Phạm Thanh Thảo thấy tội khi vợ Vân Quang Long bị gọi là tiểu tam

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo cho biết những ngày qua khi nghe mọi người gọi Linh Lan là con giáp thứ 13, kẻ giật chồng, cô thấy tội tội.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Thanh Thảo đăng status thể hiện mong muốn khép lại câu chuyện về người vợ thứ 2 của cố ca sĩ Vân Quang Long - Linh Lan.

"Đây là post cuối và xin khép lại việc của em ấy ở đây. Nói thêm chút thôi chứ nói nữa mọi người thêm buồn, mà mình cũng buồn vì còn nhiều thứ lắm. Bằng chứng đầy ra đây mà nản không muốn đưa lên", Phạm Thanh Thảo chia sẻ. 

Pham Thanh Thao thay toi khi vo Van Quang Long bi goi la tieu tam

Phạm Thanh Thảo ở đám tang cố ca sĩ Vân Quang Long.

Nữ ca sĩ cho biết những ngày qua, khi nghe mọi người gọi Linh Lan là "con giáp thứ 13"; "kẻ đi giật chồng người khác"..., cô cũng thấy tội cho người phụ nữ này.

Phạm Thanh Thảo thừa nhận Linh Lan không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh bản thân là vợ hiện tại của Vân Quang Long. Song nói đi suy lại, Linh Lan là người Vân Quang Long hết lòng yêu thương, lo toan từng chút. Còn Linh Lan cũng thương Vân Quang Long nên mới quyết định sinh bé Helen cho cố ca sĩ.

Vì những điều này, Phạm Thanh Thảo cho rằng nên gọi Linh Lan là "người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Vân Quang Long, được Long yêu thương và lo lắng", đồng thời khuyên mọi người đừng dùng những từ nặng nề.

Phạm Thanh Thảo cũng cho rằng Linh Lan không "tinh ý" trong việc "nhờ vả" chồng giúp đỡ. Nữ ca sĩ tiết lộ, một người anh cùng Linh Lan về thăm ba mẹ Vân Quang Long kể, Linh Lan "sai vặt" cố ca sĩ trước mặt bố mẹ chồng. Không rõ chủ ý của ai, song điều này dễ gây ác cảm cho các phụ huynh.

Pham Thanh Thao thay toi khi vo Van Quang Long bi goi la tieu tam-Hinh-2

Phạm Thanh Thảo cho rằng nên gọi Linh Lan là "người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Vân Quang Long".

Sau những chia sẻ về "người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Vân Quang Long", Phạm Thanh Thảo khẳng định không hề ghét Linh Lan mà thật tâm muốn người này sửa sai. Nữ ca sĩ tin nếu Linh Lan thật lòng muốn sửa, bố mẹ cố ca sĩ chắc chắn sẽ nhìn nhận, yêu thương hết mực như cách họ thương con cháu của mình.

"Cũng nên đến nói gì đó trực tiếp với ông bà chứ không nên nhờ cậy cộng đồng mạng lên tiếng giúp, 1 lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần. Nếu muốn làm chắc chắn sẽ làm được. 

'Mưa dầm thấm đất', ai mà không thương con, thương cháu? Đời ai mà không có sai lầm, mình cũng có đầy ra, biết nhận ra cái sai và biết sửa sai đó mới là điều đáng trân quý.

Chuyện của bé con, nhóm anh chị em bên này đã có cách giải quyết... Chỉ mong Long được yên lòng!", Phạm Thanh Thảo bày tỏ.

Pham Thanh Thao thay toi khi vo Van Quang Long bi goi la tieu tam-Hinh-3

Bài viết của Thanh Thảo.

Liên quan tới ồn ào về người vợ thứ 2 của Vân Quang Long - Linh Lan, trước đó mạng xã hội lan truyền phát ngôn bố mẹ cố ca sĩ không nhận mặt con dâu vì cả hai chưa cưới hỏi, cũng chưa đăng lý kết hôn. Thậm chí đấng sinh thành Vân Quang Long còn "cấm cửa" người phụ nữ này.

Không lâu sau đó, hội bạn thân cố ca sĩ cũng lên tiếng tố cáo con người thật Linh Lan. Tung toàn bộ tin nhắn liên quan tới người vợ kém tuổi của Vân Quang Long, người này khẳng định Linh Lan "mất dạy", thi hài chồng chưa hỏa thiêu đã gọi điện "xí phần tiền phúng điếu". 

Những người này còn tố Linh Lan là "con giáp thứ 13" khiến hôn nhân của Vân Quang Long và người vợ đầu - Ái Vân đổ vỡ. 

Giữa ồn ào không hay, chia sẻ trên chương trình Phiêu cùng cuộc sống, Linh Lan trải lòng: "Việc chúng tôi không làm đám cưới, anh Vân Quang Long đã nói chuyện với tôi, mọi thứ đều do tôi hết. Anh Long rất thương tôi và tôi chỉ cần biết điều đó là đủ.

Bây giờ dù có công khai hay không tôi cũng không quan trọng nữa. Tôi không muốn tranh giành thân phận làm gì. Dù sao thì anh Long vẫn rất thương tôi và có trách nhiệm với gia đình. Anh ấy thương tôi nhiều lắm". 

Bên cạnh đó, Linh Lan cũng hé lộ về thái độ của bố mẹ chồng với cháu nội: "Lúc đám tang anh Long ở Việt Nam xong, ba mẹ anh ấy về quê luôn. Khi đi qua, tôi có cúi đầu chào ba mẹ anh ấy và ba anh cũng có ra xoa đầu, nựng mặt cháu nội rồi nói: Thôi, nó ngủ rồi thì cứ để nó ngủ, ba đi về".

Pham Thanh Thao thay toi khi vo Van Quang Long bi goi la tieu tam-Hinh-4

Linh Lan vướng nhiều ồn ào không hay sau khi Vân Quang Long qua đời. 

Vợ khóc nghẹn khi thấy thi hài Vân Quang Long trong tang lễ

Nhìn Vân Quang Long qua màn hình facetime, Linh Lan - vợ cố ca sĩ khóc nghẹn và nói những lời nhói lòng.

Vo khoc nghen khi thay thi hai Van Quang Long trong tang le

Hai người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời ca sĩ Vân Quang Long

(Kiến Thức) - Thời mặn nồng với người vợ đầu tiên, Vân Quang Long từng chia sẻ chuyện tình hai người. Sau đó, anh đến với người vợ thứ hai và có cuộc sống hạnh phúc cho đến khi đột ngột qua đời.

Hai nguoi phu nu dac biet trong cuoc doi ca si Van Quang Long
Vân Quang Long kết hôn lần đầu vào năm 2002. Nửa kia của nam ca sĩ là Ái Vân. Theo Khám phá, khi lập gia đình, Vân Quang Long đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nên Ái Vân quyết định chỉ đăng ký kết hôn, chứ không làm đám cưới rình rang. Bởi vậy, ít khán giả biết về Ái Vân. Ảnh: Infonet

Dương Ngọc Thái hứa lo cho bố mẹ và con gái Vân Quang Long

“Tôi - Dương Ngọc Thái, hứa với Vân Quang Long sẽ lo cho Helen đầy đủ, được ăn học và tất cả mọi thứ. Bạn hãy cứ yên tâm ra đi thanh thản”, ca sĩ Dương Ngọc Thái tuyên bố.

Thông tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời do đột quỵ ở Mỹ đã làm đông đảo bạn bè nghệ sĩ, khán giả vô cùng bàng hoàng, đau xót. Bên cạnh những nghệ sĩ tại Mỹ đứng ra lo tang lễ cho cố ca sĩ, mới đây, nam ca sĩ Dương Ngọc Thái tại Việt Nam cũng tuyên bố sẽ lo cho bố mẹ và con gái Vân Quang Long tất cả mọi thứ.

Theo đó, mới đây, Dương Ngọc Thái đã cùng bố ruột và những người em thân thiết tổ chức bữa tiệc tưởng nhớ Vân Quang Long. Tại đây, Dương Ngọc Thái xúc động nói: “Sự ra đi của Long khiến tất cả mọi người đều đau lòng. Không riêng gì mọi người trong gia đình. Tất cả bạn bè xung quanh đều thương xót vì Long có cách sống rất đẹp, sống hết mình với anh em. Long đi trong đau khổ và để lại trong lòng anh em cũng một sự đau khổ như thế. Tôi tổ chức bữa tiệc này để tưởng nhớ Long. Tôi coi ba mẹ Long cũng như ba mẹ mình. Ngược lại, Long coi ba mẹ tôi như ba mẹ nó. Anh em tôi chơi với nhau vô cùng thân thiết, giống như tri kỷ. Nó ra đi đột ngột như vậy khiến tôi rất đau lòng”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới