Thai nhi mắc kẹt ở vùng kín của mẹ vì khối u khổng lồ

Em bé trong bụng có khối u khổng lồ nên bị kẹt lại ở vùng kín người mẹ trong quá trình vượt cạn. Các bác sĩ TP HCM phải mổ lấy thai.

Chiều 1/7, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u khổng lồ dạng u bạch huyết, giải phóng đường thở cho một bé gái sơ sinh 15 ngày tuổi.
Thai nhi mác kẹt ỏ vùng kín của mẹ vì khói u khỏng lò
 Bé gái với khối u bẩm sinh khổng lồ.
Bé gái này là con đầu lòng của chị Dương Thị Oanh (ngụ tỉnh Hà Nam), được sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP HCM) vào ngày 15/6 với trọng lượng 3,6 kg. Sản phụ không thể sinh thường vì khối u kẹt ở âm đạo người mẹ.
Sau khi sản phụ sinh, các bác sĩ phát hiện bé có khối u bẩm sinh chiếm trọn vùng cổ. Bé được chuyển viện để can thiệp trong tình trạng khó thở, suy hô hấp.
Thai nhi mác kẹt ỏ vùng kín của mẹ vì khói u khỏng lò-Hinh-2
Em bé sau khi đã phẫu thuật u. 
Bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết đây là khối u bạch huyết khổng lồ, dù lành tính nhưng dính chặt khí quản, chèn lấn mạch cảnh dẫn máu lên nuôi não, dây thần kinh và dễ gây tắc đường thở khi bé càng ngày càng lớn.
Càng nguy hiểm hơn vì u có nhiều nan xâm lấn bao quanh các mạch máu lớn, gây khó khăn trong phẫu thuật. Vì vậy, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách ngay. Sau 4 giờ 30 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc trọn khối u kích thước 10x15 cm, giải phóng đường thở, trả lại hình dạng khuôn mặt cho bệnh nhi. Sau mổ, hiện sức khỏe bé gái ổn định, mạch, huyết áp bình thường, vết mổ khô.
Bác sĩ Hiếu cũng cho biết việc lấy u cho bé sơ sinh là khá phức tạp, phải tỉ mẩn từng chút vì nan khối u ăn vào các bánh cơ, mạch máu, nguy cơ tử vong trên bàn mổ cao.
Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận xử trí khoảng 20 ca bị u bạch huyết nhưng khối u nằm vị trí như trên khá hiếm.

Cậu bé kê súng vào mông em, bắn bay hậu môn

Một cậu bé nghịch ngợm 10 tuổi ở Tuyên Quang đã gây tai họa khi kê súng săn vào mông em trai, bắn mất cả hậu môn, đại tràng.

BV Nhi TƯ vừa tiếp nhận bệnh nhi Tướng Văn Điệp ( Tuyên Quang) bị tổn thương tầng sinh môn nghiêm trọng do anh trai nghịch súng vô tình bắn phải.
Anh Tướng Văn Sóc (30 tuổi, bố bé Điệp) cho hay sự việc xảy ra sáng 11/6, lúc này bé Điệp đang bị ốm và nằm trên giường. Khi bố mẹ đi vắng, người anh trai 10 tuổi ra đồng móc cua về tẩm bổ cho em và vô tình nhặt được một khẩu súng săn. Cậu bé nghịch ngợm 10 tuổi kê súng bắn vào mông em để đùa. Nào ngờ súng nổ thẳng vào vùng hậu môn của Điệp. Do nhà ở miền núi, cách xa nhau nên sự việc xảy ra hàng xóm không hề hay biết. Hai anh em hốt hoảng dùng vải bịt vết thương đang chảy loang máu rồi mới chạy ra kêu cứu hàng xóm.

Bào thai hóa thạch 50 năm trong bụng bà cụ 90 tuổi

Một bào thai hóa thạch 50 tuổi bị vôi hóa đã được phát hiện trong cơ thể của một bà cụ 90 tuổi người Chile.

Truyền thông Chile cho biết, một bà cụ 90 tuổi đã được đưa tới bệnh viện sau một cú ngã. Thật bất ngờ, kết quả chụp X-quang vô tình phát hiện thấy một bào thai hóa thạch nặng khoảng 2kg trong bụng bà. Bào thai được cho là đã chết trong thời gian bà lão này mang thai.
 
Các bác sĩ không có khả năng loại bỏ bào thai vì tuổi tác bà lão đã quá cao nên bà lão đã được đưa về nhà. Hiện tượng này được gọi là “lithopedion”. Nó xảy ra khi thai nhi chết trong khi mang thai và sau đó hóa thạch bên ngoài tử cung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới