![]() |
| Hảng A Vư giết hại thầy cúng. |
![]() |
| Hảng A Vư giết hại thầy cúng. |
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có quyết định truy phong quân hàm trước niên hạn với 2 liệt sĩ phi công vụ Su-22 gặp nạn, gồm Liệt sĩ phi công Lê Văn Nghĩa (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937) và Liệt sĩ phi công Nguyễn Anh Tú (nguyên Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937).
Cụ thể Liệt sĩ phi công Lê Văn Nghĩa được truy phong quân hàm trước niên hạn từ Trung tá lên Thượng tá và Liệt sĩ phi công Nguyễn Anh Tú được truy phong quân hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá.
Ban Thanh niên Quân đội cũng đã làm thủ tục đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với đoàn viên thanh niên, liệt sĩ phi công Nguyễn Anh Tú.
![]() |
| Đặc công người nhái đang trao một thiết bị máy bay Su-22 vừa tìm được cho lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Chinhphu.vn |
Ngày 28/4, lực lượng đặc công nước (Lữ đoàn Đặc công nước) đã tìm được bộ phận dẫn đường của máy bay Su-22 và tìm thấy phần thân máy Su-22 mang số hiệu 5857 và thi thể phi công Lê Văn Nghĩa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937.
Ngày 1/5, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn hai máy bay Su-22 mất liên lạc trên vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục trục vớt được một phần thân máy bay Su-22 và tìm thấy thi thể phi công Nguyễn Anh Tú, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937; đưa về thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Như vậy, sau gần nửa tháng, đến nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai phi công của hai chiếc Su-22 bị nạn gần đảo Phú Quý.
Như thông tin đã đưa, vào trưa ngày 16/4, hai chiếc máy bay Su-22 của Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đang bay huấn luyện trên vùng biển gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thì mất liên lạc với Sở Chỉ huy lúc 11h30 phút cùng ngày.
Hai phi công gặp nạn là Trung tá Lê Văn Nghĩa, lái máy bay Su-22 số hiệu 5857, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 và phi công Nguyễn Anh Tú, điều khiển máy bay Su-22 số hiệu 5863, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.
Sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal mới đây, những người Việt bị kẹt đã trú ẩn an toàn ở Kathmandu. Trong số đó, nhóm khách 35 người đã đến khách sạn Hyatt để chờ về Việt Nam bằng máy bay miễn phí do Công ty AIG thuê. Chuyến bay dự kiến rời Kathmandu vào sáng 2/5, quá cảnh tại sân bay New Delhi, sau đó bay tiếp về Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, đó là nhóm 35 người của Nguyễn Hà Cẩm Tú, Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Quốc Huy và Đoàn Ngọc Tiến. Ngoài ra, còn có nhóm 10 khách hàng của AIG gồm Trần Đức Hùng, Trần Thị Thiên Hương, Trần Thúy Hiền, Lê Đức Bảo, Ngô Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Lâm Thắng và Huỳnh Phước Thọ.
![]() |
| Hàng chục người Việt mắc kẹt tại Nepal sau động đất sẽ về nước hôm nay. |
Nhóm 5 người bị kẹt trên núi Namche (Nam-chê) gồm Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ, Lưu Lê Minh Khải dự kiến có mặt tại Việt Nam vào trưa 2/5.
Chị Nguyễn Hà Cẩm Tú và Hiếu Hà dự kiến về Việt Nam ngày 3/5, còn Nguyễn Thị Bích Ly chưa định về ngay.
Nhóm 6 người của Phan Vũ Quỳnh Nga, Hoàng Lê Gia, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Việt Công, Đỗ Lê Thư, Hoàng Yến sẽ về Kathmandu ngày 2/5, sau đó về Việt Nam ngày 3/5 theo vé đặt sẵn.
Nhóm của Phan Thu Giang (không rõ số người) được gia đình thông báo đã an toàn và đang tìm cách trở về Việt Nam.
Những du khách Việt Nam đã may mắn thoát nạn tại tâm chấn vụ động đất 7,9 độ richter tại thủ đô Kathmandu, Nepal mới đây. Hầu hết các nạn nhân đã nhanh chóng cập nhật tình hình sức khỏe của mình, đều tương đối ổn định.
Trưa ngày 25/4, trận động đất kinh hoàng đã làm rung chuyển miền trung Nepal, phá hủy nhiều tòa nhà và gây thương vong cho người dân địa phương. Số người chết tăng cao và hư hại rộng khắp ở vùng tâm chấn, chính phủ Nepal đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại những khu vực chịu ảnh hưởng.
Hiện các nhà chức trách vẫn đang khẩn trương tiến hành tiếp cận những nơi bị ảnh hưởng và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Các thi thể đang được kéo ra từ đống đổ nát tại những toà nhà sập ở Kathmandu.
Dạy con biết lao động từ nhỏ
Đôi tay run run mở chiếc cặp nhựa rồi cẩn thận lật giở từng lá thư đã ố vàng. Mỗi tập thư đều được bà kẹp lại theo từng thời kỳ, khi bà đi học, thời còn ở nhà và khi ra trường.
Giọng bà nghẹn ngào khi đọc lá thư của bố bà - Đại tướng Hoàng Văn Thái gửi cho cách đây gần 50 năm. Bà là PGS. TS. Đại tá Hoàng Minh Châu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108, con gái thứ 5 của Đại tướng.
![]() |
| Đại tướng Hoàng Văn Thái chụp cùng con gái Hoàng Minh Châu tháng 4/1969 (Ảnh: Do bà Châu cung cấp) |
Bà Châu nhớ lại, từ bé bà và các anh chị em trong gia đình đã được bố rèn cho đức tính trung thực, thẳng thắn và tập lao động.
“Gần nhà tại phố Hoàng Diệu có khu vườn rất rộng nên hàng ngày bố tôi đều giao cho các con một diện tích đất nhất định để lao động, cuốc đất. Sau đó ông kiểm tra lại nếu ai làm ẩu sẽ chịu hình phạt rất nghiêm khắc, không cho ăn cơm, còn ai làm tốt, ông sẽ khen thưởng trước toàn thể gia đình vào mỗi buổi tối. Đó là đức tính trung thực trong lao động mà ông dạy cho chúng tôi” – bà Châu nhớ lại.
Bà Châu nói tiếp: Hàng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, bố tôi đều tổ chức họp gia đình, trước khi họp ông đều dành thời gian 15 phút để chị em chúng tôi đọc những bài báo trong mục xã luận mà ông lựa chọn. Trong mỗi buổi họp gia đình ông lại nhận xét, góp ý cho từng người con làm việc, học tập thế nào, cần khắc phục sửa chữa, thay đổi gì ông cũng thẳng thắn nói tại cuộc họp.
Đức tính khiêm tốn cũng được Đại tướng dăn dạy các con cái từ nhỏ. Khi ông đi nhận nhiệm vụ phía Nam, bà cũng chỉ biết rằng, ông là cán bộ chứ không biết cụ thể ông giữ chức vụ gì, ông cũng không bao giờ nói cho các con biết ông được giao chức vụ mà chỉ biết rằng công việc của ông rất bận nên thời gian ông dành cho gia đình chỉ là những phút giây tranh thủ để về nhà, rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Do vậy, năm 1974 khi ông đến thăm trường Đại học quân y khi bà Châu đang học năm cuối khi lãnh đạo nhà trường giới thiệu ông là Tư lệnh quân giải phóng lúc đó bà mới biết bố mình giữ chức vụ cao cấp như vậy.
![]() |
| Bà Hoàng Minh Châu, con gái Đại tướng Hoàng Văn Thái (Ảnh: Xuân Hải) |
Bà Châu nhớ lại, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những năm 60, thời gian Đại tướng Hoàng Văn Thái được giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu 5, Phó bí thư Quân ủy, Tư lệnh Quân giải phóng, ông luôn dành thời gian rảnh rỗi để viết thư gửi về dạy bảo các con.
Kể đến đây, bà Châu nghẹn lại, ngày 1/5/2015 tới đây là tròn 100 năm ngày sinh của bố tôi, những kỷ niệm cũ lại ùa về, hiện nguyên trong tâm trí bà.
“Mẹ tôi là người phụ nữ quê Cao Bằng, là người được giao nhiệm vụ kéo lá cờ vào sáng 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình. Gia đình chúng tôi có 8 anh chị em nên vui lắm. Ba mẹ tôi là những người rất yêu văn nghệ. Ông chính là tác giả bài hát “Phất cờ Nam tiến” - bài hát được sáng tác trước ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Cha tôi biết kéo nhị và thổi kèn acmonica, mẹ tôi hát hay và biết chơi đàn mandolin.
Ở chiến trường rất ác liệt nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi, Đại tướng Hoàng Văn Thái lại viết thư động viên, dạy bảo các con.
Viết thư dạy con từ chiến trường khói lửa
Tết năm 1967, Đại tướng Hoàng Văn Thái kể: “Tết vừa qua không có đông đủ gia đình, không được về ông bà ngoại, không có pháo và bánh chưng như mọi năm nhưng Ba đã hưởng một cái tết rất có ý nghĩa và mang một kỷ niệm hết sức sâu sắc trong đời mình. Ba đã đi ăn tết cùng nhân dân trong vùng giải phóng ngay sát vùng tranh chấp giữa ta và địch, có lúc ở cách đồn giặc có 1 km. Ba đi thăm nhiều gia đình, gặp nhiều người từ em bé 6 tuổi đến cụ già 80 tuổi, gặp bộ đội và du kích. Có thể nói, năm nay Ba được hưởng cái tết rộng rãi hơn mọi năm nhiều. Trong một hoàn cảnh đầy đau thương uất hận nhưng anh dũng tuyệt vời, Ba càng hiểu lòng dân và sức mạnh vô cùng tận trong nhân dân, càng thấy nhân dân ta thực sự anh hùng”.
Trong bức thư viết tháng 8/1967, ông dạy chúng tôi: “Các con ạ, muốn trưởng thành, trước hết phải bồi dưỡng và rèn luyện cho mình có lý tưởng. Lý tưởng của các con bây giờ chính là: Độc lập, thống nhất, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Có lý tưởng rồi, còn phải coi việc phấn đấu cho lý tưởng là điều cao quí nhất, là hạnh phúc lớn nhất...”.
![]() |
| Lá thư Đại tướng Hoàng Văn Thái gửi các con viết ngày 15/2/1968 (Ảnh: Xuân Hải) |
Năm 1971, bà Châu đang đi thực tập ở bệnh viện nên Đại tướng đã viết thư dạy rằng: “Ba tin tưởng con sẽ trở thành thầy thuốc giỏi, đúng như lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”. Do đó con vừa phải giỏi chuyên môn lại vừa phải rèn luyện đức tính kiên trì nhẫn nại, tinh thần phục vụ tận tụy”.
Năm 1972, giặc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, dùng máy bay B52 thả bom từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Lúc này, bà Châu đang thực tập tại Bệnh viện Quân y tại Thanh Hóa. Đại tướng Hoàng Văn Thái viết: “Bây giờ là 3h sáng, Ba không ngủ được. Máy bay địch hoạt động nhiều về ban đêm. Ba ngồi dưới hầm viết thư này cho con gái yêu, trong lúc Ba rất nhớ Mẹ và các con. Ba rất vui mừng thấy con gái Ba học tập tiến bộ, sức khỏe tốt và đã là đồng chí của Ba rồi. Ba chúc mừng con. Lần này, địch đánh phá miền Bắc ác liệt hơn, toàn dân đều phải chiến đấu. Con sẽ đứng trong đội ngũ chiến đấu đó, đi cứu chữa cho bộ đội và nhân dân. Thế là con đã vào trận tuyến rồi. Ba chúc con luôn chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ”.
“Thư cha viết cho chúng tôi lúc nào cũng vui, lúc nào cũng đầy tình cảm và sự tin tưởng, động viên chúng tôi cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để sau này cống hiến được nhiều cho Tổ quốc. Điều đó chúng tôi ghi nhớ suốt đời. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cha, ngồi một mình nhớ về cha, tôi thầm ước: giá như lúc này cha vẫn còn…” – bà Châu nói.
Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam L.H.V, là học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Phát hiện người đàn ông tự đào hố làm huyệt mộ cho mình, Công an xã Vân Bán cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời can thiệp, đưa người này về nhà an toàn.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin vụ việc nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp học.
Từ những tài khoản mang tên “Rau Sạch Đà Lạt”, “Hữu Cơ Đà Lạt” đến các lời hứa giao hàng đúng chất lượng, Linh bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim cùng Phó Trưởng phòng Kinh tế bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột trong thời gian dài.
Việc triển khai nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các quy định của Nghị định; bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian.
Chuyển sang biểu giá 5 bậc giúp phần lớn hộ gia đình giảm tiền điện, trong khi doanh nghiệp và trạm sạc xe điện có thể điều chỉnh phù hợp.
Nhiều hộ dân trên đường Giải Phóng - Hà Nội, đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3 km, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng.
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hồng An (SN 1991, tỉnh Hà Tĩnh) đã dí điện 220V vào người chị L.T.H, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tạm dừng giao thông từng đợt để xử lý nguy cơ đá rơi, gia cố vách núi. Ô tô hiện bị cấm qua đèo từ 18h đến 5h sáng hôm sau.
Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim cùng Phó Trưởng phòng Kinh tế bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Tin tưởng tài khoản Facebook của con gái đang du học Nhật Bản nhắn tin nhờ chuyển tiền giúp bạn đáo hạn ngân hàng, người mẹ ở Đắk Lắk bị lừa mất hơn 1,5 tỷ.
Đón xe T.T. hướng về Bà Rịa, sinh viên Trường Cao đẳng Lilama 2 phát hiện xe chở thẳng về tỉnh Tây Ninh, gần biên giới Campuchia.
Cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực của Bắc Ninh gồm cam, bưởi, táo và ổi đạt tổng diện tích khoảng 11.600 ha, sản lượng ước trên 118.000 tấn.
Chuyển viện khi mới 1 ngày tuổi vì tím tái, trẻ được chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng và can thiệp qua ống thông lúc 2 tuần tuổi.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc sau vụ chặn đầu, dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe tải về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Đường dây mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị Công an TP HCM triệt phá, bắt giữ 151 đối tượng cùng tang vật 176 kg cần sa...
Hai tháng chảy máu chân răng, dễ bầm tím nhưng chưa đi khám, sản phụ 32 tuổi được chuyển viện khi phát hiện giảm tiểu cầu nghiêm trọng.
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hồng An (SN 1991, tỉnh Hà Tĩnh) đã dí điện 220V vào người chị L.T.H, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Sốt mò dễ nhầm với sốt virus, trong khi vết đốt thường ít đau, ngứa. Chậm phát hiện, người bệnh có nguy cơ viêm phổi, suy đa cơ quan.
Phát hiện người đàn ông tự đào hố làm huyệt mộ cho mình, Công an xã Vân Bán cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời can thiệp, đưa người này về nhà an toàn.
Tỉnh Quảng Ngãi dự định khởi công sửa chữa, nâng cấp Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Sự cố chập điện xảy ra tại một trang trại ở thôn Tân Kiều, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) khiến hơn 3.000 con gà bị chết ngạt, thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.
Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới đang không ngừng biến nông nghiệp truyền thống thành ngành kinh tế hiện đại, hiệu quả tại Bắc Ninh.
Hoan nghi ngờ một người đàn ông có quan hệ tình cảm với vợ cũ nên đã chặn xe ô tô, dùng dao sát hại nam tài xế này tại đường Bắc Cầu hôm 20/10.
Một tàu cá chìm gần giàn khoan Sư Tử Trắng, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích.
Ngày 21/10, thông tin từ Công an phường Vị Tân (Cần Thơ), trên địa bàn đã xảy ra vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2, khiến 2 học sinh tử vong.
Tại thời điểm phá án, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm virus dịch tả heo Châu Phi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao tới 6m.