10 năm xuất khẩu lao động về muốn vợ chấp nhận con riêng

Chồng tôi thừa nhận chuyện ngoại tình và nói anh không thể bỏ mẹ con Ngân. Anh mong tôi hãy chấp nhận anh đi về cả hai nơi.

Chồng tôi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản suốt 10 năm. Tôi ở chung với bố mẹ chồng, có ông bà đỡ đần trông nom 2 con. Tôi lao vào công việc, không quản ngại sớm tối nên được sếp cất nhắc lên tổ trưởng sản xuất nhà máy bao bì. 

Chồng đi nước ngoài, lương không dưới 40 triệu/tháng nhưng anh chi cho vợ chỉ 5 triệu/tháng để lo toan. Số tiền anh gửi bố mẹ đẻ bao nhiêu, tôi không hề biết. Mấy năm anh đi, bố mẹ đứng tên mua mảnh đất thị trấn có giá trị 800 triệu.

Tôi đoán được tâm ý của chồng, anh lo sợ nếu gửi hết tiền cho vợ cầm thì tôi nhiều tiền sinh hư, có thể ngoại tình đem tiền cho trai hoặc ôm tiền về nhà ngoại lo cho bố mẹ đẻ và các em.

Tôi sống đúng mực, không hoang phí nhưng cảm thấy mình thiệt thòi vì chồng không tin tưởng. Khi bố tôi ốm nặng, phải nằm viện suốt 2 tháng thì anh cũng chỉ gửi biếu bố 10 triệu. Muốn lắp cho bố mẹ cái điều hòa, tôi tự mình tiết kiệm, làm thêm giờ tăng ca chứ không xin chồng.

Cách đây 2 năm, bố mẹ chồng tôi quyết định xây nhà 4 tầng hết tròn 1 tỷ. Chồng tôi rất vui mừng vì anh xa nhà bao năm cũng đến lúc cả nhà được sung sướng. Năm nay anh quyết định về nước, tôi hạnh phúc biết bao khi vợ chồng, con cái được sum họp

Nhưng niềm vui chồng trở về quá ngắn ngủi. Tài chính anh vẫn quản lý gắt gao, anh nói toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt này phải dành dụm để lo cho 2 con ăn học. Anh xin làm công nhân nhà máy cơ khí, mỗi tháng anh vẫn chỉ đưa 5 triệu cho vợ chi tiêu. Tôi rất ấm ức và nghi ngờ chồng cặp bồ, vì anh ki bo tính đếm với vợ rất chặt chẽ. Anh luôn khẳng định 10 năm bôn ba xứ người, anh chỉ biết đến công việc không biết gì đến chuyện chơi bời, trác táng.

Chỉ đến khi con trai mượn điện thoại xịn của bố chơi game, tôi đợi lúc anh đi tắm để mượn lại con thì mới phát hiện cả loạt tin nhắn, hình ảnh ngọt ngào, mùi mẫn của Ngân (bạn thân của 2 vợ chồng tôi). Tôi choáng váng.

Ngân ly dị chồng cách đây 5 năm. Dịp chồng tôi nghỉ phép về nước, Ngân có đi cà phê cùng gia đình tôi một lần. Chồng tôi lúc ấy tỏ thái độ thương xót Ngân lận đận tình duyên. Sau đó, tôi thấy Ngân sinh con gái cùng thời điểm tôi sinh con trai thứ 2. Tôi hỏi bố đứa bé là ai, Ngân nói luôn là con của chồng cũ.

10 nam xuat khau lao dong ve muon vo chap nhan con rieng
 

Hóa ra đứa bé là con của chồng tôi và Ngân. Chồng tôi thời đi học yêu đơn phương Ngân suốt 5 năm nhưng Ngân chê gia đình chồng tôi nghèo nên yêu người khác. Khi Ngân lỡ dở, chồng tôi đã tận dụng cơ hội để đến với người yêu trong mộng, Ngân đang khủng hoảng trầm trọng đã ngả vào bờ vai anh không do dự. Hàng tháng anh đều đặn chuyển vào tài khoản Ngân 5 triệu nuôi con. Anh còn đang đầu tư xây căn nhà 2 tầng tặng mẹ con Ngân.

Ngay buổi tối đau đớn ấy, vợ chồng tôi đưa nhau ra quán cà phê nói chuyện thẳng thắn. Chồng tôi thừa nhận tất cả và nói anh không thể bỏ mẹ con Ngân. Anh mong tôi hãy chấp nhận anh đi về cả hai nơi. Nếu tôi bắt anh lựa chọn thì anh sẽ đến với mẹ con Ngân, đó là tình yêu đích thực của đời anh.

Anh sẽ nhận nuôi cả 2 con và đền bù cho tôi mảnh đất trung tâm thị trấn. Tôi khóc nức nở, không ngờ số phận lại hẩm hiu và éo le như vậy, bao năm vò võ chờ chồng mà chỉ nhận lại cái kết đắng cay.

Tôi phải làm gì để gia đình không đổ vỡ, mong mọi người cho tôi lời khuyên…

Vợ ngã ngửa khi phát hiện chồng có 47 đứa con

Một phụ nữ đã xin lời khuyên từ cư dân mạng, sau khi phát hiện chồng của cô là bố đẻ của 47 đứa trẻ.

Giấu chuyện có con trai riêng, chồng nhận tình cũ làm chị kết nghĩa

Nghi ngờ vì thái độ thân mật của chồng với mẹ con chị kết nghĩa và nhìn bé trai có nhiều nét giống Thuần, tôi âm thầm tìm hiểu… Biết không giấu được tôi, Thuần thú nhận đó là tình cũ và con trai của hai người ...

Thuần không giấu chuyện anh đã từng có mối tình sâu đậm với một người con gái khi còn làm việc ở huyện. Nhưng cuối cùng họ phải chia tay vì ba má anh cương quyết ngăn cản do người yêu lớn hơn anh 3 tuổi lại chỉ có nghề bán tạp hóa trong chợ, trong khi đó anh là kĩ sư điện giỏi giang, là niềm tự hào của cả dòng họ nhà anh.

Yêu con riêng chồng hết mức, đến khi gia đình tan nát mới nhận ra rằng...

Tôi cứ nghĩ sống tốt, trao đi yêu thương thì sẽ nhận được thương yêu nhưng cuối cùng thì chỉ nhận được cay đắng.

Gần sáu mươi năm sống trên đời, trải qua bao đắng cay ngọt bùi và chứng kiến bao nhiêu chuyện trên đời nhưng đến giờ tôi mới thấy mình vẫn còn ngu dại lắm. Ở cái tuổi này rồi tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng hay kể lể chuyện nhà làm gì nhưng thực sự tôi không biết kể cho ai để nguôi ngoai hết sự hụt hẫng này.
Tính đến nay thì tôi đã kết hôn được 33 năm. Từ ngày còn là cô gái nổi tiếng cả thành phố về vẻ ngoài và giọng hát. Khi ấy tôi có biết bao người theo đuổi nhưng số trời đã định tôi phải lận đận. Người yêu đầu tiên thì đúng ngày ăn hỏi nhà tôi phát hiện ra anh ta bị nghiện nên hủy hôn. Từng bị lừa nên lần này tôi chọn rất kỹ, anh ấy bằng tuổi tôi, ngoại hình cũng khá và quan trọng là rất biết cách chăm sóc tôi và những người trong gia đình. Gia đình hai bên cách nhau chưa đầy 100m nên biết rõ về nhau. Ai cũng khen tôi tốt số vì anh cũng có gia thế tốt và công việc làm chuyên gia thu nhập cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới