Sinh nghề tử nghiệp, ông chủ hãng sữa bị 15.000 bánh pho mát đè chết

Doanh nhân sản xuất pho mát người Italy được tìm thấy đã tử vong sau khi bị hơn 15.000 bánh pho mát đè bẹp trong nhà kho công ty của ông.

Ông chủ hãng sữa Giacomo Chiapparini, 74 tuổi, đã bị đè chết dưới hàng nghìn bánh pho mát nhãn hiệu Grana Padano trong nhà kho công ty của ông.
Cảnh sát Italia cho biết, ông Chiapparini bị chôn vùi dưới đống pho mát khi một kệ hàng trong nhà kho ở vùng Lombardy, phía bắc Italia bị gãy hôm 6/8, khiến hàng nghìn bánh pho mát đổ xuống.
Mỗi bánh pho mát nặng khoảng 40kg, các nhân viên cứu hộ đã phải di chuyển pho mát và kệ hàng bằng tay. Họ mất tới 12 tiếng mới tìm thấy ông Chiapparini, lính cứu hỏa Antonio Dusi cho biết.
Sinh nghe tu nghiep, ong chu hang sua bi 15.000 banh pho mat de chet
Ông Giacomo Chiapparini đã chết tại nhà máy của ông ở Bergamo. Ảnh: IT. 
Thi thể của ông Chiapparini được tìm thấy vào sáng 7/8. Theo Corriere Della Sera, ông Chiapparini đã bị kéo ra xa tới 12m khỏi chiếc máy mà ông đang làm việc.
Tờ báo thông tin, công ty của ông Giacomo Chiapparini đã sản xuất pho mát Grana Padano từ năm 2006 và đã nhận được một số giải thưởng về chất lượng sản phẩm. 
Công ty gia đình của ông Giacomo Chiapparini mỗi ngày sản xuất khoảng 50 bánh pho mát, với tổng sản lượng 15.000 bánh/năm. Công ty được cha ông thành lập, khởi đầu chỉ là một cơ sở nhỏ cho đến khi sản phẩm của họ được tiếp nhận rộng rãi.
>>> Mời độc giả xem thêm video Quán cafe dùng sữa mẹ để pha chế gây tranh cãi ở Nga:
 

Người đàn ông bị 6 tấn tạp chí người lớn trong nhà đè chết

Đống tạp chí nặng tới 6 tấn tưởng chừng vô hại lại cướp đi sinh mạng của người đàn ông tới từ Nhật Bản.

Tháng 3/3027, cảnh sát Nhật Bản phát hiện thi thể người đàn ông 50 tuổi chết trong căn hộ cho thuê sau khi nhận được thông báo của chủ nhà. Điều đặc biệt là thi thể của nạn nhân bị vùi lấp dưới đống tạp chí khiêu dâm.

Thiếu nữ ngất xỉu vì mất máu, vô tình đè chết con gái mới sinh

Ngất xỉu vì mất quá nhiều máu sau khi tự sinh con trong phòng tắm, thiếu nữ 20 tuổi vô tình ngã vào con gái của mình khiến bé sơ sinh không thể qua khỏi.

Lisa Blagden, 20 tuổi, sinh sống tại Anh, đã bất tỉnh do mất quá nhiều máu khi tự sinh bé Ivory Rose trong phòng tắm của gia đình cô. Khi tỉnh lại và nhận ra được chuyện tồi tệ đã xảy ra, Lisa Blagden ngay lập tức cố gắng tìm mọi cách để cứu lấy đứa con gái bé bỏng của mình một cách tuyệt vọng nhưng vô ích. 
Quá đau buồn và hoảng loạn, người mẹ trẻ tự cắt dây rốn, quấn con mình trong một chiếc khăn và giấu kín sau một bụi cây gần nhà. Bé Ivory Rose được phát hiện trong chiếc khăn trên đường phố ở Portsmouth, Hants (Anh) vào tháng 12/2019, cách nhà Lisa khoảng 50 mét. Tuy nhiên, Lisa Blagden sau đó được tòa tuyên án “vô tội” mặc dù cô thành thật nhận tội đã che giấu cái chết của đứa bé. 

Sập cần cẩu kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 6 thợ xây thiệt mạng

6 công nhân xây dựng đã bị đè chết trong một vụ tai nạn thương tâm ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một chiếc cần cẩu sập cánh tay của nó đè lên họ.

Hai người khác cũng bị thương sau khi kim loại và các mảnh vỡ của vụ sập cần cẩu rơi xuyên qua mái nhà của một khu nhà tạm cho công nhân xây dựng trong khuôn viên tòa nhà ở Bornova, Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/12.
Sap can cau kinh hoang o Tho Nhi Ky, 6 tho xay thiet mang
Sáu người đã chết sau khi một cần cẩu bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CEN. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới