Sáng 23/5: Việt Nam 37 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Bản tin lúc 6h ngày 23/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay đã 37 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi 267 ca bệnh

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 23/5: Đã tròn 37 ngày Việt Nam bảo vệ đựơc thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Tính đến 6h ngày 23/5: Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính đến sáng nay cũng bước vào ngày thứ 5, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh, kể từ 4 ca bệnh trờ về từ Nga và Mỹ được công bố chiều ngày 18/5
- Tính từ 6h ngày 22/5 đến 6h ngày 23/5: 0 ca mắc mới được ghi nhận
Sang 23/5: Viet Nam 37 ngay khong co ca mac COVID-19 trong cong dong
 
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.744, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 266
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.726
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.752
Sang 23/5: Viet Nam 37 ngay khong co ca mac COVID-19 trong cong dong-Hinh-2
 
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
Đến thời điểm này có 267 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 57 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...
Tính đến sáng ngày 23/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.
Tiểu Ban điều trị cũng cho biết, theo đúng kế hoạch vào lúc hơn 17h chiều hôm qua, nam bệnh nhân phi công người Anh- bệnh nhân 91 đã được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, điều trị bệnh lý nền, kiểm soát nhiễm khuẩn.
BSCKII Nguyễn Tri Thức – giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: Sau khi tiếp nhận bệnh nhân 91, êkip phụ trách điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn và đánh giá tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Theo đó, bệnh nhân 91 hiện ngủ sâu dưới tác dụng thuốc an thần và dãn cơ.
Mạch 87 lần/phút; huyết áp 150/80 (không có thuốc vận mạch); nhiệt độ 3608 C; thở máy (tần số FiO2 40%; PEEP 10; Pi 12), vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị nội khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn và các bệnh lý nền để tiến đến quá trình ghép phổi khi đủ điều kiện.
Bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa tích cực để khắc phục tình trạng nhiễm trùng. Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế sẽ xem xét, tính toán các phương án điều trị tiếp theo.
BS Thức khẳng định: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ huy động toàn lực để cứu chữa cho bệnh nhân 91, đến khi bệnh nhân có đầy đủ các yếu tố thuận lợi về sức khỏe, yếu tố nguồn tạng phù hợp sẽ được xem xét ghép phổi thì sẽ cùng các đơn vị liên quan xem xét tiến hành ghép phổi.
Bệnh nhân 91 đã được Hội đồng chuyên môn cùng các chuyên gia hội chẩn nhiều lần và thống nhất chỉ định ghép phổi. Hiện các bác sĩ vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não để tiến hành quy trình ghép phổi cho bệnh nhân khi đảm bảo các yêu cầu

Từng bước cai ECMO, chuyển viện bệnh nhân 91

Các thông số hô hấp của bệnh nhân 91 đang tốt lên từng ngày, trong chiều nay bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 22-5, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết BV đang phối hợp với BV Chợ Rẫy chuyển bệnh nhân 91 sang BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Trong đám tang của chồng, anh hàng nói một câu khiến tôi sững sờ

Lúc tôi gần ngất đi vì quá đau đớn, anh hàng xóm đứng gần đó nên nhanh tay tới đỡ nhẹ tôi dậy. Rồi anh ta đột ngột thì thầm một câu mà chỉ tôi mới nghe được.

Chồng tôi vừa mất được 3 tháng, khi anh mới 32 tuổi. Anh bị ung thư, đi khám thì đã là giai đoạn cuối không thể chữa được nữa. Dù có thời gian chuẩn bị tâm lý nhưng khi anh thật sự ra đi, tôi vẫn đau đớn đến chết lặng.

Người mất thì đã mất, tôi đành cố gắng tự vực mình dậy bởi tôi còn con gái cần chăm sóc. Con tôi bé bỏng lắm, đã biết gì đâu. Nếu tôi không gắng gượng lên thì con biết trông chờ vào ai đây?

10 năm xuất khẩu lao động về muốn vợ chấp nhận con riêng

Chồng tôi thừa nhận chuyện ngoại tình và nói anh không thể bỏ mẹ con Ngân. Anh mong tôi hãy chấp nhận anh đi về cả hai nơi.

Chồng tôi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản suốt 10 năm. Tôi ở chung với bố mẹ chồng, có ông bà đỡ đần trông nom 2 con. Tôi lao vào công việc, không quản ngại sớm tối nên được sếp cất nhắc lên tổ trưởng sản xuất nhà máy bao bì. 

Chồng đi nước ngoài, lương không dưới 40 triệu/tháng nhưng anh chi cho vợ chỉ 5 triệu/tháng để lo toan. Số tiền anh gửi bố mẹ đẻ bao nhiêu, tôi không hề biết. Mấy năm anh đi, bố mẹ đứng tên mua mảnh đất thị trấn có giá trị 800 triệu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.