Nữ Youtuber Thái Lan bị cảnh sát bắt vì quay video ăn thịt dơi

Quay video ăn thịt dơi nguyên con, nữ YouTuber Thái Lan đã xin lỗi người hâm mộ và bị cảnh sát bắt giữ vì làm dấy lên lo ngại khơi mào đại dịch.

Nữ YouTuber Thái Lan Phonchanok Srisunaklua đăng đoạn video ăn thịt dơi dài 1 phút 40 giây lên kênh Gin Zap Bep Nua Nua (tạm dịch: Ăn cay và ngon) của cô này gần đây. Trong video, Phonchanok ngồi ăn món súp dơi được nấu cùng cà chua bi.

Video: YouTuber Thái Lan Phonchanok Srisunaklua hứng chỉ trích vì clip ăn thịt dơi. Nguồn: Viral Press.

Nữ YouTuber miêu tả món súp dơi rất ngon và ăn giống thịt tươi. Sau đó, cô này xé thịt con vật, chấm chúng vào một loại nước xốt cay có tên là Nim Jam. Người sáng tạo nội dung ẩm thực có lúc giơ cả con dơi lên trước máy quay, nói rằng "nó có răng" rồi bắt đầu bẻ xương con vật để ăn và nhận xét "xương mềm".
Đoạn video trên nhanh chóng khiến người xem phẫn nộ do lo ngại về ảnh hưởng của nó tới vấn đề sức khỏe. Một người viết: "Nếu cô sắp chết, hãy chết một mình. Không ai trách cô đâu. Nhưng cô sẽ bị nguyền rủa nếu mang tới đại dịch cho mọi người". Một người khác bình luận: "Cô tự đặt mình vào nguy cơ mắc bệnh. Nếu cô bị bệnh thì đừng làm phiền đến các y bác sĩ".
Sau những phản ứng dữ dội từ dân mạng, cô gái đã phải xoá đoạn video và gửi lời xin lỗi tới mọi người.
Nu Youtuber Thai Lan bi canh sat bat vi quay video an thit doi
 Phonchanok Srisunaklua ăn súp dơi chấm xốt cay. Ảnh: Viral Press.
Cảnh sát xác nhận nữ YouTuber bị bắt giữ hôm 10/8 tại tỉnh Sakon Nakhon vì hành vi tiêu thụ thực phẩm liên quan đến một con dơi vàng châu Á, một loài được bảo vệ.
Phonchanok nói: "Tôi rất xin lỗi tất cả mọi người. Tôi không nghĩ những gì tôi đã làm là liều lĩnh, nhưng nó có thể là một điều tồi tệ và tôi xin lỗi tất cả những người theo dõi đã thất vọng vì tôi. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người cảm thấy tồi tệ khi chứng kiến những gì tôi đã làm…"
Cô này cũng nói thêm rằng sẽ không ăn thịt dơi nữa. Nếu bị kết án, Phonchanok có thể lĩnh án tù tới 5 năm.
Phonchanok khai với cảnh sát rằng cô đã mua con dơi từ một khu chợ gần biên giới Thái Lan với Lào.
Bác sĩ thú y Pattaraphon Manee-on, người đứng đầu ban quản lý sức khỏe động vật hoang dã của Cục Bảo tồn Công viên quốc gia, Động thực vật hoang dã Thái Lan, cho biết: "Tôi rất sốc khi xem video. Không có bằng chứng nào chứng minh nhiệt độ nước nóng sẽ thực sự giết chết vi trùng trong thịt dơi. Chỉ cần chạm vào nước bọt, máu và da của chúng cũng được coi có nguy cơ lây bệnh".
"Bên cạnh mối lo ngại về dịch bệnh ở dơi, người phụ nữ này có thể đã vi phạm đạo luật Bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã vì dơi là động vật được bảo vệ", ông Pattaraphon nói thêm.
Phonchanok Srisunaklua đã xóa một video và xin lỗi sau khi chia sẻ nó trên YouTube
Theo một số chuyên gia, loài dơi được cho là mang hơn 10.000 loại virus có thể lan truyền sang người và gây ra một đại dịch khác.

Hành quyết kẻ sát nhân giết mẹ và chôn xác 20 năm trước

Kẻ sát nhân Tracy Beatty đã bóp chết mẹ mình sau một cuộc cãi vã vào tháng 11/2003. Sau đó, hắn ta chôn xác bà bên cạnh ngôi nhà di động và tiêu tiền của bà vào ma túy và rượu.

Hôm 9/10, kẻ sát nhân Death Row ở Mỹ đã bị hành quyết sau gần 20 năm giết mẹ đẻ rồi chôn xác trong vườn.
Cụ thể, Tracy Beatty đã bị tử hình bằng cách tiêm một mũi thuốc độc chết người tại Trại giam Tiểu bang Texas ở Huntsville.

Bị đuổi khỏi bảo tàng ở Pháp vì mặc quá thiếu vải

Cựu y tá xinh đẹp của Đài Loan đã bị đuổi khỏi Bảo tàng Paris (Pháp) sau khi cô ấy bất chấp thời tiết lạnh giá để cởi bỏ áo khoác bông và tạo dáng với chiếc áo lót ren.

Iris Hsieh vốn là một cựu y tá, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô sở hữu hơn 144.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram. Cô nổi tiếng với những bức ảnh ăn mặc sexy trên mạng.
Đầu tháng 11, Iris Hsieh cập nhật rằng mình đến thăm Paris, kèm với bức ảnh chụp ở phía trước Bảo tàng Lourve trong chiếc áo lót ren xuyên thấu màu đen, Asia One đưa tin. Người phụ nữ cũng bày tỏ sự thất vọng khi không được chụp nhiều hình hơn với bộ quần áo này bởi cảnh sát địa phương đã ngăn cản cô.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến Bảo tàng Lourve. Tôi chỉ có thể chụp 3 tấm hình với chiếc áo lót tuyệt đẹp mới mua trước khi lực lượng cảnh sát tiếp cận và bày tỏ lo ngại”, Hsieh viết.

Đám cưới của cô dâu 60 tuổi và chú rể 32 tuổi gây xôn xao

Mới đây, một đoạn video đám cưới của cô dâu 60 tuổi kết hôn với một chàng trai 32 tuổi đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, cô dâu 60 tuổi mặc bộ váy cưới truyền thống màu đỏ, tóc búi cao, đầu đội vương miện. Nhưng dù đã được trang điểm kỹ lưỡng thì lớp son phấn vẫn không thể che đậy nổi tuổi tác của bà.
Trong khi đó, chú rể 32 tuổi khá bảnh bao trong bộ vest màu đen. Trong đám cưới, cô dâu trao quà cho chú rể của mình, ánh mắt nhìn của người chồng khá ngượng ngùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới