cảnh sát truy nã do tình nghi ngộ sát và buôn người.

Cảnh sát Anh thả 3 nghi phạm vụ 39 người chết trong container

3 nghi phạm bao gồm 2 nam và 1 nữ đóng tiền bảo lãnh và được tại ngoại sau khi thẩm vấn kết thúc. Họ bị bắt giữ trước đó vì nghi có liên quan đến vụ 39 người chết trong xe tải.

Theo Guardian, 3 người bị bắt cách đây vài ngày do tình nghi có liên quan đến cái chết của 39 người trong xe tải ở Grays, hạt Essex đã được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh hôm 27/10.

Vợ thẳng tay tát chồng trên máy bay, nguyên nhân là?

Mặc dù bị vợ tát trên máy bay ngay trước mặt nhiều người, người đàn ông vô cùng tức giận và cảm thấy xấu hổ, định đánh trả nhưng bị can ngăn.

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã hoành hoành khắp thế giới trong gần một năm qua, cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng nhưng nhiều người vẫn không tin rằng việc đeo khẩu trang có thể ngăn được dịch bệnh. Cách đây vài ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một người đàn ông làm loạn trên máy bay vì không muốn đeo khẩu trang. 

Theo đó, sự việc xảy ra từ ngày 6/9 trong chuyến bay từ Manchester (Anh) đến Tenerife (Tây Ban Nha). Người đàn ông quốc tịch Anh không chịu đeo khẩu trang, thậm chí anh ta còn liên tục gào thét trên máy bay rằng “đeo khẩu trang chỉ khiến dịch bệnh càng nguy hiểm”.

Tất cả mọi người đang bị lừa dối, bạn đeo khẩu trang càng lâu thì dịch bệnh càng kéo dài. Tôi nghiêm túc đấy, hãy tháo nó ra đi”, người đàn ông nói.

Vo thang tay tat chong tren may bay, nguyen nhan la?
Người đàn ông tóc trắng bị vợ tát vì không đeo khẩu trang. 

Phẫn nộ trước hành động của ông chồng, người vợ đã đứng dậy và quát lớn: “Anh câm miệng lại đi” trước khi thẳng tay tát vào mặt chồng. Bị vợ đánh trước mặt nhiều người, người đàn ông cảm thấy rất xấu hổ và tức giận, muốn đánh lại vợ nhưng bị những hành khách khác chạy lại can ngăn.

Anh muốn làm cái gì? Buông cô ấy ra, để cô ấy đi”, một hành khách hét lên.

Ở đoạn cuối video, tiếp viên hàng không đã đứng ra can thiệp, yêu cầu các hành khách ngồi xuống trong khi máy bay hạ cánh.

Chia sẻ với Mail Online, người quay lại đoạn video nói: “Người đàn ông đã hét lên và chửi thề, nói rằng việc mọi người đang đeo khẩu trang là hạn chế quyền tự do và lối sống của mình. Sự việc nhanh chóng leo thang và lên đến đỉnh điểm khi bà vợ tát người đàn ông. Anh ta định trả đũa nhưng bị những hành khách khác can thiệp”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới