Quảng cáo bát nháo, Công ty TNHH Sài Gòn CPA “nói dối lòng vòng”?
(Kiến Thức) - Đại diện Công ty TNHH Sài Gòn CPA thừa nhận đơn vị của mình đã sai, không thực hiện đúng quy trình...dù trước đó đơn vị này có công văn gửi tới báo chí yêu cầu đính chính thông tin vụ việc băng rôn quảng cáo VUS bị "dẹp".
Vũ Sơn
Liên quan đến vụ việc hàng loạt băng rôn khá lớn được treo dày đặc trên các trụ điện dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ bến xe Miền Đông đến gần cầu Bình Triệu 1 với nội dung quảng cáo trung tâm Anh ngữ VUS (Anh văn Hội Việt Mỹ) bị lực lượng dân phòng, BVDP phường 26, quận Bình Thạnh tháo gỡ, ngay trong ngày 9/12, ông Phạm Văn Thiết, Phó giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn CPA (đơn vị thực hiện quảng cáo cho VUS) đã có công văn gửi đến báo Điện tử Kiến Thức, đề nghị đính chính bài viết.
Trong công văn, lãnh đạo Công ty này cho rằng việc quảng cáo băng rôn cho VUS có giấy phép do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp ngày 4/12/2018.
"Vì vậy thông tin báo đăng “gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của VUS, cũng như ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa Công ty TNHH Sài Gòn CPA và VUS”, trích nội dung công văn của Sài Gòn CPA gửi tới Kiến Thức.
Tuy nhiên, để làm rõ nội dung vụ việc, sáng nay (10/12), PV Kiến Thức đã liên hệ trực tiếp tới đại diện Công ty TNHH Sài Gòn CPA - ông Đào Văn Thiện.
Công văn do PGĐ Công ty TNHH Sài Gòn CPA gởi đến báo điện tử Kiến Thức.
Trao đổi với Kiến Thức, ông Đào Văn Thiện thừa nhận rằng, đơn vị của mình đã sai, không thực hiện đúng quy trình khi chưa gửi giấy phép cho chính quyền địa phương mà đã thực hiện quảng cáo nên bị tháo gỡ là đúng. Theo ông Thiện, việc công ty gửi công văn đến báo là ý định muốn “thông cảm”, nhằm tránh ảnh hưởng đến uy tín cũng như quan hệ hợp tác với đối tác.
Như vậy, từ công văn của Công ty TNHH Sài Gòn CPA và chính trả lời sáng nay của đại diện công ty này ông Đào Văn Thiện cho thấy, Sài Gòn CPA dường như đang nói dối truyền thông, nói dối báo chí và trả lời rất "tiền hậu bất nhất"!
Hàng loạt băng rôn với nội dung quảng cáo của VUS (Anh văn Hội Việt Mỹ) treo đầy trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh do Công ty TNHH Sài Gòn CPA thực hiện nhưng không đúng quy trình...
Chính quyền phường 26, quận Bình Thạnh huy động lực lượng tháo gỡ.
Trước đó, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch UBND phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận đã huy động lực lượng tiến hành tháo gỡ hàng loạt băng rôn quảng cáo bát nháo với nội dung quảng cáo của VUS (Anh văn Hội Việt Mỹ) treo đầy trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn qua phường 26, gần bến xe Miền Đông).
Theo ông Khánh, UBND phường không nhận được bất cứ giấy phép nào của đơn vị liên quan đến việc treo quảng cáo và xác định đây là hành vi treo quảng cáo không phép nên tiến hành tháo gỡ.
Báo Kiến Thức sẽ tiếp tục làm rõ và thông tin tới bạn đọc...
Bênh vực phụ nữ bị chồng đánh, bác xe ôm bị đánh tử vong
(Kiến Thức) - Thấy người phụ nữ bị chồng đánh trước cổng bệnh viện phụ sản, bác xe ôm đã vào can thiệp thì bị gã đàn ông đánh chết. Điều đau lòng là trong quá trình bỏ trốn, hung thủ lại được người vợ “che dấu” tận tình.
Sáng nay 12/9, sau hơn 20 ngày gây ra cái chết của người chạy xe ôm, nghi can Nguyễn Đại Trà (24 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ.
Chồng điên cuồng cầm dao đâm chết vợ vì ghen tuông
(Kiến Thức) - Nghi ngờ vợ có nhân tình, Hải nổi cơn ghen điên cuồng rồi cầm dao đâm chết người vợ của mình.
Ngày 9/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án mạng chồng đâm chết vợ xảy ra trên địa bàn huyện Lai Vung.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 5/12, Lê Thanh Hải (37 tuổi, ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp) xảy ra cãi cọ với vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (28 tuổi) vì cho rằng vợ có nhân tình bên ngoài.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Quá trình làm nhiệm vụ, Công an Hợp Kim (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.