Phê ma túy, mang súng... chạy SH chơi đêm Thủ đô

(Kiến Thức) - Khi tổ công tác hỏi là mang súng theo người làm gì thì Trường trả lời rằng: “Em cũng không hiểu tại sao nó lại ở đấy, em đen quá”.

Vào khoảng 21h ngày 11/1, tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Láng - Láng Hạ - Lê Văn Lương, quận Đống Đa, Hà Nội thì bất ngờ phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe SH mang BKS: 29E1-862.80 có biểu hiện phê ma túy đang đi hướng ngã Tư Sở.
2 đối tượng mang theo súng bị tổ công tác 141 bắt giữ.
2 đối tượng mang theo súng bị tổ công tác 141 bắt giữ.
Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh cho 2 thanh niên này dừng xe để kiểm tra hành chính. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, 2 thanh niên liền quay đầu xe bỏ chạy, nhưng bị tổ công tác không chế.
Tại chốt 141, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe SH có một khẩu súng ngắn tự chế dạng colt xoay. Tổ công tác tiến hành kiểm tra ổ đạn của khẩu súng thì thấy có sẵn 04 viên đạn chì.
Tang vật của 2 người đàn ông ngồi trên xe máy SH.
Tang vật của 2 người đàn ông ngồi trên xe máy SH.
Lúc này, người điều khiển xe máy khai nhận tên là Vũ Mạnh Trường (42 tuổi, ở đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội). Về khẩu súng trong cốp xe, Trường thừa nhận đó là của mình mới mua ở Lạng Sơn với giá 3 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi tổ công tác hỏi là mang súng theo người làm gì thì Trường trả lời rằng: “Em cũng không hiểu tại sao nó lại ở đấy, em đen quá”.
Người ngồi sau khai nhận tên là Trần Phi Dũng (33 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, mình không hề biết Trường có mang theo súng trong cốp xe.
Đối tượng Dũng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Còn đối tượng Trường cũng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 đều có biểu hiện “phê” ma túy.
Tổ công tác đã báo cáo lên Ban chỉ đạo141 và tiến hành lập hồ sơ bàn giao vụ việc về Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra àm rõ.

141 Hà Nội bị “tố” đánh gẫy xương gò má người dân

Trao đổi với phóng viên chiều 15/3, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Hà Nội) - cho biết đã nắm được sự việc trên thông qua báo cáo của Tổ công tác Y5 (141 Hà Nội).

Cảnh nóng mắt ở vũ trường thác loạn số 1 đất Cảng

Khi cảnh sát ập vào vũ trường UFO Club tại Hải Phòng, 4 vũ nữ mặc bikini siêu nhỏ say sưa múa cột, một số khác vội phi tang thuốc kích dục...

Chuyên án đột phá UFO Club mang bí số 108T được Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C4, Bộ Công an) xác lập và tuyệt đối giữ bí mật đến phút cuối. Các phương án chống bạo động, chống cháy, thu gom dân chơi, kiểm tra dương tính ma tuý, chốt chặn các tuyến giao thông thuỷ bộ, khống chế kẻ manh động… đều được Ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng.

Chiến tích sát nhân của "hoa khôi miệt vườn" Hậu Giang

Dù đẹp nức tiếng, được ví như "hoa khôi miệt vườn", thế nhưng Ngân lại có bề dày ăn chơi, quậy phá với hỗn danh Ngân "cá dồ".

Mỗi khi nhắc đến ả, người dân trong vùng thị trấn Long Mỹ (huyện Long Mỹ, Hậu Giang) ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tuy còn trẻ nhưng cô gái này đã đứng đầu một băng nhóm gồm nhiều nam thanh niên có "tiểu sử đen". Chính nhóm này nghe "lệnh", đã tổ chức cuộc truy sát hội đồng dã man, khiến 2 người thương vong vào đêm khuya 24/12/2013, tại thị trấn Long Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới