Sau 21 ngày thở máy, sản phụ mắc COVID-19 xuất viện

Sau nhiều nỗ lực của thầy thuốc, sản phụ 33 tuổi ở Điện Biên và con đã xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Cháu bé không bị lây nCoV từ mẹ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), bệnh nhân là chị L.T.K., 33 tuổi, trú tại Sa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên. Chị K. được phép xuất viện sáng 26/6, trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cháu bé chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, không bị mắc COVID-19 từ mẹ.
Tiến sĩ Vũ Đình Phú, trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết đây là ca bệnh nguy kịch đòi hỏi yêu cầu chuyên môn rất cao, phối hợp chặt chẽ của nhiều bác sĩ chuyên khoa và lực lượng thầy thuốc.
Trước đó, chị K. phải thở máy 21 ngày liên tục và 9 lần lọc máu, kết hợp các biện pháp điều trị, chăm sóc tích cực. Từ ngày 13/6, bệnh nhân cai thở máy thành công. 6 ngày sau, sản phụ K. có những chuyển biến vượt trội, tỉnh táo hoàn toàn, ăn tiêu tốt và được tập vận động tại giường.
Đây là lần đầu tiên sản phụ K. mang thai sau 11 năm lấy chồng, thai IVF (lần 2) 35 tuổi. Bệnh nhân mắc COVID-19 do tiếp xúc F0, được cách ly từ ngày 4/5 và phát hiện dương tính vào ngày 13/5. Ngày 19/5, chị K. có biểu hiện sốt cao, tức ngực, khó thở nhiều nên được chuyển từ bệnh viện tuyến Điện Biên đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại đây, chị K. được hổi chẩn các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản khoa, Ngoại khoa. Các bác sĩ tiên lượng hai mẹ con bệnh nhân K. nguy kịch do tình trạng suy hô hấp cấp tính, tổn thương phổi nặng nề, thai nhi 35 tuần, phù 2 chi dưới nhiều, theo dõi tình trạng tiền sản giật.
Đặc biệt, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng. Vì vậy, các thầy thuốc nhận định đây là ca bệnh rất phức tạp, hội chẩn chuyên khoa nhiều lần với mục tiêu cao nhất là bằng mọi cách cứu cả mẹ và con sản phụ K.
Sau 21 ngay tho may, san phu mac COVID-19 xuat vien
Sản phụ K. đã hồi phục, khỏi COVID-19 và được xuất viện vào ngày 26/6. Ảnh: BVCC. 
Sau 3 ngày điều trị tích cực, nhận thấy tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân nặng dần lên, nguy cơ suy thai do mẹ thiếu oxy, các bác sĩ đã hội chẩn chỉ định mổ cấp cứu lấy con vào ngày 21/5. Cháu bé 35 tuần tuổi nặng 2,6 kg chào đời khỏe mạnh và được chăm sóc theo dõi tại khoa Nhi.
Tại khoa Hồi sức tích cực, chị K. tiếp tục được hồi sức, chăm sóc hô hấp chuyên sâu, thở máy với chế độ dành cho bệnh nhân suy hô hấp cấp tính. Tuy nhiên, ngày 22/5, tình trạng của bệnh nhân diễn biến nặng, có toan chuyển hóa.
Tiến sĩ Vũ Đình Phú sau khi hội chẩn bệnh nhân đã quyết định đặt máy thở kỹ thuật cao bảo vệ phổi, lọc máu hấp phụ cytokines, kiểm soát nguyên nhân toan chuyển hóa, duy trì an thần giảm đau để bệnh nhân thở theo máy. Mục đích là hạn chế tổn thương phổi, duy trì thuốc chống đông máu theo mục tiêu điều trị, theo dõi đánh giá thường xuyên để điều chỉnh kịp thời các biện pháp điều trị.
Sau 8 ngày thở máy và 6 lần lọc máu liên tục, ngày 29/5, sức khỏe của bệnh nhân vẫn chưa có nhiều tiến triển, thậm chí chức năng phổi còn suy giảm nhiều, chỉ số chức năng phổi giảm nặng, ăn sữa qua sonde dạ dày không tiêu.
Bệnh nhân tiếp tục được thở máy qua mở khí quản, lọc máu thêm 3 lần nữa, sử dụng kháng sinh chống bội nhiễm, điều chỉnh rối loạn điện giải, dinh dưỡng bổ trợ đường tĩnh mạch, chăm sóc tích cực, tập phục hồi chức năng, và các chăm sóc sản khoa. Sau nhiều nỗ lực của ê-kíp thầy thuốc, bệnh nhân đã khỏi COVID-19 và cùng con xuất viện vào ngày 26/6.
Cùng ngày, một trường hợp mắc COVID-19 nặng cao tuổi (60 tuổi), nhiều bệnh lý nền, đã hồi phục tốt và chuyển khỏi đơn vị ICU. Trong đợt bùng phát thứ 4, đây là ca COVID-19 nguy kịch thứ 17 tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hồi phục tốt và sức khỏe dần ổn định.
Ngoài ra, trong ngày 26/6, 6 ca mắc COVID-19 khác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh và được ra viện trở về địa phương theo dõi theo quy định.

Từ vết thương nhỏ, cô gái giật mình mắc ung thư sau 6 năm

(Kiến Thức) - Phát hiện một vết thương trên tay, cô Triệu nghĩ chỉ là vết xước nhẹ nên không mấy bận tâm. Sau 6 năm, vết thương mưng mủ nhiều lần nên cô đi khám. Tại đây, cô giật mình khi biết mắc ung thư.

Trang Sohu đưa tin, sự việc xảy ra với cô Triệu sinh sống tại Ninh Ba, Trung Quốc. Cách đây 6 năm, cô phát hiện một vết thương nhỏ trên cổ tay song không chú ý nhiều. Thời gian gần đây, vết thương ngày càng mở rộng, nhiều lần bị viêm nhiễm, mưng mủ, bốc mùi tanh hôi cô mới tới viện khám.
Sau khi thực hiện nhiều xét nghiệm, cô Triệu choáng váng khi được chẩn đoán cô mắc ung thư biểu mô tế bào vảy. Rất may, căn bệnh chưa di căn nên bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư, ghép da vùng vạt đùi nên tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Tối 1/6: Thêm 89 ca mắc COVID-19 trong nước tại 10 tỉnh, thành phố

Bản tin tối 1/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 90 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 89 còn lại ghi nhận trong nước tại 10 tỉnh, thành phố. Bắc Giang vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 47 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 trong ngày của cả nước là 251.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Mổ cấp cứu viêm ruột thừa cho thiếu niên 16 tuổi nghi mắc COVID-19

Nam thiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội có yếu tố nghi ngờ mắc COVID-19 đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phẫu thuật cắt ruột thừa trong khu cách ly.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sáng 31/3 cho biết đêm 30/3, Khoa Ngoại sản của bệnh viện tiếp tục phẫu thuật thành công cho bệnh nhân cách ly bị viêm ruột thừa. Bệnh nhân là H.T.N. (nam, 16 tuổi).

Trước đó, bệnh nhân N. và gia đình trong tháng 3 có đến chăm sóc ông nội điều trị tại Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi Khoa Thần kinh phát hiện có người mắc COVID-19, cả nhà bệnh nhân phải cách ly tại nhà. 3 ngày gần đây, bệnh nhân sốt 37,9 đến 38,3 độ C.

Đọc nhiều nhất

Tin mới