Pakistan sẵn sàng đàm phán với Iran hạ nhiệt căng thẳng

Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương sau các cuộc không kích qua lại trong tuần này.

Trong cuộc nói chuyện ngày 19/1, ông Jilani cho biết Pakistan sẵn sàng đàm phán với nước láng giềng Iran về “tất cả các vấn đề” song phương sau khi hai bên đã tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ của nhau. Thông tin do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố cho biết Ngoại trưởng Jilani bày tỏ với phía Iran rằng nước này sẵn sàng hợp tác với Iran trong mọi vấn đề dựa trên tinh thần tin cậy và hợp tác lẫn nhau.
Pakistan san sang dam phan voi Iran ha nhiet cang thang
 Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: Dawn.
“Ngoại trưởng Jilani nhấn mạnh, sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn về các vấn đề an ninh”, thông cáo của bộ Ngoại giao Pakistan cho biết. Đây là cuộc điện đàm thứ hai của Ngoại trưởng Pakistan và Iran chỉ trong ba ngày qua.
Pakistan đồng thời tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng họ không có ý định làm trầm trọng thêm tình hình; kêu gọi Tehran đảm bảo rằng nước này tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Islamabad. Trong một cuộc điện đàm khác với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Jilani cho biết chiến dịch không kích của nước này nhằm vào các trại khủng bố bên trong lãnh thổ Iran. Pakistan không quan tâm hay mong muốn leo thang các diễn biến hiện tại.
Đêm 16/1, Iran bất ngờ tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu mà họ gọi là “khủng bố” tại Pakistan. Hai ngày sau đó, Pakistan cũng thực hiện hành động tương tự nhằm vào các địa điểm nằm trong lãnh thổ Iran.
Pakistan đã triệu hồi đại sứ nước này tại Iran về nước; trong khi đại sứ Iran tại Pakistan vốn đang có chuyến về nước, đã bị trục xuất. Trước các diễn biến căng thẳng này, Liên Hợp Quốc và Mỹ đã kêu gọi hai nước kiềm chế. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải.

Một phần ba Pakistan chìm dưới nước, 1.100 người thiệt mạng

Các nỗ lực viện trợ đã được tăng cường trên khắp Pakistan để hỗ trợ hàng chục triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt kinh hoàng nhấn chìm 1/3 đất nước và cướp đi sinh mạng của hơn 1.100 người.

Đợt mưa kéo dài từ tháng 6 đã gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua ở Pakistan, cuốn trôi mùa màng, làm hư hại và phá hủy hơn một triệu ngôi nhà.
Các nhà chức trách và tổ chức từ thiện đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cung cấp hàng cứu trợ cho hơn 33 triệu người bị ảnh hưởng. Đây là một nhiệm vụ đầy thách thức, đặc biệt là ở những khu vực giao thông bị cắt đứt.

“Bác sĩ” Pakistan vừa đón đứa con thứ 60, vẫn muốn đẻ thêm

Người đàn ông 52 tuổi ở Pakistan gần đây đã gây chú ý trên các mặt báo khi chào đón đứa con thứ 60 của mình và tuyên bố rằng ông muốn có thêm nhiều con với ba người vợ.

Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, sống ở Quetta, Pakistan, có một gia đình rất đông con nhưng anh ta vẫn hy vọng “tổ ấm” của mình sẽ tiếp tục sinh thêm con trong những năm tới. Bác sĩ người Pakistan, người điều hành phòng khám riêng của mình trong thành phố, có 3 người vợ và vừa chào đón đứa con thứ 60 của mình, một cậu con trai mà ông đặt tên là Khushal. Như vậy là quá đủ đối với hầu hết mọi người, nhưng Sardar nói rằng anh muốn lấy thêm một người vợ nữa và tiếp tục sinh con.
“Tôi đã nhờ tất cả bạn bè giúp tìm một cô gái cho cuộc hôn nhân thứ tư của mình”, Sardar Jan Mohammad Khan Khilji nói với BBC, đồng thời cho biết thêm rằng anh muốn sinh thêm con trai và con gái với tất cả các bà vợ của mình.

Giảng viên bị sa thải vì hỏi sinh viên vấn đề nhạy cảm

Một giảng viên đại học ở Islamabad, Pakistan đã bị sa thải sau khi yêu câu sinh viên viết một bài luận về chủ đề loạn luân, vi phạm luật chương trình giảng dạy.

Giảng viên đại học Khair ul Bashar ở Islamabad, Pakistan, đã bị đuổi việc sau khi đặt một câu hỏi kiểm tra cho sinh viên về việc anh trai và em gái quan hệ tình dục với nhau.
Các sinh viên được vô cùng sốc khi được yêu cầu viết một bài luận dài 300 từ về suy nghĩ của họ về loạn luân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới