Tài xế Be lấy ảnh khách nữ rồi giới thiệu là gái massage trên facebook

(Kiến Thức) - Ngày 7/2, phản ánh đến PV, chị Lê Mỹ L., (ngụ TP HCM) rất bức xúc trước việc mình bị tài xế ôm công nghệ dùng hình ảnh, số điện thoại cá nhân đăng tải lên mạng xã hội với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Theo lời chị L., ngày 5/2, chị đặt xe ôm công nghệ Be đi từ cầu Calmette đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP HCM) và được ứng dụng báo tài xế Đào Thành C. đến đón.

Khi tài xế đến, chị L. xin để người em dưới 10 tuổi đi cùng. Tuy nhiên, tài xế C. yêu cầu chị đặt thêm xe khác để chở nhưng nữ khách hàng không đồng ý và hủy chuyến. Sau đó, chị L. đặt xe khác của hãng Be và tài xế mới này đồng ý chở 2 người.

Một thời sau, chị nhận được nhiều đề nghị kết bạn trên Zalo kèm theo câu hỏi: “Em làm dịch vụ massage phải không? Giá massage bao nhiêu?”.

Chị L. tìm kiếm số điện thoại của mình trên mạng xã hội (Facebook) thì tá hỏa thấy tài khoản Xoài Công Tử đăng hình ảnh, số điện thoại của chị trong trang "Be –group Sài Gòn", nội dung là "300k/suất". Ảnh đại diện của tài khoản Xoài Công Tử chính là ảnh tài xế Đào Thành C., người bị chị L. hủy chuyến chở trước đó.

Tai xe Be lay anh khach nu roi gioi thieu la gai massage tren facebook
 Chị L. bị tài xế đăng hình ảnh và số điện thoại lên Facebook, dẫn đến bị hiểu nhầm là gái massage.

“Tôi không thể tin được là tài xế BeGroup có thể đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm tôi như vậy dù tôi không làm gì sai. Tôi rất sốc, và chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến công việc làm ăn của tôi”, chị L. nói.

Chị L., sau đó nhắn tin cho tài khoản Xoài Công Tử  thì người này gỡ bài đăng và chặn Facebook của chị.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Be Group (BeGroup) cho biết đã xử lý tài xế xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị Lê Mỹ L.

 “Tài xế của hãng thừa nhận đăng thông tin khách hàng lên mạng xã hội nhưng sau đó đã xóa bài viết. Chúng tôi đã ngay lập tức áp dụng mức chế tài cao nhất là khoá vĩnh viễn tài khoản của tài xế vi phạm.

Đồng thời, bộ phận chăm sóc khách hàng BeGroup đã gửi lời xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm của khách hàng và được khách hàng đồng ý với hướng xử lý trên”, BeGroup thông tin.

Độc chiêu vét ví của gái massage

Nữ đạo chích lấy hai tờ 100 USD và hai tờ 500 nghìn... rồi trả bóp lại vào túi khách, trước khi nhắn tin cho hai tiếp viên biết phi vụ đã thành công.

Cứ nằm sấp xuống là bị móc ví

Ngón nghề “độc” lột sạch khách làng chơi của gái massage

(Kiến Thức) - Yến và Nhung niềm nở chạy ra vuốt ve và đón 2 vị khách. Trong lúc massage, 2 ả ra dấu hiệu cho đồng bọn móc túi quần khách trộm tiền.

Sáng 27/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa 5 đối tượng mở tiệm massage để móc ví “thượng đế” ra xét xử về tội trộm cắp tài sản gồm: Lê Một (SN 1963, trú 24/13 Núi Một, Nha Trang), Lê Thúc Khoa (Tý cộ, SN 1980, trú 51 Tân Trang, Nha Trang), Đàm Văn Trí (tức Liệu, SN 1966, trú 29/46 Trần Phú, hiện ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng), Phạm Cẩm Nhung (SN 1988, trú ấp Hóa Ngọn A, Thạch Yên A, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1992, trú tổ 1 Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang). Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử do người bị hại và môt số nhân chứng vắng mặt.
Từ phải qua: Các bị cáo Một, Khoa, Trí, Nhung, Yến tại tòa.
Từ phải qua: Các bị cáo Một, Khoa, Trí, Nhung, Yến tại tòa.

“Án tử” của thiếu nữ bị kẻ gian “trộm” mất đời con gái

Một đêm, H theo L tụ tập bạn bè. Sau khi uống xong kéo nhau về phòng L ngủ. Chẳng ngờ đêm đó, H bị gã bạn của L “trộm” mất đời con gái.

Ở cái tuổi 29 lẽ ra B.T.H (29 tuổi, Thanh Hóa) sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhưng chỉ vì quá khứ lầm lỡ, chơi tới bến mà cô mang trong mình nỗi đau có lẽ cả đời có hối tiếc cũng chẳng thể làm lại được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.